Tình nguyện viên áo đỏ – Cho đi là còn mãi

PGĐS – Sáng nay, khi bạn đọc những dòng chữ này thì Hội trại “Tuổi Trẻ & Phật Giáo” lần thứ 14 – Nối vòng tay lớn năm 2024 diễn ra từ ngày 11-14/7/2024 tại chùa Quốc Ân Khải Tường đang bước vào ngày thứ 2 với sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên –  những người luôn sống với lý tưởng “Cho đi là còn mãi”.

Các tình nguyện viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau

Chiến thắng nào cũng cần lắm những chiến binh! Thành công nào mà chẳng cần những con người dũng cảm, dám dấn thân, hy sinh vì mục tiêu cao cả. Để có được một mùa Hội trại tươi vui và ngập tràn niềm hạnh phúc rất cần đến những chàng trai – cô gái tuổi đôi mươi cùng chung sức với Ban tổ chức (BTC). Hội tại Tuổi trẻ Phật giáo lần 14 tại chùa Quốc Ân Khải Tường đã rất vui khi đón nhận những tình cảm của các bạn trẻ đến từ các tỉnh, thành phía Nam như: TP. HCM, Cần Thơ, Long An, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, ….. đăng ký xin được tham gia dấn thân phục sự. Trải qua những lần phỏng vấn, hơn 300 bạn tình nguyện viên đã cùng nhau quy tựu về ngôi già lam Quốc Ân Khải Tường phụng sự Hội trại Tuổi trẻ & Phật giáo lần thứ 14 – Năm 2024 với chủ đề “Nối vòng tay lớn”.

Hỗ trợ kỹ thuật giúp trại sinh trong phần thi Hồi trống pháp

Đây là lần thứ 14, Hội trại “Tuổi Trẻ & Phật Giáo” được tổ chức, với sự tham gia, hưởng ứng của các tỉnh, thành phố phía Nam. Điều đó đã chứng tỏ được sự lớn mạnh, sức lan tỏa mạnh mẽ của Hội trại “Tuổi Trẻ & Phật Giáo”. Hội trại là một trong các hoạt động cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn tới xã hội được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ và Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử Trung ương tổ chức từ hơn 10 năm trước, với mục đích cao đẹp đó là đẩy mạnh quá trình giao lưu, học hỏi giữa các CLB Thanh thiếu nhi phật tử của các tỉnh thành Phía Nam, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ sinh viên, học sinh phật tử trong những ngày hè.

Các bạn tình nguyện viên trong lễ ra quân vào hồi 19h ngày 11/7

Hội trại, giúp các em khơi dậy lòng tri ân và biết ơn của các em đối với ông bà, cha mẹ, tình yêu quê hương đất nước, lớp người đi sau biết kính trọng lớp người đi trước về sự hi sinh xương máu của ông cha mình; khuyến khích các em quan tâm về lợi ích của môi trường, biết bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh ở tất cả xóm làng, kênh rạch nơi mình sống và đi qua; giúp các em hiểu rõ cuộc sống để nhận biết về tai hại và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Cung nghinh chư Tôn đức quan lâm thuyết giảng tại hội trại

Qua 13 kỳ tổ chức, hàng ngàn em tình nguyện viên đã tham gia phụng sự cùng với Ban Tổ chức, các em chính là cánh tay nối dài giúp Ban Tổ chức đã lan tỏa được những thông điệp và ghi dấu ấn trong lòng các bạn trại sinh với nhiều khoảnh khắc tự hào đáng nhớ.

Tình nguyện viên và trại sinh đến từ nhiều địa phương khác nhau nhưng trên đất trại quan tâm nhau như anh em một nhà

Dù các bạn Tình nguyện viên và trại sinh đến từ nhiều địa phương, nhưng tất cả đã làm quen, giúp đỡ, quan tâm nhau như anh em một nhà. Các bạn Tình nguyện viên luôn sát cảnh bên các trại sinh tham hỏi, tận tinh hướng dẫn trong tinh thần hoa ái, yêu thương, cho nhau những kỳ niệm đẹp. Tình nguyện viên Phan Phi Phụng chia sẻ: “Đến với hội trại, em mong được làm TNV, vì em muốn trao đi yêu thương, muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho mọi người. Đã từng tham dự nhiều hội trại, khoa tu, em hiếu sự bỡ ngỡ, rụt rè, e ngại của người lạ là thể nào, nên em luôn có gắng để các bạn dễ hòa nhập và yêu thích nơi mình đến”.

Hỗ trợ các bạn trai sinh tham dự các trò chơi lớn 

Yêu thương khi trao đi luôn mang những giá trị lớn lao và đầy cảm xúc ngọt ngào. Thành công của Hội trại, các bạn tình nguyện viên đóng góp một phần không nhỏ. Với trách nhiệm khi khoác chiếc áo đỏ xinh tươi trên mình, các bạn đã hết lòng phụng sự cho Hội trại. Các bạn chính là cánh tay nối dài của Ban Tổ chức để cùng tạo dựng những điều tốt đẹp, giúp Hội trại thành công rực rỡ. Và sau tất cả, hội trại đã được thành tựu, các bạn TNV chính là linh hồn của hội trại – sợi chỉ đỏ xuyên suốt của những ngày qua. “Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp”. Đó là những gì mà các TNV đã thể hiện hết sức mình trong kỳ Hội trại Tuổi trẻ & Phật giáo lần thứ 14 này!

Các bạn tình nguyện viên chụp hình lưu niệm cùng chư Tôn đức trong lễ ra quân tối ngày 11/7

Ban Báo chí Hội trại

 

Bài viết liên quan

Phản hồi