TP. HCM: Khói Trầm Tri Ân – Thiết lễ kỳ siêu tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước và các hương linh vô chủ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đại lễ tưởng niệm – kỳ siêu anh linh anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh cùng các hương linh vô chủ được cử hành tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), nơi từng là Nghĩa trang Đô Thành và Chợ Quán. Buổi lễ là dịp để tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân và mạng sống cho độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời thể hiện tinh thần từ bi, cứu độ chúng sinh của đạo Phật.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng chư Tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Tăng Ni các tự viện.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo UBND TP.HCM, đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố, chính quyền địa phương phường Hòa Hưng, cùng đông đảo Phật tử và nhân dân tham dự.

Trong không gian trang nghiêm của đạo tràng, giữa hương trầm nghi ngút và tiếng kinh siêu thoát, chư Tôn đức cùng đại chúng đã nhất tâm thiết lễ triệu thỉnh chư hương linh về đàn tràng để thọ hưởng pháp vị, nương nhờ oai lực Tam bảo và công đức tu tập của đại chúng mà được siêu sinh về cảnh giới an lành.

Buổi lễ không chỉ hướng đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc của mỗi người, mà còn mở rộng tâm nguyện đến tất cả chúng sinh trong pháp giới. Theo tinh thần từ bi của đạo Phật, lời cầu nguyện được gửi đến muôn phương, mong các hương linh hữu duyên và vô duyên đều lắng nghe tiếng chuông pháp, nương ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật mà tìm về đạo tràng.

Đặc biệt, nghi lễ dành sự tưởng niệm sâu sắc đối với những chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, những người không may phải chịu cảnh hoạnh tử vì chiến tranh, thiên tai, tai nạn hay những oan khuất bất ngờ khiến mạng sống chấm dứt khi tuổi thọ chưa tròn. Theo giáo lý nhà Phật, những hương linh ra đi trong đau thương và kinh hoàng thường còn nhiều chấp niệm, bơ vơ giữa dòng sinh tử. Vì vậy, đàn lễ kỳ siêu chính là nhịp cầu của lòng từ bi, thỉnh mời tất cả không phân biệt thân sơ, sang hèn hay nhân duyên, kể cả những vong linh không nơi nương tựa, không người hương khói, cùng về nương tựa Tam bảo.
Thông qua sự gia trì của mười phương chư Phật và công đức tụng kinh, niệm Phật, đại chúng nhất tâm cầu nguyện để các hương linh buông bỏ oán kết, xả ly sân hận, hóa giải khổ đau và sớm được siêu sinh về cảnh giới an lành. Đó cũng chính là tinh thần “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi” – tình thương bình đẳng không phân biệt mà người con Phật luôn hướng đến trong đời sống tu học và hành đạo.

Đặc biệt, nghi lễ mang ý nghĩa tri ân sâu sắc khi được tổ chức hướng về khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) – nơi trước đây là Nghĩa trang Đô Thành và Chợ Quán. Đây từng là nơi an táng nhiều lớp người với những thân phận khác nhau, đồng thời cũng là nơi chôn cất nhiều liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Phần lớn tên tuổi của các anh hùng ấy theo dòng lịch sử đã hòa vào dáng hình của Tổ quốc.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, cảnh cũ đã đổi thay, nghĩa trang năm xưa không còn hiện hữu, nhưng ký ức về những người đã ngã xuống vẫn luôn hiện diện trong lòng dân tộc. Nhiều thân xác của các liệt sĩ và đồng bào yêu nước được cho là vẫn còn nằm lại đâu đó trong khu vực công viên ngày nay, chưa được xác định đầy đủ.
Tháng 6 năm 2026, từ những manh mối là các bức ảnh tư liệu lịch sử ghi lại cảnh chôn cất tập thể các liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân và cầu siêu đã được quan tâm triển khai. Đây không chỉ là sự tưởng nhớ đối với những người đã khuất mà còn là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử.

Trong làn khói trầm thanh tịnh, tiếng chuông và lời kinh vang lên như lời nguyện cầu cho tất cả những anh linh đã hy sinh, những hương linh vô chủ và mọi chúng sinh còn nhiều đau khổ sớm được nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, siêu sinh tịnh cảnh, đồng thời nguyện cho đất nước mãi hòa bình, nhân dân an lạc và thế giới không còn chiến tranh, hận thù.



Người Đưa Tin (Th)
Phản hồi