Tâm tư người Phật tử

Sáng nay, đọc những dòng tin Phật đản PL 2567- DL 2023 ngập tràn trên mạng xã hội mà tôi vô cùng xúc động. Bất chợt, những dòng nước mắt cứ chảy vì hạnh phúc. Đã lâu rồi, Phật đản mới được chú trọng phần hội với quy mô tổ chức trên toàn quốc. Cũng như lâu rồi, các trang báo chính thống mới đưa tin về Phật giáo một cách nghiêm túc, sau những loạt truyền thông bẩn đánh phá Phật giáo trong Pháp nạn truyền thông Phật giáo 2019. Nhưng điều ấy, buộc chúng ta phải bừng tỉnh, sau giấc ngủ dài từ đại lễ Phật đản 1964 tại Sài Gòn và thành công vang dội trong cuộc đấu tranh vì sự tồn vong của Phật giáo năm 1963 dưới chế độ độc tài Ngô Đình Diệm.

Ngót 60 năm trôi qua, kể từ ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư vị Thánh tử đạo đã hy sinh để thức tỉnh lương tri của bọn tà quyền. Các ngài đã hoá thân thành những ngọn đuốc sáng, vì chống lại sự đàn áp Phật giáo, cũng như chính sách bất bình đẳng giữa các tôn giáo, do chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành. Đó là ngọn lửa từ bi thiêng liêng bất diệt, soi đường cho đạo pháp và dân tộc, ra khỏi màn đêm tối tăm, thấm đẫm máu và nước mắt của người Phật tử. Khi nhà Ngô yêu cầu triệt hạ cờ Phật giáo, vào mùa Phật đản 1963.

Nguồn ảnh: GNO

Lịch sử là sự tiếp nối liên tục theo dòng chảy thời gian, nên Phật giáo Việt Nam ôn lại kỷ niệm 60 ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, không phải là khơi đống tro tàn trong quá khứ, mà là đang nhắc thức những ai còn trăn trở với sự hưng suy của chánh pháp và tương lai của dân tộc, phải có trách nhiệm kế thừa di sản của tiền nhân. Đó là làm cho mạng mạch của Phật giáo được trường tồn và phát triển.

Chủ trương của đạo Phật là tuỳ duyên bất biến, nên sự tồn tại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là tất yếu. Hơn 70 năm trôi qua, với những biến thiên thăng trầm của lịch sử, Phật giáo vẫn luôn thủy chung với dân tộc. Tuy đạo Phật mang tinh thần hoà hợp, từ bi, bất bạo động nhưng sự giác ngộ giữa hai bờ vực thẳm nhị biên, phải do chính chúng ta thức tỉnh. Vì Phật giáo chưa từng cô phụ sứ mạng hộ quốc, an dân; vẫn trọn một màu thiền bất nhiễm.

Kêu gọi hoà hợp tôn giáo, chẳng có nghĩa là lãng quên sự thật. Vì lãng quên lịch sử là một tội ác, đối với tiền nhân và mai hậu. Sự kiện trái tim bất diệt của Bồ tát Quảng Đức là một thất bại cay cú, đối với ngoại đạo và bọn tà quyền. Nhưng rủi thay, có những Tăng Ni Phật tử tuy không lãng quên lịch sử, nhưng đến mùa Phật đản mỗi năm vẫn chia sẻ clip được cho rằng Bồ Tát Quảng Đức bị thiêu vô tội vạ. Nhưng đó là đoạn clip được ngoại đạo dàn dựng để xuyên tạc lịch sử. Vì chúng luôn tuyên truyền rằng Bồ tát Thích Quảng Đức bị tiêm thuốc mê và bị ép thiêu sống.

Trái với sự thật lịch sử, khi Bồ tát Quảng Đức tự thiêu năm 1963, hoàn toàn không có máy quay phim, mà chỉ có những bức ảnh do nhà báo chiến trường Malcolm W. Browne ( Đã qua đời năm 2012) chụp lại. Ngoài ra còn có các chứng nhân lịch sử khác như HT. Thích Đức Nghiệp ( hiện còn trụ thế), HT. Thích Huyền Quang ( Chụp hình chung với trái tim xá lợi của Bồ tát Quảng Đức), cũng như rất nhiều Tăng Ni Phật tử đương thời. Ngoài ra, y phục của người đóng vai Bồ Tát Quảng Đức là y phục của Phật giáo Nam Truyền, trong khi Bồ Tát Quảng Đức thuộc Phật giáo Bắc Truyền nên đoạn clip dàn dựng ở Thái Lan được cho là Bồ tát bị thiêu thay vì tự thiêu là clip giả.

Trong tinh thần từ bi của đạo Phật, sự hoá thân phẫn nộ như Bất Động Minh Vương là cần thiết. Chúng ta không thể khiếp nhược để ngoại đạo lộng hành. Nhất là mỗi dịp Phật đản hay Vu Lan về, bọn chúng đều dùng truyền thông bẩn xuyên tạc Phật giáo. Hiện tượng sư giả Thích Tâm Phúc, tà đạo Thiền Tông Tân Diệu Nguyễn Nhân, hay Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam ( Tịnh Vương Nhất Tông) vẫn ngang nhiên hoạt động, vốn dĩ chỉ là hạ sách, nhằm hạ bệ, làm giảm uy tín Phật giáo. Hoặc các trào lưu Mũ Xoá Nghiệp, Phật Online, cũng chỉ là kế bẩn của bọn đê hèn muốn tầm thường hoá Phật giáo. Nhưng chúng quên rằng” mặc chó sủa trăng, người đi đường vẫn bước”. Vì Phật giáo là bất diệt.

Mỗi mùa Phật đản trôi qua, lòng người Phật tử luôn hy vọng chư tôn đức Tăng Ni, nhân cơ hội này chấn hưng Phật giáo. Đừng đợi tới lễ Vesak mới tổ chức diễu hành xe hoa, hay thả bảy đóa hoa sen trên những dòng kênh suối, mà hãy cùng nhau làm cho đại lễ Phật đản trở thành ngày hội của toàn dân. Cũng như lễ Vu Lan, giờ không còn là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà là mùa hiếu thiêng liêng của toàn dân. Tại sao chúng ta không tận dụng mùa Vu Lan, để tôn vinh các giá trị của truyền thống văn hoá dân tộc. Được vậy, thì các thế hệ trẻ kế thừa mới đủ sức miễn dịch các lễ hội ngoại lai vong bản.

Mùa Phật đản PL 2567 -DL 2023, đã dần khởi sắc. Những giọt nước mắt hạnh phúc trào tuôn trong ánh mắt người Phật tử. Dù là Tăng Ni Phật tử, vẫn chỉ một hoài bão duy nhất là mong cho Chánh Pháp Trường Tồn. Đặc biệt, đại lễ Phật đản trong tương lai sẽ trở thành quốc lễ trên quê hương đất nước Việt Nam.

Lý Diện Bích

Bài viết liên quan

Phản hồi