Phật giáo TP.HCM phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” qua lễ cầu siêu tưởng niệm liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều ngày 13/6, tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chương trình được tổ chức nhằm phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã cống hiến và hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quang lâm chủ trì buổi lễ có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Tham dự còn có đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân thành phố.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đại chúng đồng tụng thời kinh cầu siêu, niệm Phật, dâng hương tưởng niệm và thắp những ngọn nến tri ân. Tiếng chuông, tiếng mõ ngân vang giữa không gian tĩnh lặng như lời nhắc nhở về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.


Hàng trăm người dân thành kính chắp tay cầu nguyện, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Nhiều cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ xúc động tham dự buổi lễ với lòng biết ơn sâu sắc.




Có mặt tại chương trình, bà Nguyễn Thị Phương Lam đã từ Hà Nội vào TP.HCM trước đó hai ngày để cùng gia đình tham dự lễ tưởng niệm. Bà xúc động chia sẻ, thân phụ chồng bà là liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1968 và hiện an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Với bà, việc được tham dự buổi lễ cầu siêu hôm nay là dịp đặc biệt để tưởng nhớ và tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân cho nền hòa bình của dân tộc.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức thắp nến tri ân với hàng trăm ly nến mang hình lá cờ Tổ quốc được thắp sáng khắp khuôn viên công viên. Những ánh nến lung linh không chỉ tượng trưng cho lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử dân tộc.

Lễ cầu siêu được tổ chức trong bối cảnh các cơ quan chức năng TP.HCM đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Theo các tư liệu lịch sử và kết quả nghiên cứu bước đầu được công bố gần đây, nơi đây được xác định có thể là địa điểm chôn cất tập thể nhiều liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Tại hội thảo khoa học diễn ra ngày 8/6 vừa qua, các nhà nghiên cứu nhận định khu vực này có khả năng tồn tại ba hố chôn tập thể với khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào. Hiện Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục thu thập tư liệu, tìm kiếm nhân chứng nhằm xác định chính xác vị trí các khu mộ để phục vụ công tác quy tập trong thời gian tới.

Lễ tưởng niệm và cầu siêu khép lại trong niềm xúc động và lòng thành kính của toàn thể đại chúng. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc của Phật giáo Việt Nam, mà còn là dịp để hun đúc truyền thống yêu nước, giáo dục đạo lý tri ân và nhắc nhở mỗi người về những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì nền hòa bình, độc lập và thống nhất của đất nước hôm nay.





Người Đưa Tin (Th)
Phản hồi