Thái Bình: Trang nghiêm, ấm áp Đại lễ Phật đản đầu tiên tại Chùa Thượng Ngạn

PGĐS – Những ngày qua, không khí khấn khởi, vui tươi chào đón Đại lễ Phật đản PL: 2566 – DL: 2022 tại các tự viện, chùa và cơ sở Phật giáo đã lan tỏa trên khắp cả nước. Đại lễ Phật Đản năm nay trở nên đặc biệt hơn đối với bà con nhân dân Phật tử xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nơi có ngôi chùa cổ Thượng Ngạn lần đầu tiên có vị thầy Tăng về trụ xứ và cũng là lần đầu tiên được tổ chức Đại lễ Phật đản.

Hân hoan đón mừng ngày Khánh Đản Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày 14/5/2022 (nhằm ngày 14 tháng Tư năm Nhâm Dần), Chư Tăng và nhân dân Phật tử Chùa Thượng Ngạn đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2566 – DL: 2022.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: Đại đức Thích Nguyên Tú trụ trì chùa Thượng Ngạn; Đại đức Thích Nhật Trường phó trụ trì chùa Quang Khánh – Thái Bình; Sư cô Thích Nữ Chơn Nguyệt trụ trì Chùa An Tiến – Thái Bình; Sư cô Thích Nữ Quang Huy trụ trì chùa Phúc Trung – Bắc Ninh; Sư cô Thích Nữ Diệu Phước trụ trì Cao Linh Bắc Ninh cùng Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni trú xứ Chùa Long Hưng – Đông Anh – Hà Nội.

Về phía lãnh đạo chính quyền xã Văn Lang có: Ông Lê Thành Tuấn – Bí thư Đảng ủy; Ông  Đinh Văn Phức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Ông Phạm Văn Duyệt – Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND; Ông Đinh Xuân Toàn – Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ cùng các ông bà trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy thường trực HĐND, UBND xã cùng đông đảo bà con nhân dân hai thôn Thượng Ngạn đến tham dự.

Mở đầu buổi lễ là chương trình văn nghệ cúng dường Chư Phật đến từ các ca sĩ Phật tử và bà con nhân dân xã Thượng Ngạn dâng lên cúng dường.

Để bà con nhân dân trong xã hiểu đúng hơn về ngày lễ trọng đại của người con Phật, sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, cử Quốc ca, cử Đạo ca, nhập từ bi quán, v.v… Đại đức Thích Nguyên Tú đã đại diện quý Chư tôn thiền đức Tăng Ni tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN. Đại đức Thích Nhật Trường đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thay mặt chính quyền địa phương phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Phức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Ngạn đã gửi lời chúc mừng Đại lễ Phật đản PL: 2566 đồng thời gửi lời cảm ơn đến Đại đức Thích Nguyên Tú đã trở về đây để chăm lo đời sống tinh thần, hướng dẫn bà con Phật tử tu tập đúng chính pháp, tránh xa những hủ tục lạc hậu, mê tín dị doan. Ông cũng bày tỏ mong muốn Đại đức cùng bà con nhân dân Phật tử tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống Phật giáo quý báu, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng đời sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Trong giờ phút thiêng liêng của Đại lễ, chư Tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý quan khách, Phật tử đã cử hành nghi thức Phật đản và thả chim bồ câu nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tại buổi lễ truyền trao Tam quy – ngũ giới, hơn một trăm Phật tử đã chính thức Quy y và thọ trì Năm giới, từ đó chính thức trở thành đệ tử của Phật, với tâm phát nguyện quay về nương tựa Tam Bảo, sống đời sống tỉnh thức.

Buổi tối cùng ngày, các em nhỏ trong thôn Thượng Ngạn 1 & 2, đã cùng tham gia chương trình văn nghệ và thắp nến tri ân đặc biệt với chủ đề “Em mừng ngày Phật đản sinh” dưới sự dẫn dắt của MC Minh Hằng và Giang Na, Duy Đạt.

Được biết, ngôi chùa Thượng Ngạn là một ngôi chùa cổ đã có từ lâu đời, là điểm tựa tâm linh cho bà con nhân dân trong xã. Trải qua biến thiên lịch sử, dưới sự tàn phá của chiến tranh và thời gian ngôi chùa chỉ còn lại một gian thờ tự nhỏ, hàng trăm năm nay chưa có quý Tăng Ni trụ xứ.

Với lòng khát ngưỡng thấy hình bóng tu sĩ về hướng dẫn tu tập, nhờ duyên lành hội tụ, chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân xã Thượng Ngạn đã thỉnh mời Đại đức Thích Nguyên Tú về trụ xứ chăm sóc đời sống tâm linh.

Đây là năm đầu tiên dân làng được đón quý Tăng Ni về chùa và tổ chức Đại lễ Phật đản. Có lẽ, niềm khát khao Phật pháp của những người dân thôn quê quá mạnh liệt vì thế mà gần một tháng nay, sân chùa luôn tấp nập người ra vào, bà con nhân dân háo hức chuẩn bị, người góp gạo, kẻ góp tiền, góp sức, trang trí cờ hoa, phông bạt, nấu cỗ chay, v.v. cùng quây quần đón mừng ngày Phật đản.

Nụ cười mõm mém nhưng tràn đầy niềm an vui của cụ già ở tuổi thất thập cổ lai hi lần đầu được “tắm Phật” hay sự hồn nhiên, trong sáng của những em nhỏ lần đầu chắp tay niệm Phật đã thắp lên ngọn nến bất diệt cho sự tiếp nối của mạch nguồn Phật pháp trong tương lai.

Xin chia sẻ đến quý vị một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Chu Lan Anh

Bài viết liên quan

Phản hồi