Thiêng liêng lễ Hoa đăng Kính mừng Đức Thế Tôn Thành Đạo tại chùa Thiền Kim- Tháp Mười

PGĐS- Người thành đạo muôn nhà an lạc. Khắp nhân thiên ba cõi kính mừng. Buổi tối ngày 30/12/2022 (nhằm ngày mùng 8 tháng Chạp Nhâm Dần) tại chùa Thiền Kim (xã Mỹ An, huyện Tháp Mười,Đồng Tháp) Đại đức Thích Thiện Nguyện, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo huyện Tháp Mười, trụ trì chùa Thiền Kim, đã long trọng cử hành lễ Hoa đăng kính mừng Đức Thế Tôn thành đạo.

Ngược dòng thời gian hơn 25 thế kỷ, kể từ thời điểm trọng đại đánh dấu một chiến công lẫy lừng trong lịch sử nhân loại, một con người bình thường bằng đấu tranh nội tại đã tự mình vượt thoát khỏi mọi sự trói buộc của khổ đau sanh tử luân hồi. Một đại vĩ nhân xuất hiện, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với đầy đủ 10 hiệu: Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thế gian giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

Từ cột mốc lịch sử ấy, hằng năm vào ngày mùng tám tháng Chạp, trong tiết trời se lạnh của mùa Đông, người con Phật trên khắp nơi đều nô nức đón mừng sự kiện lịch sử vô tiền khoáng hậu: Đức Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo.

Hòa cùng niềm chung của nhân thiên ba cõi, Đạo tràng chùa Thiền Kim long trọng tổ chức đêm hội hoa đăng mừng lễ vía đức Phật Thành Đạo với niềm hân hoan khát ngưỡng, kính nhớ về Đức Từ Phụ bằng tất cả tấm lòng tôn vinh và thành kính.

Trên tinh thần đó, việc thiết lễ đêm hội Hoa Đăng, trước dâng cúng dường Đức Như Lai và mười phương Tam Bảo, sau cũng nhờ ân đức này, nguyện cầu cho quốc thới dân an, Phật pháp trường tồn, nhân dân thấm nhuần pháp lạc.

Tham dự buổi lễ có sự tham dự Đại đức Thích Thanh Sơn – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo huyện; Đại đức Thích Đức Hiếu, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo huyện, cùng chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử trong huyện.

Trước khi quang lâm giảng đường Bát Nhã, cử hành đại lễ, chư Tôn đức Tăng Ni đã cung đối nơi Giác linh đường đảnh lễ giác linh Hòa thượng Tôn Sư Thích Thiện Mỹ.

Sau khi đội dâng hoa chùa Thiền Kim dâng cúng những đóa hoa tâm tươi thắm kính mừng vía Thành Đạo, chư Tôn đức đã niêm hương bạch Phật và cử hành nghi thức truyền đăng, để tưởng nhớ về hình ảnh cách đây 25 thế kỷ:

Đêm ngàn sao, đức Bồ tát tĩnh tọa tham thiền dưới cội cây Tất Bát la bên dòng sông Ni Liên Thiền, một mình chiến đấu với ngoại  cảnh và nội tâm cùng với lời nguyện: “ Dù thịt nát xương ta quyết không rời khỏi chốn này cho đến khi chứng ngộ tam minh, lục thông, thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”.

Hướng vọng về đức Thế Tôn, thực hành theo hạnh của Ngài, toàn thể hội chúng cùng an trú trong chánh niệm, thực hành tọa thiền:

Rừng xưa rừng thẳm hoan vu

Người ngồi bất động như là hư vô

Phật ngồi không nói lặng yên

Mà như vang động ba ngàn thế gian

Đêm nay, dưới bầu trời trong xanh, lấp lánh muôn triệu vì sao, hòa quyện trong không khí trang nghiêm và an tịnh này, hàng vạn trái tim đang hướng về ngài, Như đối trước tôn tượng uy nghiêm của Đấng cha lành bao dung, thanh thoát.

Con cúi xuống hướng về đêm Thánh đạo.

Kính phục người giữa giông bão an nhiên

Bốn chính ngày bất động cõi tịnh thiền

Rồi bừng sáng thành một thiên huyền thoại.

Sau khi xả thiền,toàn thể đại chúng cùng thực hiện Thiền hành: kinh hành dưới rừng Sao, dọc quanh hồ sen, nơi Đức Thế Tôn chuyển Pháp luân và khuôn viên tôn tượng Đức Phật nhập Niết bàn.

Đêm Hoa đăng kính mừng Vía Thành Đạo tại chùa Thiền Kim đã tiếp thêm nguồn năng lượng chánh niệm, thuần thiện cho tứ chúng. Đại chúng cùng nhất tâm phát nguyện suốt đời đi theo con đường trí tuệ và từ bi, chuyển hóa nghiệp chướng si mê, thực hành pháp lục độ, để thâm tâm hòa vào dòng Pháp tánh thanh tịnh của Như Lai.

Cát Tường

Bài viết liên quan

Phản hồi