Quảng Trị: Chùa Diêm Hà Hạ tổ chức hơn trao tặng 500 phần quà “Trăng sáng miền quê” nhân mùa trung thu

PGĐS – Tối 19/9/2026, tại thôn 5, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, chương trình Trung thu “Trăng Sáng Miền Quê” đã diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi, mang đến một đêm hội ý nghĩa cho hơn 500 em thiếu nhi địa phương.

Chương trình do Sư cô Thiên Giác làm Trưởng Ban Tổ chức, cùng với sự chứng minh tham dự của chư tôn Thiền đức tăng ni trụ trì một số chùa lân cận. Đặc biệt, sự chung tay của các mạnh thường quân, thanh niên tình nguyện, Phật tử và Câu lạc bộ Võ Kinh Vạn An (Trường Đại học Kinh tế Huế).

Dù chùa Diêm Hà Hạ chỉ là ngôi già lam ven biển, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, thế nhưng với tâm nguyện phụng sự và lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật, Sư cô cùng các Phật tử trẻ đã nỗ lực tổ chức một đêm Trung thu trọn vẹn dành cho các em nhỏ.

Hơn 500 phần quà Trung thu gồm bánh, kẹo, lồng đèn và sữa đã được trao tận tay các em. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp và nhiều niềm vui.

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục “Tinh hoa Võ Việt” do Câu lạc bộ Võ Kinh Vạn An biểu diễn. Những bài quyền, thế võ mạnh mẽ, uyển chuyển đã tạo nên không khí sôi động, đồng thời giới thiệu đến các em những nét đẹp của võ thuật truyền thống và tinh thần kỷ luật, kiên trì, tự rèn luyện.

Bên cạnh đó, các em còn được thưởng thức múa lân, văn nghệ, giao lưu và tham gia nhiều trò chơi tậ Tiếng cười trẻ thơ hòa cùng ánh đèn lung linh đã làm nên một đêm hội Trung thu đong đầy tình người.

“Trăng lên soi sáng quê nhà,

Trẻ thơ vui hội, chan hòa yêu thương.

Đèn treo rực rỡ con đường,

Tình người thắp sáng đêm trường miền quê.”

“Trăng Sáng Miền Quê” không chỉ mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi mà còn là sự thể hiện sinh động tinh thần từ bi, sẻ chia và phụng sự cộng đồng. Trong hoàn cảnh ngôi chùa còn đang xây dựng, những người trẻ đã chọn cách gieo những hạt giống yêu thương bằng những việc làm thiết thực.

Một mùa trăng khép lại, nhưng ánh sáng của tình thương vẫn còn được tiếp nối. Từ những chiếc lồng đèn nhỏ, những phần quà giản dị và những nụ cười trẻ thơ, một thông điệp đẹp đã được gửi trao: khi người trẻ biết sống vì cộng đồng, mỗi việc làm thiện lành đều có thể trở thành một ánh sáng giữa cuộc đời.

Cùng một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: Quảng Nguyệt.

Bài viết liên quan

Phản hồi