TP HCM : Chùa Minh Giác Khơi Nguồn Ánh Sáng Từ Bi Giữa Lòng Nhân Thế

PGĐS – Trong dòng chảy của thời gian, có những khoảnh khắc làm lòng người lắng lại, để nhìn sâu vào tự tính và lan tỏa tình yêu thương đến muôn phương. Tối ngày 06/04/2026 (nhằm ngày 19/02 năm Bính Ngọ), trong không gian trầm mặc và thanh tịnh của chùa Minh Giác (TP.HCM), hàng trăm trái tim đã cùng nhịp đập trong đêm hoa đăng thiêng liêng, kỷ niệm ngày Đản sinh của Bồ-tát Quán Thế Âm – bậc hiện thân của lòng từ bi vô lượng.
Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng lung linh từ hàng trăm đóa hoa đăng bắt đầu lan tỏa, xua tan bóng tối và mang lại một cảm giác an nhiên lạ thường. Dưới sự dẫn dắt của chư Tôn đức, đại chúng đã thành kính niêm hương, dâng trọn tâm thành hướng về đấng Từ mẫu. Tiếng tụng kinh trầm bổng quyện cùng mùi hương trầm thoang thoảng, tạo nên một từ trường an lành, nơi mà mọi muộn phiền của cuộc sống đời thường như được rũ bỏ. Những ngọn nến được truyền tay nhau không chỉ đơn thuần là ánh sáng vật lý, mà còn đại diện cho ngọn đèn chánh niệm, thắp sáng trí tuệ và sưởi ấm lòng người bằng tình thương không biên giới.
Thế nhưng, tinh thần Phật giáo không chỉ dừng lại ở những lời kinh, tiếng kệ nơi cửa thiền. Đạo Phật là đạo của hành động, của sự dấn thân và sẻ chia. Thấm nhuần hạnh nguyện “cứu khổ ban vui”, trước đó, Hòa thượng Thích Giác Trí – Viện chủ chùa Minh Giác đã không quản ngại đường xá xa xôi, quang lâm về vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió để chứng minh chương trình từ thiện đầy nhân văn. Tại Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), hình ảnh vị Hòa thượng đạo cao đức trọng ân cần thăm hỏi các em nhỏ đã trở thành một biểu tượng đẹp cho tinh thần nhập thế của đạo Phật.
Chương trình trao học bổng do Đại đức Thích Đồng Thuận – Trụ trì chùa Bình Quang khởi xướng, phối hợp cùng chính quyền địa phương, đã trao tặng 100 suất quà đến các em học sinh nghèo hiếu học. Với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng, những phong thư và dụng cụ học tập tuy giản đơn nhưng chứa đựng cả một bầu trời hy vọng. Đó là sự kết nối kỳ diệu giữa ánh sáng hoa đăng nơi đạo tràng và những nghĩa cử cao đẹp nơi vùng sâu vùng xa, minh chứng rằng: Tu là để sống đẹp hơn, để phụng sự nhân sinh và mang lại hạnh phúc cho đồng loại.
Khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa, Thầy Đồng Quảng – Trụ trì chùa Minh Giác đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp chính quyền và nhà trường đã tạo nhịp cầu nối để lòng từ bi được lan tỏa. Lời chúc của Thầy dành cho các em học sinh về một tương lai tươi sáng, về sự nỗ lực vươn lên trở thành người hữu ích, chính là thông điệp cuối cùng mà buổi lễ muốn gửi gắm: Mỗi chúng ta đều có thể trở thành một vị “Bồ-tát giữa đời thường” nếu biết lắng nghe bằng trái tim và hành động bằng đôi tay yêu thương.
Chương trình kỷ niệm ngày xuất gia của Đức Quán Thế Âm tại chùa Minh Giác không chỉ là một nghi lễ tâm linh đơn thuần, mà đã trở thành một bài học sống động về lòng nhân ái. Qua đó, hình ảnh Phật giáo hiện lên thật gần gũi, thanh cao nhưng đầy hơi ấm, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, góp phần xây dựng một xã hội an lạc và giàu lòng vị tha.
Tin/Ảnh : BBT – PGĐS
Phản hồi