Tiểu sử cố Ni trưởng Thích Đàm Bình

TIỂU SỬ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH ĐÀM BÌNH

(1923 – 2023)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Ngưỡng bái bạch chư tôn đức Hòa Thượng, chư Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, đại đức Tăng Ni.

Kính thưa quý vị đại biểu đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp.

Kính thưa quý vị Phật tử cùng bà con nhân dân.

Hôm nay, ngày 06/08/2023 (Tức ngày 20/06/Quý Mão), chỉ còn ít phút nữa thôi là tới giờ tiễn đưa nhục thân cố Ni trưởng về nơi an dưỡng địa. Trước giờ phút đau thương này, thay mặt cho Đảng, chính quyền cùng toàn thể các cơ quan, ban ngành xã Bách Thuận tác bạch sơ lược tiểu sử của cố Ni trưởng Thích Đàm Bình, đạo hiệu An Nhiên.

1.Xuất thân:

Ni trưởng Thích Đàm Bình, thế danh là Phạm Thị Giữa, sinh năm 1923 tại thôn Bách Tính, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ni trưởng là con thứ 2 trong gia đình có 6 anh chị em, 1 trai, 5 gái. Thân phụ là cụ ông Phạm Văn Chu, thân mẫu là cụ bà Trịnh Thị Vang.

Từ nhỏ, Ni trưởng đã là một người con hiếu thảo, giúp đỡ bố mẹ chăm sóc các em. Trước cảnh đất nước gồng mình kháng chiến chống Pháp, Ni trưởng đã xin bố mẹ tham gia dân quân du kích, tuyên truyền vận động nhân dân chống giặc bảo vệ làng, đào hầm bí mật trong đình chùa, nuôi giấu cán bộ, cất giấu tài liệu…

  1. Thời kỳ xuất gia học đạo:

Sớm bén duyên lành với ngôi Tam Bảo nên đến năm 1953 khi vừa tròn 30 tuổi, Ni trưởng đã xin bố mẹ đi xuất gia cầu đạo. Được bố mẹ đồng ý, Ni trưởng đã đến học đạo xuất gia với cố Ni trưởng Thích Đàm Tứ, trụ trì chốn tổ Quần Lạc (chùa Khánh Minh), thôn Quần Lạc, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Năm 1954, sau một năm chấp tác, ngày đêm miệt mài chấp lao phục dịch, hầu cận bên Thầy, sớm khuya nỗ lực kiên trì, tinh chuyên đạo hạnh, làm tròn bổn phận người đệ tử, nhận thấy đệ tử là người có tâm nguyện dũng mãnh xuất gia, tâm tính đã thuần thục, nên Ni trưởng đã được Thầy nghiệp sư cho thế phát xuất gia, tu đạo. Được thế phát rồi, Ni trưởng tinh tiến học các pháp uy nghi, quy củ thiền gia, thường tỉnh giác chính niệm trong tứ uy nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Ngày ngày tu học, chấp lao, chăm nom chùa chiền, “Thượng Tam Bảo, hạ trù táo”. Trải qua một thời gian thử thách, tu học không mệt mỏi, cuối năm 1954, Ni trưởng được đăng đàn thụ giới “Nhất nhật thông tam đàn” tại chốn tổ Quần Lạc do cố Ni Trưởng Thích Đàm Tứ làm Hòa thượng đàn đầu, cố Ni trưởng Thích Đàm Son làm thầy Yết – ma A-xà-lê, cố Ni trưởng Thích Đàm Yêng làm Giáo thụ A-xà-lê.

Khi giới châu đã được viên mãn, Ni trưởng càng ra sức tiến tu đạo nghiệp, được thầy Nghiệp sư rất mực tin yêu. Trải qua thời gian tu tập và hành đạo, Ni trưởng được theo thầy Nghiệp sư cho tòng Tăng an cư tại chốn tổ Quần Lạc.

  1. Qúa trình hành đạo:

Khi đã trở thành người đệ tử tin cậy, Ni trưởng được thầy Nghiệp sư cho về chùa Kiền Thánh, thôn Bách Tính, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để đèn hương cúng Phật và phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân Phật tử.

 Năm 196,  Ni trưởng đã cùng cán bộ nhân dân Phật tử tu sửa đình chùa ngày một khang trang hơn. Tính đến nay quần thể khu di tích đã được trùng tu tôn tạo 3 lần. Hơn nữa, Ni trưởng đã đem hết khả năng của mình để hoằng dương Phật pháp, lợi lạc chúng sinh.

Năm 2001, Ni trưởng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 29/02/2001 vì đã có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc.

Năm 201, Ni trưởng đã được đón nhận Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Ni trưởng của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

  1. Cuộc sống thường ngày của Ni trưởng:

Với vai trò của một người trụ trì – sứ giả của Như Lai, Ni trưởng vẫn luôn giữ mình trong phạm hạnh thanh tịnh của người đệ tử Phật. Đối với tự thân thì khắc kỷ, đối với người thì rộng lượng bao dung. Người luôn luôn thể hiện tinh thần từ bi, khoan hòa, nhã nhặn, đãi nhân, tiếp vật, mẫn niệm độ sinh, cần cù siêng năng hành trì, lễ niệm, tăng trưởng các hạnh lành, lánh xa các điều ác. Bên cạnh đó, Ni trưởng còn giúp tín đồ, nhân dân, Phật tử quy y Tam Bảo, hướng dẫn giảng giải cho nhân dân Phật tử địa phương hiểu được Chính pháp, hiểu được giáo lý nhân quả biết làm lành lánh ác, góp phần làm cho Phật pháp tại địa phương ngày một hưng long và thông qua đó giúp đời sống văn hóa đạo đức của dân thôn ngày một phát triển. Đặc biệt là nhân dân chính quyền và Phật tử chùa Bách Tính rất quý mến Ni trưởng. Với bản tính hòa nhã, trầm tính đối với người trên kẻ dưới ai cũng thân thiện mến thương, với cả cuộc đời thanh bần giản dị.

Để tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, Ni trưởng đã tiếp độ cho 2 đệ tử xuất gia được thụ giới Cụ túc.

Với tinh thần Phật pháp bất ly thế gian giác, tuy công việc Phật sự bộn bề nhưng Ni trưởng vẫn tham gia Đại biểu HĐND, Uỷ viên UBMTTQVN xã Bách Thuận.

Suốt chặng đường 70 năm hành đạo, Ni trưởng luôn sống “Tốt đạo đẹp đời”, làm lợi cho đạo, làm đẹp cho đời. Ở trên mỗi vị trí, dù là đạo hay đời, nhưng Ni trưởng luôn đặt sự cống hiến lên hàng đầu, luôn lấy đức lục hòa để đối nhân xử thế. Nhờ vậy mà các công việc Phật sự cũng như thế sự Ni trưởng từng tham gia đã có những đóng góp tích cực đối với đạo pháp và dân tộc.

5.Thời kỳ viên tịch:

Những tưởng rằng trên lộ trình hành Bồ tát đạo, Ni trưởng còn đóng góp nhiều hơn nữa, trong sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, lợi lạc quần sinh, thầy trò sớm tối quây quần. Nhưng thân tứ đại nơi cõi phàm trần này ai mà tránh khỏi được sinh già bệnh chết. Ni trưởng thân bệnh nhẹ nhàng thuận thế vô thường theo lão bệnh an tường chính niệm. Ni trưởng đã trả lại tấm thân tứ đại cho trần thế an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 04/08/2023 (nhằm ngày 18 tháng 06 năm Quý Mão). Trụ thế 101 năm, hạ nạp 41 năm.

“Trút hơi thở cuối nhẹ tợ lông
Trần thế còn chi để bận lòng
Làm đóa sen vàng nơi cõi Phật
Sa Bà hạnh nguyện đã tròn xong”.

Cuộc đời phạm hạnh của Ni trưởng thực sự là một tấm gương sáng thiền gia, cho quý Phật tử, đệ tử và tín chúng noi theo. Trong suốt 100 năm ấy, Ni trưởng đã cống hiến hết mình cho Đạo pháp và dân tộc. Sự ra đi của Ni trưởng là một sự tổn thất lớn cho sơn môn, đệ tử, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến, nhân dân Phật tử địa phương cũng như Phật tử thiện nam tín nữ xa gần.

Xin thành kính tiễn biệt Ni trưởng.

Nam Mô Kiền Thuận Tháp Ma Ha Tỷ Khiêu Ni giới Phạm tộc tính Pháp húy Thích Đàm Bình Đạo hiệu An Nhiên giác linh thùy từ chứng giám.

Ban Tổ chức lễ tang cung cấp

Bài viết liên quan

Phản hồi