TP.HCM: Chùa Di Đà tổ chức Đại lễ Vu lan- Báo hiếu năm 2026

PGĐSSáng nay, ngày 23/8/2026 (11 tháng Bảy năm Bính Ngọ), Ni sư Thích Nữ Nguyên Chủng, trụ trì chùa Di Đà (ấp Xóm Mới, xã Nhuận Đức, TP.HCM, cùng chư Ni và Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan – Báo hiếu PL. 2570 – DL. 2026.

Những ngày tháng Bảy âm lịch, khi mùa Vu Lan trở về, cũng là lúc những người con tìm về cửa Phật, lắng lòng giữa tiếng chuông chùa và nhớ đến công đức sinh thành. 

Từ sáng sớm, khuôn viên chùa Di Đà đã dần đông những bước chân Phật tử. Tiếng chào hỏi thân tình hòa cùng tiếng chuông ngân vang tạo nên không gian vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Mỗi người đến chùa mang theo một tâm niệm riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở lòng thành kính và niềm tri ân đối với cha mẹ cùng Tứ ân.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, đại chúng vân tập nơi giảng đường Thường Tịch Quang, trì tụng Kinh Vu Lan – Báo hiếu. Tiếng kinh vang lên chậm rãi giữa không gian tĩnh lặng, nhắc mỗi người nhớ về công ơn cha mẹ – những người đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng, chở che và âm thầm hy sinh cho con: .. Dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng.Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn…

Có người vẫn còn đủ đầy cha mẹ để yêu thương, chăm sóc; có người chỉ còn cha hoặc mẹ; cũng có những người song thân đã quá vãng. Trong thời Kinh, những khoảng cách ấy dường như không còn. Tất cả cùng lắng lòng trước hai chữ “thâm ân”, để nhận ra rằng có những yêu thương khi còn hiện hữu, ta thường xem là điều hiển nhiên; đến khi mất đi mới hiểu mình đã để vuột mất điều quý giá nhất của cuộc đời.Sau thời tụng kinh, đại chúng cùng lắng lòng đón nhận Pháp âm với chủ đề “Tri ân – Báo ân” theo tinh thần Kinh Vu Lan, do Ni sư trụ trì thuyết giảng. Qua những lời giảng gần gũi, người nghe được nhắc nhở rằng hiếu hạnh không chỉ thể hiện bằng lễ vật hay những việc làm lớn lao. Hiếu trước hết là biết thương cha mẹ, biết sống tử tế, giữ gìn thân tâm và làm những điều khiến cha mẹ được an lòng. Trong cuộc sống hiện đại, khi mỗi người đều bận rộn với công việc và những mối quan tâm riêng, đôi khi một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng trở thành điều khó thực hiện. Mùa Vu Lan vì thế như một lời nhắc nhẹ nhàng: cha mẹ không chờ chúng ta thành công mới cần tình thương; điều họ mong mỏi nhiều khi chỉ là được thấy con bình an, khỏe mạnh và sống một cuộc đời tốt đẹp.Sau khi thấm nhuần ơn Pháp vũ, đại chúng cùng vân tập nơi hội trường, tham dự lễ Cài Hoa hồng – Tri ân Cha Mẹ – Mừng Khánh tuế Tăng đoàn.Mở đầu buổi lễ, đoàn Phật tử đã trình diễn vù khúc dâng hoa cúng dường Tam Bảo. Tiếp đến, Ni sư trụ trì chia sẻ cảm niệm Vu Lan. Đưa đại chúng cùng trở về với những ký ức về cha mẹ: tiếng ru thuở nhỏ, bữa cơm gia đình, bàn tay mẹ chăm chút từng miếng ăn hay dáng cha lặng lẽ trở về sau một ngày lao động. Những điều tưởng như bình thường ấy, khi nhìn lại, mới thấy chứa đựng cả một đời yêu thương.Hòa trong dòng cảm xúc đó, điệu múa  “Nhật ký của Mẹ” tiếp nối chương trình, đưa chúng hội nhớ về công dưỡng dục, đức cù lao, chín tháng cưu mang, ba năm nhũ bộ của mẹ hiền. Sau đó, đại diện Phật tử diễn đọc ý nghĩa Hoa hồng cài áo: Hoa hồng vàng được dâng lên chư Tôn đức, chúc mừng Ni đoàn đã thành tựu một tuổi Hạ tịnh thanh, đạo nghiệp thêm vững vàng.

Hoa hồng đỏ dành cho người còn mẹ, nhắc nhở người con trân quý phúc lành hiện tiền, vẹn tròn hiếu thảo, phụng dưỡng mẹ cha. Hoa hồng trắng tinh nguyên dành cho những người đã mất mẹ, gửi về người đã khuất nỗi niềm thương nhớ. Dẫu mẹ không còn hiện diện, tình mẹ vẫn ở lại trong tim, trong dòng máu, trong từng thớ thịt của mỗi người con. Vì thế, sống thiện lành, vun bồi gia phong, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình cũng chính là cách tiếp nối ân đức của song thân trên hành trình hoàn thiện nhân cách, hướng đến những điều cao đẹp. Hội trường bỗng trở nên lắng đọng khi những người con thảo, cháu hiền thực hiện lễ Dâng trà tri ân cha mẹ. Xúc động thay, chính người mẹ lại là người cài lên áo người con bông hồng tươi thắm, như một lời xác nhận cho tình yêu thương và lòng hiếu thảo thiêng liêng. Không khí Đại lễ tiếp tục lắng đọng qua chương trình văn nghệ cúng dường. Những ca khúc về mẹ được cất lên bằng tất cả sự thành kính. Mỗi lời ca như một lời tri ân gửi đến đấng sinh thành, đồng thời là lời nguyện lành dâng lên Tam Bảo.

Sau cùng, thực hiện hiếu hạnh theo lời Phật dạy trong Kinh Vu Lan, đại diện hàng thiện nam tín nữ dâng lời tác bạch cúng dường Pháp y, kính mừng Khánh tuế chư Tôn thiền đức vừa đón thêm một tuổi Hạ.Đại lễ Vu Lan khép lại sau lời đạo từ của Sư cô Thích Nữ Huệ Phương, trụ trì chùa Viên Minh. Những lời chia sẻ nhắc nhở đại chúng rằng Vu Lan không chỉ là một mùa lễ hội hay nghi thức được tổ chức hằng năm, mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, nhận diện những ân tình đã làm nên cuộc đời mình và soi chiếu cách sống, cách yêu thương, cách báo đáp ân sinh thành.  Trọn vẹn chữ hiếu với cha mẹ, biết tri ân và báo đáp Tứ ân không chỉ là bổn phận của người con, mà còn là nền tảng xây dựng mỗi gia đình đoàn viên, hạnh phúc, góp phần làm cho quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.

Phù Sa

Bài viết liên quan

Phản hồi