Thanh Hóa: Tri ân “Còn mãi với thời gian” – Khám bệnh, phát thuốc và trao quà nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

PGĐS – Sáng ngày 26/7/2025 – Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025). Ban từ thiện xã hội Trung ương – Phân ban quản lý các cơ sở từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực, cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân, thực hiện chuỗi hoạt động tri ân chương trình mang tên “Còn mãi với thời gian”. Trao tặng quà từ thiện, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí dành cho các đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tại xã Điền Lư tỉnh Thanh Hóa. Chương trình do đội ngũ Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa có tay nghề cao, các vị Lương y từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và một số địa phương trong và ngoài nước.
Tại Ủy ban nhân dân xã Điền Lư, đoàn đã được chính quyền xã đón tiếp chân thành và trang nghiêm. Buổi lễ có sự hiện diện đông đủ các vị lãnh đạo đại diện Đảng, chính quyền địa phương xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hoá.
Về phía Giáo hội có: Ni sư Thích Nữ Huệ Thiện – Phó Trưởng Ban từ thiện xã hội, Trưởng Phân Ban quản lý các cơ sở từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn; Sư cô Thích Nữ Như Hiếu – Ủy viên Phân Ban, Trụ trì chùa Khánh Nguyên, tỉnh Hưng Yên; cùng quý chư Tôn đức Tăng – Ni trong đoàn.
Đại diện cho các cơ quan Trung ương và các đơn vị đồng hành có các ông bà: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV; ông Nguyễn Đức Dũng – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc – tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo; bác sỹ Lê Thị Chinh – Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa; và các vị đại diện một số cơ quan tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
Đoàn Bác sĩ, dược sĩ gồm hơn 20 vị là những người đã từng công tác hoạt động nhiều năm trong ngành Y đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và một số địa phương khác.
8 giờ sáng tại khu vực hội tường UBND xã Điền Lư, đông đảo các thương bệnh binh, bà con nhân dân là những người có công, các hộ chính sách đã tề tựu trong niềm vui xúc động xen lẫn.
Ni sư Thích Nữ Huệ Thiện phát biểu chia sẻ: Với tinh thần của người con Phật, chúng tôi luôn khắc ghi lời dạy của Đức Thế Tôn về tâm hiếu, tâm tri ân và phụng sự. Những hy sinh mất mát của bao lớp người đi trước, là nền tảng cho sự bình yên của hôm nay. Chính vì vậy, mỗi phần quà, mỗi viên thuốc, mỗi lời thăm hỏi trong chương trình không đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất, mà là tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc từ trái tim của những người con Phật đến với các bác, các cô chú là thương binh, bệnh binh. Lan tỏa và nuôi dưỡng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ mai sau. Ni sư gửi lời tri ân chân thành đến các cấp chính quyền, các đơn vị đồng hành, quý Phật tử và các y bác sĩ, lương y đã góp sức cùng Giáo hội thực hiện chương trình đầy nhân văn này.
Tại đây đoàn đã trao tặng hơn 500 phần quà từ thiện mỗi phần trị giá 500.000đ, Khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, các hộ nghèo, hộ người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện cho chính quyền địa phương đã phát biểu cảm ơn Chư Tôn đức Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các đơn vị phối hợp, các cá nhân và tổ chức thiện nguyện đã khám bệnh, phát thuốc trao quà góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm niềm vui và động viên to lớn về tinh thần cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công trên địa bàn, là nguồn động viên tinh thần vô giá, là nghĩa cử cao đẹp góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Với tinh thần từ bi cứu khổ, phụng sự xã hội của đạo Phật, chương trình không chỉ là hành động thiết thực hướng về cội nguồn, mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, nhân ái và đạo hiếu trong mùa báo ân. Qua đó, thể hiện sự gắn kết giữa đạo và đời, khẳng định vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội, chăm lo đời sống cho người dân.
Chương trình “Còn mãi với thời gian” đã được tổ chức nhiều lần ở một số địa phương, đã trở thành một dấu ấn nhân văn sâu sắc của sự phối hợp giữa Đạo và đời, kết nối được nhiều hơn những tấm lòng vàng, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và sự tri ân chân thành đến những người đã hy sinh, cống hiến cho hòa bình, độc lập và hạnh phúc của dân tộc.
Trọng Hải
Phản hồi