Thích ghét giữa thế gian

Sự thích và ghét của thế gian này có phải phát sanh từ vật chất bên ngoài tạo ra hay không? Hay nó được tạo ra từ chính tâm của mình, từ chính bên trong của chính mình?

Cái thích của thế gian gọi là tham (Lobha)

Cái ghét của thế gian gọi là sân (Dosa)

Sự thích và ghét của thế gian này có phải phát sanh từ vật chất bên ngoài tạo ra hay không? Hay nó được tạo ra từ chính tâm của mình, từ chính bên trong của chính mình?

Trong vòng trôi lăn sinh tử luân hồi này, những nhân từ quá khứ đã gieo trồng: Thiện (tốt) và Bất Thiện (xấu) sẽ làm Duyên cho kết quả trong hiện tại.

Thích ghét giữa thế gian  1

Ảnh minh họa.

Cuộc đời này, ta gặp gỡ những người xấu ác đó là quả của bất thiện trong quá khứ mà ta đã tạo ra.

Ta gặp gỡ những người tốt đẹp đó là quả của phước thiện ta đã gieo trồng trong quá khứ.

Cũng vậy, trong cuộc sống thế gian hiện tại, ta có thật sự thoát ra khỏi cái vòng xoáy khổ đau này không? Hay ta vẫn đang đắm chìm vào nó ?

Bởi sự thích và ghét của thế gian nó luôn vậy và ngàn đời sau cũng vậy. Nó vẫn tiếp tục xoay vòng từ kiếp này sang kiếp khác. Đó là sự vận hành tự nhiên của các Pháp.

Điều quan trọng chính là bên trong nội tâm của mình có thật sự nỗ lực để thoát khỏi vòng quay trói buộc đó hay không?

Hay chúng ta vẫn tiếp tục dính chặt vào pháp thế gian, chấp chặt vào sự thích ghét của chúng sanh khác. Đó là chúng ta vẫn đang chạy theo sự khổ mà thôi.

Các Pháp thì luôn vậy, vòng quay không bao giờ dừng lại.

Hãy thực hành chánh niệm từng phút giây để cắt bỏ sợi dây thương ghét khởi lên trong tâm của chính mình.

Trưởng lão Maha Bodhi Myaing Sayadaw

Bài viết liên quan

Phản hồi