Tổng kết chuỗi Thiện sự hướng dẫn các khóa tu Hè tháng 7 trong tinh thần Trung Tâm Phật học ứng dụng

Mục đích các khóa tu theo tinh thần của Trung Tâm Phật học ứng dụng: (1) Phổ biến tinh thần Phật pháp ứng dụng trong xã hội hiện đại. (2) Chuyển hóa cái đẹp đến với cuộc sống theo tâm nguyện tình nguyện đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội cho đất nước, nhân loại chúng sinh. (3) Tạo ra những ứng dụng tích cực trên thân tâm, ứng dụng tinh thần từ bi trí tuệ vào cuộc sống để an vui mình lợi người, an sinh phúc lợi xã hội. (4) Mong muốn Phật giáo được phổ cập/ nhập thế như mô hình thời Lý-Trần, tốt đời đẹp đạo. (5) Nhấn mạnh tính ứng dụng thực hành, vai trò Tứ chúng đồng tu. (6) Tinh thần triển khai: đoàn kết – hòa hợp – thượng tôn Pháp luật mỗi quốc độ – gìn giữ tinh thần chánh pháp của Phật giáo. (7) Góp phần chuyển hóa khổ đau, nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định trật tự xã hội… khi những đạo hữu sau khóa tu quay trở lại đời sống tại gia. (8) Mong muốn Phật giáo được hưng thịnh trong nhân gian; thể hiện Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, an dân hộ quốc (do những hệ quả của đặc tính từ bi, vô ngã, bất hại của Phật giáo tự mang lại – vì sống thiện pháp là yêu nước, nhân văn, nhân bản). (9) Thông qua khóa tu, mong muốn giữa thời kì mở cửa hội nhập Quốc tế, những lời Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy từ trên 2600 vẫn được Phật giáo Việt Nam thời hiện đại lưu giữ, ghi nhận và thực hành. Và trong văn hóa dung hợp, phong phú, đa dạng tại Việt Nam; ba hệ phái Phật giáo: Nguyên thủy, Hệ phái Khất sĩ (nội sinh trong lòng dân tộc), Phật giáo Đại thừa; các pháp tu vẫn song hành tồn tại, cùng chung sống hòa bình ở Việt Nam; đa dạng trong sự thống nhất các pháp số Phật học. Tất cả đều lấy tinh hoa của hệ thống triết học Phật giáo làm rường cột: 37 phẩm trợ đạo, Tam pháp ấn (Khổ – Vô thường – Vô ngã), Tam vô lậu học (giới – định – tuệ), Văn – tư – tu, Ngũ giới, Thập thiện, Bát Chánh Đạo, Tứ diệu đế, Thất giác chi, luân hồi nghiệp báo, nhân-duyên-quả,…(10) Góp phần đẩy mạnh việc giao lưu văn hóa Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa, Hệ phái Khất sĩ Việt Nam; tôn trọng, hòa hợp trong Pháp và Luật Phật; tôn trọng đặc tính, bản sắc và truyền thống mỗi hệ phái, lấy đó làm phương tiện chuyển tải triết lý Phật; không bản ngã gây chia rẽ mất lợi lạc Pháp Hành từ những quan điểm tiêu cực của cái thấy biết chủ quan phàm phu dính chấp; (11) Cho thấy thời hiện đại, trước giao lưu mạnh giữa các vùng văn hóa không chỉ trong nước mà ngoài nước, nhất là sự bùn nổ của tri thức, công nghệ thông tin, chư Tăng Phật tử Việt Nam có pháp học pháp hành rộng lớn cũng luôn uyển chuyển linh hoạt để bằng nhiều hình thức đưa tinh thần lời Phật ứng dụng trong cuộc sống, giúp quần chúng lợi lạc, không sợ sai đường, là một bộ phận khăng khít năng động của Phật giáo Quốc tế. Phật giáo giác ngộ chỉ có một nguồn nhưng phương tiện thì có nhiều cách.  (12) Cho thấy vai trò của người cư sĩ trong việc hộ đạo: khả năng yểm trợ kinh tế, pháp học, tâm đạo, hoằng pháp…

Trong thời gian hè cuối tháng 6 và suốt tháng 7 dương lịch vừa qua, ứng dụng tinh hoa Phật Pháp vào đời sống thực tiễn để phát triển trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm, năng lực cho học sinh và sinh viên, Thầy cô giáo cũng như đội ngũ liên kết của Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức & Làng Hạnh Phúc kết hợp Viện Bách Khoa BKE & Cộng đồng sống tử tế, Thầy Trần Việt Quân & Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn – Phó giám đốc Trung Tâm Phật học ứng dụng, phụ trách phân ban tổ chức khoá tu cho Cư sĩ, đã báo cáo triển khai tổ chức hàng chục các khóa tu mùa hè cho học sinh sinh viên cả trong Nam ngoài Bắc.

Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn – doanh nhân và nhà giáo dục nổi tiếng tại Việt Nam; người sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị của Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức, đồng thời là người sáng lập và thành viên hội đồng quản trị của Viện Đào tạo Bách Khoa, chuyên gia Life Coach, nhà sáng lập và cố vấn cho hệ thống trường liên cấp Tuệ Đức, người sáng lập câu lạc bộ “Dạy con nên người”; là người đồng hành cùng chồng, thầy Trần Việt Quân, trong các dự án về giáo dục và đào tạo…; Cô luôn trăn trở và tâm huyết với ước mơ về một cộng đồng hạnh phúc thông qua giáo dục, Cô không ngừng học hỏi và giao lưu các mô hình giáo dục cả Phương Đông và Phương Tây, Phật giáo có ảnh hưởng đặc biệt đến nhận thức và hành động dấn thân phụng sự cộng đồng của Cô.

Thầy Trần Việt Quân – chuyên gia về Đông Phương Học, nổi tiếng với các kiến thức về Nhân tướng học, Phật giáo, Tử vi, Phong thủy, và Kinh dịch; kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự, Điều hành, và Đạo đức học Nhật Bản; là người sáng lập và điều hành cộng đồng sống Tử Tế, với mục tiêu lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Thầy cùng bà xã Kim Sơn luôn song hành trong các Thiện pháp.

Cả hai vợ chồng Thầy Cô đều có sự ảnh hưởng sâu sắc từ minh triết Phật giáo, học hỏi với trên 60 vị tu sĩ nhưng có thể nói những lời dạy của Thiền sư Ottamathara có sức ảnh hường đậm nhất với Thầy Cô, nhất là Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn trên phương diện “chánh niệm xả ly, làm thiện pháp không giới hạn”.

Đáng chú ý, chuỗi các khóa tu năm nay có sự phối kết hợp sâu sắc hơn với quý chức sắc lãnh đạo Giáo hội, các chùa, quý giảng sư, các giới tinh hoa ở mức độ rộng và hài hòa. Với chuỗi các Thiện pháp triển khai, nội dung vấn đề bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống qua lan tỏa về Nhân Quả và khả năng tiềm ẩn của con người vượt qua giới hạn bình thường khi được rèn luyện kĩ năng 3 gốc Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực (gần gũi với giới – định – tuệ bi – trí – dũng) cũng được chú ý hơn. Cụ thể:

1/ Khóa tu sống xanh tại chùa Long Hưng: cho 150 thiền sinh. Phối hợp tu thiền và bảo vệ môi trường

2/ Khoá tu 300 học sinh tu học và chia sẻ kĩ năng tái chế rác thải, thiền chánh niệm qua yêu thương tôn trọng môi trường và sự sống.

3/ Khoá tu chùa Tiêu Dao: 150 học sinh

4/ Khoá tu chùa Lương Đống 150 học sinh

5/ Khoá tu chùa Long Thanh – Long An, 200 học sinh

6/ Khóa tu hè trưởng thành 300 bạn ở trường Cao đẳng Vabis

7/ Khoá tu chùa Bảo Ngạn 70 anh chị tình nguyện viên và cộng tác viên cùng Phật tử đạo hữu: Bình an để hạnh phúc.

8/ Khoá thực hành an trú thảnh thơi

9/ Khoá thực hành hạnh phúc tuổi già ở Lhp Phú quốc

10/ Đồng hành cộng tu với nhóm Thong Dong diện kiến đảnh lễ Ngài Đạt – Lai – Lạt – Ma nhân ngày sanh thần tại Ấn Độ.

11/ Kết nối gần 60 doanh nhân sang học tập mô hình doanh nghiệp xã hội tại tập đoàn Phúc Trí – Đài Loan; Học hội Từ Tế Sư Bà Chánh Nghiêm về xử lý rác thải và bảo vệ môi trường.

Các khóa tu hè và các hoạt động kết nối sinh hoạt tại các chùa của Thầy Cô triển khai hướng dẫn thể hiện tinh thần tôn trọng các pháp tu Thiền – Tịnh – Luật – Giáo, đặc biệt sử dụng nhiều nhất là Thiền, kết hợp giảng giải khuyến tấn khích lệ hành giả/ thiền sinh chuyển hóa thân tâm/ tự thanh lọc và chỉ ra một số các phương pháp cơ bản điều phục thân-khẩu-ý hướng thiện. Trong các khóa Phật học ứng dụng triển khai trên cương vị là doanh nhân Phật tử, cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn & Thầy Trần Việt Quân, cùng đội ngũ Viện và Trường các bên, luôn chủ động hộ trì các chương trình, hộ trì các chùa/ các cá nhân và tổ chức đảm bảo các hoạt động diễn ra thuận duyên hoan hỷ lợi lạc tất cả, trên tinh thần người Phật tử hộ đạo, lan tỏa những điều thiện lành tử tế.

TN Viên Giác

Bài viết liên quan

Phản hồi