Phú Thọ : Lung Linh Đêm Hoa Đăng – Đạo Pháp Hoà Cùng Dân Tộc Trong Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Đại Bi

PGĐS – Trong không khí hân hoan của hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới hướng về ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ, tối ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch năm Bính Ngọ (nhằm ngày 24/05/2026), chốn thiền môn chùa Đại Bi (phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã long trọng và trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026. Đêm đại lễ không chỉ là sự kiện tôn giáo thiêng liêng mà còn là bài ca đẹp đẽ, lan tỏa tinh thần từ bi, nhập thế và gắn bó keo sơn giữa Đạo pháp và Dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Dưới bóng mát của ngôi cổ tự nơi Đất Tổ cội nguồn, không gian lễ đài được thiết trí vô cùng tôn nghiêm, khánh tuệ đăng lung linh hòa quyện cùng khói trầm hương quyện tỏa. Buổi lễ được thành kính cung đón bước chân an lạc của chư Tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). Quang lâm chứng minh có: TT. Thích Minh Nghiêm (UVTTHĐTSTW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Từ Thiện Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ); TT. Thích Minh Đức (Phó Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN, Viện chủ Quế Lâm – Hoàng Long Nhị Tự); cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn đồng về tham dự.

Sự kiện còn là nhịp cầu kết nối khối đại đoàn kết toàn dân khi vinh hạnh đón tiếp quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chính quyền các cấp: Ông Nguyễn Hữu Điền (Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh); Bà Nguyễn Thị Kim Hải (Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Ông Lê Công Luận (Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh); cùng các ông, bà đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Thanh Miếu và đông đảo đồng bào Phật tử, nhân dân địa phương.

Khi ba hồi chuông trống bát nhã vang lên trầm hùng giữa đất trời, toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm hướng về lễ đài, đồng niệm Phật và cử hành nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ. Tiếng chuông tỉnh thức và cũng là thông điệp hoà bình cho nhân sinh trong giấy phút lắng đọng lòng yêu nước cũng như niềm kính tin Tam Bảo hoà làm một , khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong tâm khảm mỗi con người Việt .

Trong khung cảnh thiêng liêng, hội chúng đã lắng đọng tâm tư để cung kính lắng nghe Thượng tọa Thích Minh Nghiêm cung tuyên Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN. Tiếp đó, Đại đức Thích Đạo Nguyện tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVNĐại đức Thích Đạo Ngộ tuyên đọc bài Ý nghĩa Phật đản của Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương.

Những lời dạy vàng ngọc của các bậc Trưởng lão như dòng sữa pháp ngọt ngào, nhắc nhở mỗi người về sứ mệnh xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc bằng chính tình thương yêu và sự hiểu biết. Đó chính là cốt lõi của Phật giáo Việt Nam – một tôn giáo luôn đồng hành, chia sẻ và cống hiến cho hạnh phúc của số đông. Nhân dịp này, những lẵng hoa tươi thắm mang theo tình cảm ấm áp của chính quyền và nhân dân đã được thành kính dâng lên chúc mừng đại lễ.

Đạo Phật không nằm ngoài cuộc đời, và người con Phật luôn đi vào đời bằng tinh thần “Ban vui, cứu khổ”. Trọn vẹn ý nghĩa của mùa Đản sinh, Thượng tọa Trụ trì cùng Tăng chúng chùa Đại Bi đã biến những lời dạy của Đức Thế Tôn thành hành động thiết thực. 30 suất quà nghĩa tình đã được trao tận tay đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, thể hiện tinh thần từ bị nhập thế cũng như nối dài vòng tay nhân ái.

Đặc biệt, những sổ tiết kiệm được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó chính là những hạt giống của lòng trắc ẩn được gieo xuống, nâng bước các em trên con đường học tập để trở thành những chủ nhân tương lai có đức, có tài. Hành động nhân văn này chính là đóa hoa lòng tinh khiết nhất dâng lên cúng dàng Đức Bản Sư, khẳng định vai trò của Phật giáo trong việc gắn kết và sưởi ấm cộng đồng.

Điểm nhấn lắng đọng và xúc động nhất,  của đêm đại lễ chính là nghi thức Mộc Dục ( Tắm Phật ) – Gột rửa thân tâm quay về nguồn cội rong tiếng tụng kinh trầm ấm, tha thiết của chư Tôn đức và toàn thể đại chúng, dòng nước tinh khiết bao sái lên kim thân của Đức Phật sơ sinh.

Nghi thức ấy vượt lên trên một nghi lễ thông thường, trở thành một bài học quán chiếu sâu sắc. Từng gáo nước dội lên tượng Phật cũng là lúc mỗi người con Phật tự răn mình gột rửa đi những bụi bặm của tham, sân, si, những hận thù và ích kỷ trong tâm trí, để khơi dậy tính bản thiện, lòng từ bi vốn sẵn có trong mỗi con người.

Đại lễ Phật đản PL. 2570 tại chùa Đại Bi đã khép lại trong niềm hân hoan, an lạc vô biên. Ánh sáng từ những ngọn nến, tình yêu thương từ những món quà sẻ chia đã nối dài tinh thần nhân văn của Phật giáo Việt Nam, tiếp tục tỏa sáng và sưởi ấm cho cuộc đời, hướng con người đến một lối sống chân – thiện – mỹ đầy ý nghĩa.

“Đại lễ khép lại, nhưng dư âm của tiếng chuông chùa giải thoát và ánh sáng từ cội nguồn tuệ giác vẫn sẽ còn vang vọng mãi. Bước ra khỏi không gian thiêng liêng của chùa Đại Bi, mỗi người con Phật ra về với một tâm thế mới – tâm thế của sự bao dung và phụng sự, để cùng nhau thắp sáng ngọn đuốc từ bi, tiếp tục viết nên những trang sử vàng đồng hành cùng dân tộc, kiến tạo một xã hội Việt Nam an lành, thịnh vượng và tràn ngập tình yêu thương.”

Một số hình ảnh ghi nhận :

Tin/Ảnh : Thích Từ Hiệp – Phó Ban TTTTPG Tỉnh Phú Thọ 

Bài viết liên quan

Phản hồi