Tây Ninh: Tịnh thất Liên Hoa phóng sanh hơn 1,2 tấn các loài thủy sinh nhân Rằm tháng Bảy

PGĐS – Sáng 27/8/2026, nhằm ngày Rằm tháng Bảy năm Bính Ngọ, trong không khí trang nghiêm của mùa Vu Lan Báo Hiếu, Tịnh thất Liên Hoa (xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức lễ chú nguyện và phóng sanh hơn 1,2 tấn các loài thủy sinh về với môi trường tự nhiên tại dòng sông Vàm Cỏ Đông.

Chương trình do Đại đức Thích Đức Thuận – Trưởng ban Quản trị, Trụ trì Tịnh thất Liên Hoa chủ trì, với sự tham dự của Ni trưởng Thích Nữ Luân Liên – Viện chủ Tu viện Đức Mẹ Hiền (New Jersey), Trụ trì chùa Phật Bảo Tự (Virginia); quý Ni trưởng trú xứ tại Hoa Kỳ; quý vị Công an khu vực cùng đông đảo Phật tử.

Trước thời khóa phóng sanh, chư Tôn đức cùng đại chúng trang nghiêm thiết lễ, thành kính dâng hương, bạch Phật, tụng kinh, trì chú và xưng tán hồng danh chư Phật. Nghi thức chú nguyện được cử hành trong không khí thanh tịnh, thể hiện tâm nguyện hộ trì sự sống, gieo duyên lành với Phật pháp và cầu mong các loài thủy sinh được thoát khỏi cảnh giam cầm, trở về môi trường tự nhiên.

Trong ý nghĩa mùa Vu Lan, hoạt động phóng sanh là dịp để hàng Phật tử thực tập hạnh từ bi, nuôi dưỡng tâm không sát hại và mở rộng tình thương đến muôn loài. Đồng thời, đây cũng là việc thiện được thực hành với tâm niệm tri ân, báo ân cha mẹ, ông bà, tổ tiên và những người đã có công sinh thành, dưỡng dục.

Theo đó, toàn thể công đức từ thiện sự được đại chúng nhất tâm hồi hướng đến cha mẹ hiện tiền, cầu nguyện phúc thọ tăng long, thân tâm an lạc; đồng thời hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp nương nhờ Tam bảo, được siêu sanh về cảnh giới an lành.

Việc phóng sanh trong mùa Vu Lan không chỉ mang ý nghĩa thực hành lòng từ bi mà còn nhắc nhở mỗi người biết trân trọng sự sống, hạn chế sát hại và nuôi dưỡng tâm thiện lành trong đời sống. Qua đó, Tịnh thất Liên Hoa góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật, để tinh thần từ bi và hiếu đạo được thể hiện bằng những hành động thiết thực trong cộng đồng.

Đại lễ phóng sanh khép lại trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ, với tâm nguyện đem công đức lành hồi hướng đến tất cả chúng sinh, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc và mọi loài đều được sống trong môi trường an lành.

   

 

CTV

Bài viết liên quan

Phản hồi