Tâm Phật

Trong tâm Ta : có đau khổ, có thèm khát, có thương yêu, có suy nghĩ, tính toán thiệt hơn, có tham lam ước muốn, có lòng từ bi, có ganh ghét giận hờn, có hiền hòa và nhìn xa, có tinh thần học hỏi Thánh nhân, có tinh thần phấn đấu sống cao thượng theo Thánh nhân, có ý chí từ bỏ tham dục,…..Những trạng thái tâm này chúng ta ai cũng có sẵn !
Trong các trạng thái tâm ấy chúng ta sử dụng trạng thái TÂM PHẬT là một thực tập tâm linh vĩ đại và là việc đáng làm nhất trong đời. Ta sẽ có được :
– Diệt khổ đau một cách tức thời, Thông minh một cách lạ lùng
– Trí tuệ luôn luôn sáng tạo, Ứng phó nhẹ nhàng nhanh nhẹn .
– Thông cảm với tất cả lỗi lầm của người, biết nhẫn nhục với những việc khó nhẫn, Thương người với tâm tự do .
– Làm nhiều việc tốt đẹp không mưu lợi ích, Lòng luôn cầu sự tốt lành cho người, lòng vẫn thanh thản không bị thời gian không gian khống chế , Lòng không bị quá khứ buộc ràng không bị tương lai thúc giục
– Bao nhiêu nghiệp chướng sâu dày trong tâm tức khắc diệt trừ sạch, Nhân quả bao đời không còn nơi nương tựa
– Nhìn người nhìn vật nhìn thấy rõ tâm linh, Nhìn xuyên suốt mọi thế giới tâm của loài người, Tự biết và tự quyết định đời sau
Như vậy hàng ngày Ta phải theo dõi các trạng thái tâm của mình để chúng ta có biện pháp nâng cao và phát triển trạng thái TÂM PHẬT .
Nếu thực sự hàng ngày Ta nhận biết không phải TÂM PHẬT mà là những tâm khác thì Bạn hãy hiểu rằng bạn đã vượt qua nhiều kiếp khổ đau và những ký ức (tên gọi khác là nghiệp) bắt đầu tan rã.
ST
Phản hồi