TP.HCM: Chư Tăng Ni Nội Viện Học Viện Phật Giáo TP. HCM trang nghiêm cử hành khóa lễ Sám Hối

PGĐS – Tại Học Viện PG TP. HCM, khóa lễ Sám hối được diễn ra định kì một tháng hai lần: tối ngày 14 và 29 AL (nếu tháng thiếu, buổi lễ được diễn ra vào tối 28 AL).
Tối ngày 22 tháng 11 năm 2022 (29/10 Nhâm Dần) tại Cơ sở II – Học viện Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, vào lúc 18h30 phút, ban Hương Đăng khai bảng 1 báo hiệu cho Đại chúng vân tập, chỉnh đốn hàng ngũ trang nghiêm dưới sân Tăng xá và Ni xá, 18h 40p đổ bảng 2, đại chúng Tăng Ni tuần tự từng bước chân tỉnh thức tiến vào chánh điện; 18h50 phút đại chúng đã có mặt an trú trang nghiêm tại chánh điện (tạm)  dưới sự hướng dẫn của TT. Thích Phước Lượng (Trưởng BQV Tăng), chư Tôn đức Ni (BQV Ni) cùng sự tham dự của hơn 700 Tăng Ni sinh thuộc bốn khoá XIV, XV, XVI và XVII dâng hương bạch Phật trước khi đi vào khóa lễ Sám hối.
Cùng lúc đó, gần 600 Ni sinh tu học nội trú tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) cũng cử hành nghi thức sám hối tương tự.
       Thời tiết tối 22/11 tại Học viện, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh có nhiều mây đen và mưa rào nặng hạt. Nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho Tăng Ni sinh tu tập và học tập, Thượng tọa (Trưởng BQV Tăng) đã linh hoạt trong việc lựa chọn địa điểm tu tập giữa chánh điện (mới) về lại chánh điện (tạm). Bởi vì khoảng cách từ Tăng xá và Ni xá khá xa, nếu bị mưa ướt sẽ rất dễ nhiễm bệnh ảnh hưởng sức khỏe.
        Theo từ điển Phật học Huệ Quang định nghĩa: “Sám nói đủ là sám-ma (S:kasama), nghĩa là nhẫn, tức mong được người khác tha tội, hối nghĩa là truy hối, hối quá-tức hối hận ở quá khứ. Tỏ bày lỗi lầm của mình trước Phật, Bồ-tát, sư trưởng hay đại chúng với mục đích mong được diệt tội, gọi là sám hối”. Vậy sám hối là hối hận về tội lỗi, tỏ bày tội lỗi của mình và mong được tha thứ.
        Có thể khẳng định rằng, trong thế gian này không một ai dám tự hào rằng tự thân chưa bao giờ sai trái hay lầm lỗi thì cần gì phải sám hối. Chúng sinh bị vô minh che lấp căn tánh nên không biết rằng con người mỗi khi động chân cất bước có thể đã tạo tội. Bất cứ suy nghĩ, lời nói, hành động dù vô tình hay cố ý cũng đều tạo nghiệp, có thể đem lại khổ đau cho người. Huống gì từ vô thỉ kiếp cho đến nay vì vô minh chúng ta đã tạo bao ác nghiệp nên cần sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng.
Tại Học Viện PGVN TP. HCM, khóa lễ sám hối được tổ chức định kỳ một tháng hai lần. Đức Phật dạy “Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác” nên “Tội từ tâm sanh, tội từ tâm diệt”. Chúng ta thấy, ý thức của mình là sợi dây kéo những hành động, lời nói sai lầm. Cũng có nghĩa là những tội lỗi đều do thân, khẩu, ý mà gây tạo. Bởi chúng ta còn là người phàm luôn bị chi phối bởi nghiệp lực và sống trong sự vô minh tăm tối nên luôn có những ý nghĩ và hành động sai trái, gây tổn thương cho mọi người xung quanh cần được sám hối.
Sau hơn một giờ diễn ra, khóa lễ đã thành tựu viên mãn trong sự hoan hỷ của Tăng Ni sinh. Tăng Ni sinh tuần tự trở về Tăng xá và Ni xá để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lễ Bố-tát và tu tập vào ngày mai 23/11/2022.
Những hình ảnh ghi nhận được:
Ban TT-TT Học Viện PG TP. HCM

Bài viết liên quan

Phản hồi