Phú Thọ: Xúc động đêm thắp nến tri ân khóa tu mùa hè chùa Cây Thị

PGĐS – Tối ngày 08/6/2025 (nhằm ngày mồng 13/05 năm Ất Tỵ), tại Pháp đường chùa Cây Thị (Thiên Phúc tự) đã diễn ra buổi thắp nến tri ân đến Tam bảo, chư vị Tổ sư, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cha Mẹ, cầu nguyện tới anh linh các Anh hùng liệt sĩ đồng bào từ nạn, cầu nguyện cho các tỉnh miền núi phía bắc vượt qua được những hiểm hoạ mưa lũ, sạt sở đất, … đến từ mẹ thiên nhiên, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, sự xúc động thể hiện tinh thần biết ơn, đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam.
Quang lâm chứng minh trong buổi lễ thắp nến tri ân có TT. Thích Đạo Huân, Ủy viên BTSPG tỉnh, Trưởng BTSPG thị xã Phú Thọ, Trụ trì chùa Cây Thị, Trưởng BTC khóa tu mùa hè với chủ đề “Lắng nghe và thấu hiểu”, ĐĐ. Thích Giác Tâm- Uỷ viên BTSPG tỉnh, Phó Trưởng Ban TT BTSPG huyện Phù Ninh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni là thành viên trong BTC, Ban Quản sinh, chư Tăng tại chùa Cây Thị.
Trước đó, theo như lịch của BTC khóa tu, vào buổi chiều đã phát giấy bút cho các bạn khóa sinh để các em ngồi viết một bức thư trân trọng gửi đến đức Phật, gửi tới quý Thầy trong BTC khoá tu, gửi đến hai đấng sinh thành, … những suy nghĩ, những lời khó chia sẻ, khó nói với nhau thành lời trong đời sống thường ngày.

Trong số gần 400 bài viết, đã có rất nhiều bài viết của các bạn khóa sinh khiến cho người nghe nghẹn ngào xúc động.
Đa phần các bạn khoá sinh đều dành những tình cảm yêu thương, lòng biết ơn đối với hai đấng sinh thành, nhận ra lỗi lầm khi đã có những lần cãi lại, có những lần không nghe lời, nói dối đi chơi điện tử, có những hành động, thái độ ngỗ nghịch, ngang ngạnh không nghe lời chỉ dạy của cha mẹ, thầy cô giáo, … học tập chưa nghiêm túc, chăm chỉ, chưa đạt được những thành tích tốt khiến cho cha mẹ phải đau lòng, phiền não, vất vả.
BTC cũng đã đọc duyệt một số bài viết xúc động để Đại đức Thích Thạnh Hiếu- điều phối chương trình khoa tu năm nay tuyên đọc cúng dàng chư tôn đức Tăng Ni chứng minh và toàn thể đại chúng nghe, một số các bài viết dưới giọng đọc truyền cảm, ấm cúng khiến các bạn khóa sinh bên dưới nhiều bạn khóc nấc, ai cũng nghẹn ngào nhận thấy hình ảnh của mình trong bài viết đó.

Tiếp đó đại chúng đã được nghe TT. Thích Đạo Huân có những lời sách tấn chỉ dạy: “Hôm nay tất cả đại chúng có mặt tại khoá tu này là một sự phúc duyên rất lớn, thân người khó được, sống được gặp Phật pháp, thân cận Tăng chúng lại càng khó hơn, trong buổi tối thắp nến tri ân, thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già của dân tộc, các anh hùng liệt sỹ, chư vị Tổ sư tiền bối hữu công đã cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc … và luôn ghi nhớ, nhắc nhở bản thân 400 bạn khoá sinh hãy trân trọng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, hãy trân trọng thân mạng này hãy sống là người tử tế, có ích, hi sinh, cống hiến hết mình cho đất nước dân tộc, cho đạo Pháp để xứng đáng với sự hy sinh của chư vị tiền bối hữu công”.
Qua bài pháp thoại, TT. Thích Đạo Huân đã nêu bật lên nỗi niềm vất vả, sự khó nhọc, dãi nắng dầm sương, thức khuya dạy sớm của cha mẹ, vì cơm áo gạo tiền, vì con cái, vì trách nhiệm là bố mẹ chăm lo mọi sự tốt đẹp nhất, tinh túy nhất của mình cho con cái là các bạn khóa sinh. Cha mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ các bạn lớn khôn trưởng thành nhưng mà có mấy khi các bạn cảm nhận suy nghĩ được điều đó trong tâm khảm, có rất nhiều bạn còn có những trái tim vô cảm đối với cha mẹ mình.

Thì giờ đây một thời khắc thiêng liêng sâu lắng này các bạn khóa sinh có cơ hội để ngồi dành thời gian tĩnh tâm nhìn nhận lại để biết, để hiểu, để thấy và tỉnh thức chính bản thân mình, làm cho tâm mình trở nên đẹp đẽ, thánh thiện, từ đó biết sống chậm lại, quay về với đời sống thực tại, sống luôn có lòng biết ơn, biết nhận lỗi, mở lòng, nói lời cảm ơn, hãy luôn cố gắng chăm lo học hành, rèn luyện đạo đức, biết sửa đổi bản thân, biết quan tâm lắng nghe thấu hiểu và chia sẻ với sự vất vả, biết tự chăm sóc bản thân, phụ giúp cha mẹ công việc nhà mỗi ngày.

Tin/Ảnh : Hải Thịnh 

Bài viết liên quan

Phản hồi