Thị xã Ninh Hoà: Những hình ảnh đẹp trong lễ Vu Lan báo hiếu PL.2568

PGĐS – Ngày lễ Vu lan báo hiếu của Phật giáo đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, ngày lễ Vu lan (ngày Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm) đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người dân Việt. Trong ảnh: Chùa Viên Ngộ, chùa An Lạc xã Ninh An

Qua hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Ngày nay, lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành “lễ hội văn hóa tình người”. Pháp hội Vu Lan còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với tiên tổ. Trong ảnh: Vu lan chùa Thiên Bửu (xã Ninh Bình). Ảnh: Quảng Mỹ.

Đại lễ Vu Lan nhằm bày tỏ tấm lòng hiếu kính của những người con đối với công ơn cao trọng của những đấng sinh thành, trên tinh thần tri ân và báo ân, là nét đẹp trong văn hoá Phật giáo nói riêng và truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung. Dịp này, các chùa trong thị xã Ninh Hoà đã long trọng tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu.

Mùa Vu Lan đang về, những ngày qua, nhiều ngôi chùa trong thị xã  đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu PL.2568, DL.2024. Trung tuần tháng 7 âm lịch, các chùa đã đồng loạt tổ chức Lễ Vu lan thu hút hàng vạn người tham gia. Nhìn chung đại lễ Vu lan ở các chùa đều tổ chức trang trọng với sự chuẩn bị công phu, chu đáo của ban tổ chức, từ việc lên kịch bản, chương trình, huy động nhân lực đến khâu tiếp đón, gìn giữ an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường. Trong ảnh: Chuẩn bị chương trình 2000 hoa hồng xuống phố. Ảnh: Ban TTTT TX.Ninh Hoà

Đại lễ Vu Lan báo hiếu có nguồn gốc từ tích về ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ. Khi du nhập vào Việt Nam, văn hóa Phật giáo đã “hóa thân” vào nếp cảm, nếp nghĩ của người Việt, ngày lễ Vu lan cũng trùng với ngày Rằm tháng Bảy – Tết Trung nguyên của dân tộc. Trong ảnh: Chư tôn đức quang lâm dự lễ Vu lan tại chùa Thiên Bửu (xã Ninh Bình). Ảnh: Quảng Mỹ

Theo quan điểm của đạo Phật, tháng Bảy âm lịch là “tháng báo hiếu”, mùa Vu lan báo hiếu với ý nghĩa trọng tâm là giáo dục lòng hiếu thảo, mang nhân văn cao cả của đạo Phật. Dân gian ta gọi tháng 7 là tiết xá tội vong nhân, vì nhờ ơn của đức Phật và chúng Tăng mà tất cả các vong linh bị đọa đày phải đau khổ được tế bạt, siêu thoát. Trong ảnh: Khoá lễ tụng kinh Vu lan tại chùa Thiên Bửu (xã Ninh Bình) . Ảnh: Quảng Mỹ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các chư Tăng, Thật tử, đã long trọng tiến hành các nghi thức mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo như: dâng hoa, dâng hương, niệm Phật, tụng kinh Vu Lan báo hiếu… Trong ảnh: Đại lễ Vu Lan tại chùa An Lạc (xã Ninh An). Ảnh: Nhuận Lễ

Tham dự đại lễ Vu Lan, đông đảo Phật tử đã được các chư Tăng, Ni chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến chủ đề hiếu hạnh trong đạo Phật, tình cảm đạo đức gia đình, công lao dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, vấn đề đạo hiếu ngày nay… Trong ảnh: Thượng toạ Thích Nhuận Đức Trưởng BTS GHPGVN TX.Ninh Hoà ban đạo từ. Ảnh: Quảng Mỹ

Tại các buổi lễ, đã diễn ra nghi thức đặc trưng của lễ Vu Lan là nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo thể hiện tấm lòng hiếu kính của con cháu đối với các bậc sinh thành, của Phật tử đối với chư Tăng Ni, mong muốn gìn giữ và làm lan tỏa hơn nữa ngọn lửa yêu thương, hiếu hạnh. Trong ảnh: Lễ Tri ân và báo ân của GĐPT chùa Đức Hoà. Ảnh: Quảng Mỹ

Mỗi màu hoa hồng trong nghi thức này tượng trưng cho một ý nghĩa riêng: Hoa hồng vàng trao cho chư Tăng Ni – những người kế thế sự nghiệp của đức Phật trong việc hoằng dương Phật pháp, làm lan tỏa hiếu hạnh cho muôn đời. Hoa hồng đỏ dành cho những người còn cha còn mẹ, nhắn gửi hãy sống yêu thương khi cha mẹ còn sống trên đời. Hoa hồng trắng dành cho những người cha mẹ đã qua đời, nhắc nhủ họ luôn biết tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của tiền nhân. Trong ảnh: Nghi thức cài hoa hồng trong đại lễ Vu Lan tại chùa Thiên Bửu (xã Ninh Bình) và chùa An Lạc. Ảnh: Quảng Mỹ, Nhuận Lễ

Trong các buổi lễ Vu lan còn có nghi thức phóng sinh thả chim về trời, thả cá xuống ao, hồ, sông, suối mong muốn sức khỏe, an lành, môi trường sống ngày càng được cải thiện. Ngoài ra, nhân dịp lễ Vu lan, một số chùa còn tổ chức tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu thiếu nhi. Trong ảnh: Chùa Thạnh Đức (xã Ninh Lộc) tặng 100 phần quà đến bà con khó khăn nhân dịp Vu lan PL.2568. Ban TTXH PG Ninh Hoà tặng 100 phần quà cho người khó khăn và 150 phần cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Thông Hiếu, Diệu Hiệp

Mùa Vu Lan báo hiếu đã làm thổn thức bao trái tim của những người con hướng về cha mẹ, các đấng sinh thành dưỡng dục với những tình cảm chân thành nhất. Mùa Vu Lan báo hiếu đang về trên mọi miền quê Ninh Hoà trong không khí tràn ngập yêu thương và cảm niệm sâu xa về lời dạy của Đức Phật: “Dẫu ta dâng trọn một đời/Cũng không trả hết công người sinh ta”. Trong ảnh: GĐPT chùa Đức Hoà bên Tháp Sư Ông Viện chủ Tổ đình Thiên Bửu

Quảng Ấn-BTV PGĐS tại Khánh Hoà

Bài viết liên quan

Phản hồi