Phú Thọ : Hào Quang Từ Bi Giữa Lòng Đất Tổ – Đêm Phật Đản Thiêng Liêng Đồng Điệu Tại Chùa Ân Phúc
PGĐ – Trong thanh âm trầm hùng của tiếng chuông tỉnh thức, giữa không gian bảng lảng khói trầm và ánh lung linh của vạn đăng hoa, tối ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch năm Bính Ngọ (nhằm ngày 26/05/2026), chùa Ân Phúc (xã Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã long trọng cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026. Đêm hội của lòng từ bi và trí tuệ không chỉ là ngày hội lớn của những người con Phật trên đất Tổ, mà còn là một nốt nhạc hòa bình, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo Việt Nam, kết nối vạn trái tim trong tình đồng bào, nghĩa đạo vị.
Dưới bóng mát của ngôi tam bảo, Đại lễ được cung đón bước chân an lạc của chư Tôn đức Giáo hội: Đại đức Thích Quang Vũ – UVBTS, Phó Trưởng Ban Thông tin Xử lý Khủng hoảng GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Đại đức Thích Từ Hiệp – UVBTS, Phó Trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Ân Phúc, Trưởng Ban Tổ chức đại lễ, cùng chư Tăng chúng các tự viện lân cận. Sự hiện diện đầy đạo hạnh của các bậc chân tu như nguồn năng lượng bình an, che chở cho hàng trăm tâm hồn đang hướng về ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ.
Đại lễ cũng là minh chứng sống động cho sự gắn kết hài hòa giữa Đạo pháp và Dân tộc khi trân trọng đón tiếp các vị lãnh đạo chính quyền các cấp: Ông Khổng Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Kim Tứ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lâm Thao; ông Ngô Duy Khang – Phó Chủ tịch HĐND xã; bà Nguyễn Thị Hương Nhị – Phó Chủ tịch UBND xã; bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Lâm Thao; cùng các cấp ban ngành và đông đảo bà con nhân dân, thiện nam tín nữ từ các đạo tràng chùa Ân Phúc, chùa Khánh Nghiêm (xã Bản Nguyên), chùa Nội (xã Phùng Nguyên). Tất cả đã cùng ngồi lại bên nhau, không khoảng cách, chung một nụ cười an yên, chung một tấm lòng kính ngưỡng hướng về ngày Đấng Giác Ngộ thị hiện ở đời.
Khi giai điệu thiêng liêng của Quốc kỳ và Đạo kỳ vừa dứt, không gian như lắng đọng khi Đại đức Thích Quang Vũ cung tuyên Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN. Từng lời dạy vàng ngọc như dòng suối mát lành, thấm sâu vào tâm can người nghe, nhắc nhở mỗi người về bổn phận nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, thực hành lối sống tỉnh thức và kiến tạo hòa bình ngay trong chính gia đình và xã hội.
Giữa khoảnh khắc xúc động ấy, những lẵng hoa tươi thắm của Ban Trị sự Tỉnh hội và các cấp chính quyền dâng tặng không chỉ là sự chúc mừng, mà còn là sự đồng hành, sẻ chia trách nhiệm hộ quốc an dân, tốt đời đẹp đạo. Trong niềm hân hoan ấy, những lời ca tiếng hát, những điệu múa cúng dàng mộc mạc nhưng tràn đầy lòng thành kính của quý Phật tử và các cụ già trong đạo tràng đã làm bừng sáng cả một góc trời quê, mang lại không khí vui tươi, ấm áp lạ thường.
Nhưng có lẽ, giây phút thiêng liêng và lắng đọng nhất của đại lễ chính là nghi thức Mộc dục – Tắm Phật. Dưới sự xướng lễ niệm hương của Đại đức Thích Quang Vũ, không gian chùa Ân Phúc như hòa vào làm một trong tiếng niệm Phật trầm hùng, thanh tịnh của hàng trăm con người. Trong làn khói hương trầm quyện chặt, chư Tôn đức cùng quý đại biểu, Phật tử đã xếp hàng trang nghiêm, đôi tay chắp búp sen, lần lượt múc những gáo nước thơm tinh khiết dội lên kim thân Đức Phật sơ sinh.
Khoảnh khắc dòng nước dội xuống bờ vai Ngài cũng là lúc mỗi người tự soi rọi lại tâm mình, nguyện gột rửa đi những bụi bặm của tham, sân, si, những muộn phiền lo toan của cuộc sống thường nhật, để khơi dậy hạt giống của tình thương và sự tha thứ.
Mỗi gáo nước dâng lên là một lời nguyện cầu chân thành cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an, cho cha mẹ hiện tiền được phúc thọ tăng long, và cho nhân sinh muôn nơi đều được sống trong ánh sáng chở che của mười phương chư Phật.
Đại lễ Phật đản tại chùa Ân Phúc đã khép lại, nhưng dư âm của niềm hoan hỷ, tự tại và nguồn năng lượng an lành dường như vẫn còn mãi vương vấn dưới những mái ngói rêu phong. Hình ảnh dòng người ra về với nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh mắt ngập tràn niềm tin yêu cuộc sống chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sức sống bền bỉ và giá trị nhân văn cao đẹp của Phật giáo Việt Nam – một tôn giáo luôn đồng hành cùng chiều dài lịch sử dân tộc, luôn là điểm tựa tâm linh vững chãi để con người tìm về, yêu thương nhiều hơn, vị tha nhiều hơn và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.
Một số hình ảnh ghi nhận :
Tin/Ảnh : Thích Từ Hiệp – Phó Ban TTTTPG tỉnh Phú Thọ.






















Phản hồi