TP.HCM: Ni viện Vạn Hạnh trang nghiêm cử hành lễ Tắm Phật

PGĐS – Hòa trong không khí hân hoan đón mừng Đại lễ Phật đản PL.2567 – DL. 2023, sáng ngày 26/5/2023 (nhằm ngày 8/4 năm Quý Mão), đạo tràng Ni viện Vạn Hạnh (số 508, Tô Ngọc Vân, Tam Phú, TP.Thủ Đức) đã trang nghiêm cử hành lễ “Mộc Dục” (Tắm Phật).

“Phật đản sanh cứu người trong biển khổ,

Pháp ra đời giúp kẻ giữa sông mê.”

Buổi lễ có Ni trưởng Thích Giác Thành – Chứng minh PBNG Tp.Thủ Đức, Cố vấn Ni viện Vạn Hạnh; Ni trưởng Thích Giác Trung – Phó BTS, kiêm Trưởng PBNG Tp.Thủ Đức, Trụ trì Ni viện Vạn Hạnh cùng Ni chúng và quý Phật tử đồng tham dự.

Vào lúc 7h30 sáng, chư Tôn đức Ni vân tập Chánh điện đảnh lễ Tam bảo. Sau đó thân lâm về lễ đài nguyện hương, niệm hồng danh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và cúng xướng tụng kệ Tắm Phật.

Nghi thức tắm Phật đã có từ xa xưa ở Ấn Độ, các tự viện thường thực hiện nghi lễ Tắm Phật như một nhu cầu cần thiết để cầu phước diệt tội. Khi tiến hành lễ Tắm Phật, bài kệ tắm Phật được xướng tụng là:

“Ngã kim quán mộc chư Như Lai, 

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ,

Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, 

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Tỳ Gia thành lý bất tằng sinh,

Sa La thọ gian bất tằng diệt, 

Bất sanh bất diệt lão Cồ Đàm,

Nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết. 

Kim triêu chính thị tứ ngoạt bát,

Tịnh Phạn vương cung sinh Tất Đạt,

Phúng thủy cửu long thiên ngoại lai,

Bỗng túc liên hoa tùng địa phát.

Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.”

Truyền thuyết khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng Thái tử. Tắm Phật là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật Sơ Sinh, ngoài mục đích kỷ niệm đức Phật Đản Sinh còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người.

Đạo Phật và Dân tộc Việt Nam luôn luôn nêu cao yêu chuộng hòa bình. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản, nhằm nêu cao tinh thần đó, chư Ni đạo tràng Ni viện Vạn Hạnh đã được thể hiện qua những chiếc bong bóng tượng trưng cho hòa bình được tung lên bầu trời với lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, khổ đau khép lại, hạnh phúc được mở ra.

                    

Trung Thắng

Bài viết liên quan

Phản hồi