Thiện Nguyện : Chia sẻ hơn 400 suất ăn 0 đồng cho bệnh nhân tại Bệnh viện K, Tân Triều

PGĐS – Nhà ăn không đồng tại bệnh viện K thuộc nhóm Thiện Nguyện Nhất Tâm mỗi ngày phục vụ hơn 400 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân.

Nhà ăn không đồng là một trong những dự án tâm huyết của nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm được sáng lập bởi anh Nguyễn Xuân Thăng. Nhóm là những thành viên đồng tâm phụng sự 0 đồng cho bà con với nhiều hình thức hỗ trợ như: Cung cấp lương thực tại địa phương; xe cứu thương 24/07; mai táng không đồng; khám chữa bệnh miễn phí; xây nhà tình thương; hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em nghèo; xây cầu,… 

Với phương châm: “Tâm không có Bắc Nam, thiện không có xa gần, thấy thiện thì làm tới đâu cũng tới.” Nhà ăn không đồng có mặt tại 27 địa điểm trên cả nước như: Hà Nội, TP. HCM, Thanh Hóa,… Và địa điểm 28 tại Tiền Giang đang trong quá trình hoàn thiện.

Chỉ riêng ở Hà Nội có 3 địa điểm nhà ăn 0 đồng: Chi nhánh tại Bệnh viện Bạch Mai; chi nhánh tại 58 Trần Bình, Cầu Giấy và chi nhánh cổng sau viện K, Tân Triều. 

Đối tượng phục vụ của nhà ăn là bệnh nhân, bà con lao động, học sinh, sinh viên, thực khách vãng lai, hay đơn giản là người ăn chay. Thời gian phục vụ từ 10h30 – 12h các ngày thứ 2 – thứ 6 hàng tuần.

Sáng sớm ngày 23.03.2023, Sư Thầy chùa Hoè Lâm cùng những người phật tử chùa Hưng Long (Thanh Trì), CLB Thanh thiếu niên Phật tử chùa Ngô Sơn, Hội Phụ nữ thôn Quang Húc (Ba Vì) đã có mặt tại chi nhánh Tân Triều để chuẩn bị bữa ăn. Tình nguyện viên mỗi người một việc từ nhặt rau, rửa rau đến đứng bếp. Các công đoạn nấu nướng, phân chia suất ăn được tiến hành tỉ mỉ và cẩn trọng. Làm thiện nguyện dù có phần vất vả nhưng mỗi người một việc, ai nấy cũng đều vui tươi, rạng rỡ. 

Mỗi suất ăn đều có đủ những món ăn được chế biến trong ngày đa dạng, hấp dẫn cùng đồ tráng miệng như bánh, kẹo, nước suối. Bên cạnh lương thực được chuẩn bị cho ngày hôm ấy, những người đến với Thiện Nguyện Nhất Tâm có đủ duyên còn được tặng kèm máy tụng kinh, niệm Phật mini. 

Đến 11 giờ trưa, nhà ăn đã kín bàn, những hàng dài bà con xếp hàng ngay ngắn nhận cơm ai cũng hân hoan đón nhận bữa cơm yêu thương của nhà ăn.

Nhà ăn không đồng của nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm đa số được đặt ở gần bệnh viện. Những bữa ăn chay được làm bởi những người tình nguyện viên tâm huyết với mong muốn có thể giúp cho bà con giảm bớt chi phí chữa bệnh, đảm bảo thể chất khỏe mạnh và tinh thần an lạc.

“Cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương. Vật chất có thể kiếm được bằng sức lao động còn nhân cách thì được bồi đắp bởi lòng bao dung và sự tử tế”. Mỗi người đều có cách cho đi của riêng mình. Với tâm niệm cứ vui vẻ cho đi, đó là cách bạn yêu thương chính bản thân. Nhà ăn không đồng đang cố gắng mỗi ngày để có thêm nhiều người được cảm nhận hơi ấm của tình thương, sự sẻ chia và đùm bọc.

Một số hình ảnh ghi nhận:

        

 

Diệu Anh – Lan Anh Team Media PGĐS 

Bài viết liên quan

Phản hồi