Thời gian trôi qua không thể lấy lại được

Có những thời điểm định mệnh khiến con người ta nhớ đến suốt cả cuộc đời.

Đó là những thời điểm làm con người ta vô cùng đau khổ, hoặc cũng có thể là những lúc mà con người ta hưng phấn đến tột độ.
Nhưng chuyện buồn thì dễ nhớ hơn chuyện vui. Cuộc đời là thế!

Thương yêu và được thương yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất trên thế gian này. Hãy biết yêu thương theo cách của riêng mình.
Và xin hãy nhớ: “Yêu thương mang lại nhiều lợi lạc hơn là được yêu”(Thomas Fuller). Tình yêu thương đích thực không quan trọng về khoảng cách.

Cuộc sống này có rất nhiều thứ mà ta không thể chấp nhận được nhưng rồi dần dần bắt buộc ta phải quen với nó, không còn cách nào khác.

“Hãy yêu sự thật nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi” (Voltaire). Có những lúc phải biết thông cảm với người khác bằng sự thấu hiểu của mình. Tiếng nói của lương tâm là tiếng nói chính xác nhất.

Chúng ta được sinh ra trong hòa bình và có khi sống trong khỏe mạnh nên không cảm nhận được ý nghĩa từng giây từng phút mà ta đang sống.

Bạn thân yêu ơi, hãy sống trọn vẹn từng giây phút mà bạn đang có, vì đơn giản một điều: Thời gian trôi qua không thể lấy lại được.

(Sưu Tầm)

Bài viết liên quan

Phản hồi