Tình nguyện viên tại Đại lễ Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo – Phụng sự là còn mãi

PGĐS – Đại lễ Tưởng niệm đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam năm 2024 vừa khép lại. Ấn tượng lưu lại trong lòng quý Đại biểu và quan khách về tham dự hẳn không thể thiếu những tính từ như: Trang nghiêm, long trọng, thiêng liêng, đông đảo,…  Đằng sau những thành công của các sự kiện được diễn ra chu toàn, thì không ít những giọt mồ hôi, của các tình nguyện viên, đã âm thầm rơi xuống.

Non cao nhờ bởi nhiều cây

Thành công nhờ sự góp tay nhiều người

Nhân sinh chân lý muôn đời

Sáng soi pháp giới rạng ngời sử sanh”

Tình nguyện viên – Phụng sự là còn mãi

Bất kỳ sự thành công nào cũng có sự trợ duyên từ rất nhiều yếu tố, Đại lễ vừa qua cũng không ngoại lệ. Khi nghe Thượng tọa Viện chủ Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam chia sẻ về sự chuẩn bị suốt bảy năm trời để Đại lễ được diễn ra trong mấy ngày, lòng chúng con bồi hồi xúc động, và bắt đầu để ý đến những đóng góp lặng thầm cho Đại lễ.

Từ những tháng trước, các tiểu ban như Nội dung, Thư ký đã bắt đầu hoạt động cho công tác chuẩn bị. Càng những ngày tiến gần đến Đại lễ thì tiểu ban Trần thiết, Treo cờ và Hậu cần càng phải hoạt động hết công suất. Những cung đường dẫn vào Thiền viện cờ bay phất phới, lòng người hân hoan theo sắc cờ xanh đỏ bao nhiêu, là bấy nhiêu giọt mồ hôi đã rơi xuống khi phải treo cờ trong tiết trời nắng nóng nhất năm ở vùng đất “hai mùa mưa nắng”.

Nhìn khung bản đồ Việt Nam được tạo nên từ những cây lúa tự trồng, chậu hoa vạn thọ, và cả những tấm bản tên chùa được sắp xếp trải dài theo hình chữ S trong hoạt động triển lãm, cũng phần nào hiểu được công sức chuẩn bị không phải chỉ một ngày mà thành!

Nhiệt huyết tuổi thanh xuân

Trong lễ ra quân Tình nguyện viên, các bạn trẻ khoác lên mình chiếc áo đỏ nhiệt huyết, phát nguyện phụng sự hết mình cho Đại lễ, cũng chính là lúc khối công việc ùn ùn đổ về. Các tiểu ban vào vị trí làm việc và hầu như không ngơi nghỉ trong suốt những ngày diễn ra sự kiện.

Bảy khu vực phục vụ trà nước luôn hoạt động tích cực, nhà bếp hầu như không ngơi nghỉ để Đại biểu và quan khách về dự lễ không bao giờ phải thấy thiếu thốn vấn đề ẩm thực.

Tiểu ban lưu trú túc trực tại sân bay đến tận khuya, sáng phải ra thật sớm để đón Đại biểu đáp những chuyến bay từ miền Bắc, miền Trung vào.

đầu tiên nhận phòng, bộ phận Lưu trú làm việc cực lực, hết sức khắc phục mọi phát sinh một cách nhanh nhất, để mọi Đại biểu đều nhận được nơi nghỉ ngơi sớm nhất có thể. Khi đã an trí xong nơi ở, ban Tổ chức đến từng phòng để thăm hỏi – tặng quà, thì những chiếc áo đỏ năng động lại là người chuẩn bị từng món quà chu toàn, đưa gửi theo các chuyến viếng thăm của chư Tôn đức.

Các Tình nguyện viên trong tiểu ban Thông tin Truyền thông thì đồng hành từ khâu chuẩn bị, len lỏi vào từng sự kiện để ghi lại những khoảnh khắc của chương trình, khi “sân khấu” tắt đèn, mọi người về ngơi nghỉ thì các bạn lại tất bật chọn hình, viết tin để lan tỏa những hoạt động ý nghĩa vừa rồi.

Làm việc hăng say không kể mệt, đến khi sắp kết thúc Đại lễ mới nhận ra: Tiểu ban mình chưa có tấm hình chụp chung nào!…

Kể làm sao hết những cống hiến lặng thầm, mà góp phần quan trọng để chương trình Đại lễ được diễn ra trang nghiêm và thành tựu. Mỗi người một việc, mỗi một sự cống hiến đều vất vả và có ý nghĩa riêng.

Điều quan trọng là qua đại lễ, ai cũng hoan hỷ khi được chung tay góp sức cho tinh thần tưởng niệm vị Thánh Tổ Ni và các bậc Thầy Ni mà mọi người tôn kính. Vì vậy mà mọi công việc đều được thực hiện trong tâm thái cẩn trọng và hết sức hoan hỷ.

Đại lễ dù đã qua rồi, hình ảnh những chiếc áo đỏ tình nguyện, những giọt mồ hôi lặng thầm, những sự quan tâm chia sẻ vẫn còn đọng lại trong hồi ức tốt đẹp: Hồi ức cống hiến hết mình vì những điều ý nghĩa.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận:

Tiểu ban Thông tin Truyền thông Đại lễ

Bài viết liên quan

Phản hồi