Phân Ban Ni Giới Trung Ương thăm và sách tấn chư Ni hành giả an cư tại hạ trường trường trung cấp Phật học Bình Định

PGĐS – Sáng ngày 15 tháng 07 năm 2025 (nhằm ngày 21 tháng 06 năm Ất Tỵ), trong tinh thần tri ân và sách tấn mùa an cư kiết hạ, Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương GHPGVN đã tổ chức chuyến viếng thăm, sách tấn và khích lệ tinh thần tu học của chư Ni hành giả đang an cư tại Cư xá Ni – Trường Trung cấp Phật học Bình Định.
Phái đoàn do Ni trưởng Thích Nữ Như Như – Phó Thường trực PBNG Trung ương (đặc trách khu vực miền Nam) làm trưởng đoàn, đồng đi cùng còn có Ni sư Thích Nữ Huệ Dâng – Phó PBNG Trung ương, Trưởng tiểu ban Hướng dẫn Phật tử PBNG Trung ương; Ni sư Thích Nữ Tắc Hồng; Ni sư Thích Nữ Quảng Tiến; Sư cô Thích Nữ Như Tâm – Ủy viên PBNG Trung ương đã đến thăm và sách tấn chư Ni tại bản trường.
Tiếp đón phái đoàn có Ni sư Thích Thích Nữ Minh Tâm – Trưởng tiểu Ban Giám Luật PBNG tỉnh Bình Định (cũ), Phó Hiệu trưởng trường TCPH Bình Định – Tu viện Nguyên Thiều; Ni sư Thích Nữ Đồng Ngân – Thiền chủ hạ trường Cư Xá Ni.
Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, đại diện PBNG Trung ương – Ni sư Thích Nữ Quảng Tiến đã tuyên đọc tâm thư chúc hạ của Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương – Trưởng PBNG Trung ương, Ni trưởng vì bệnh duyên nên không thể trực tiếp đi thăm hạ trường. Trong thư, Ni trưởng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và niềm mong mỏi vào sự nỗ lực tu học của chư Ni hậu học: “Bạch chư Tôn đức, Quốc có quốc pháp, gia có gia quy thì người xuất gia chúng ta không thể thiếu quy tắc thiền môn. Hiện nay xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, mong rằng toàn thể chư Ni hãy giữ chánh niệm tỉnh giác, lấy giới luật để phòng hộ sáu căn, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.Như chúng ta đã biết, đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng, với việc sáp nhập các đơn vị hành chánh, tinh gọn bộ máy chính trị, mở ra những vận hội lớn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Giữa những biến đổi đó, tâm người tu sĩ, đặc biệt là Ni giới chúng ta, cần phải chánh niệm tỉnh giác, tâm bất động giữa muôn vàn biến động để kế thừa mạng mạch chánh pháp”…
Tiếp đến Sư cô Thích Nữ Minh Phước – Quản chúng Cư xá Ni đã đại diện trường hạ kính trình lên Chư tôn đức PBNG Trung ương thời khóa sinh hoạt tu học và số lượng hành giả an cư trong mùa hạ năm nay. Theo báo cáo, trường hạ năm nay có 115 hành giả đang an cư tại Cư xá Ni – Trường TCPH Bình Định trong đó có 1 vị Thiền chủ và 4 vị Quản chúng. Sinh hoạt hằng ngày được duy trì đều đặn qua các thời khóa và song song chương trình học nội điển tại bản trường.
Tiếp nối buổi lễ, Ni trưởng Thích Nữ Như Như đã có lời đạo từ sâu lắng, khơi mở nhiều đạo lý sống động, mang tính ứng dụng cho người trẻ tu học trong thời đại mới. Ni trưởng tán thán tinh thần tu học nghiêm túc của chư hành giả tại trú xứ, đồng thời nhắc nhở rằng sự tu học không chỉ nằm ở hình thức thời khóa, mà còn ở sự giữ gìn chánh niệm, giới luật và cung kính Tăng đoàn. Ni trưởng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Bát Kỉnh Pháp, xem đó là nguyên tắc sống còn của Ni đoàn: “Bát Kỉnh Pháp không phải là gánh nặng, mà chính là khuôn vàng thước ngọc để người Ni gìn giữ nếp sống thanh quy, khiêm cung, tôn trọng Tăng đoàn và nuôi lớn hạt giống đạo hạnh trong tự thân. Người giữ Bát Kỉnh Pháp là người biết hạ tâm phục học, và cũng là người trưởng thành trong giới hạnh.” Ni trưởng cũng chia sẻ một bài học quý giá mang tính lịch sử và đạo vị sâu sắc: “Ngày xưa, chư Ni Trưởng thượng – dù không có bằng cấp cao, không học viện, không học hàm, học vị – nhưng quý Ngài luôn là những bậc phạm hạnh mẫu mực, đạo phong trác tuyệt, nói ra ai cũng kính, đi đến đâu ai cũng quý. Vì sao? Vì quý Ngài lấy Giới làm nền tảng, lấy hạnh kiểm làm sức mạnh, và lấy đời sống thanh lương làm gương sáng cho hậu học noi theo.”
Từ đó, Ni trưởng khuyến tấn chư Ni trẻ hôm nay đừng quá chạy theo hình thức bên ngoài mà quên mất cốt lõi của người tu là “đức hạnh và nội lực tâm linh”. Trí tuệ học đường là cần thiết nhưng cần phải đi song hành với Giới đức và tinh thần phụng sự. Tiếp nối buổi thăm viếng, trong không khí lắng đọng và đầy đạo tình, Ni sư Thích Nữ Huệ Dâng đã có một thời pháp thoại ngắn nhưng sâu sắc và cảm động, gửi gắm nhiều nỗi niềm trăn trở về thực trạng tu học của Ni giới trẻ trong thời hiện đại. Ni sư trải lòng rằng, hiện nay nhiều vị ni trẻ đang dần bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh – sự tiện nghi, công nghệ, những cơ hội học tập bên ngoài, truyền thông xã hội… khiến nội tâm dễ phân tán, lý tưởng xuất gia nhiều khi phai nhạt. “Có những ni trẻ học rất giỏi, học vị cao, năng động, … nhưng bên trong thì còn thiếu sự vững chãi của một người sống bằng lý tưởng giải thoát. Có người tưởng mình đang tu, nhưng thật ra chỉ đang sống một cuộc đời ‘Phật hóa’ bên ngoài – còn bên trong thì vẫn đầy nghi hoặc, sân hận, và tranh đấu âm thầm.”
Ni sư tha thiết nhắn nhủ: “Hãy quay về với thời khóa. Hãy trân quý từng phút giây trong mùa an cư, vì đây là cơ hội để nhìn lại mình, lắng sâu vào tâm và gột rửa những gì không cần thiết cho con đường giải thoát. Làm Ni, không chỉ cần có kiến thức, mà phải có nội lực. Không chỉ cần hình bóng trong chốn đại chúng, mà phải có chiều sâu trong từng hơi thở, từng bước chân, từng lời nói chân thành với huynh đệ và tự thân.” Cuối thời pháp, Ni sư xúc động nói: “Quý Sư – thế hệ đi trước không mong gì nhiều, chỉ mong các con thật lòng tu học. Vì các con chính là người sẽ gánh lấy trọng trách của Ni giới ngày mai. Mỗi người hãy là một ngọn đèn, trước hết phải tự sáng cho mình, rồi từ đó mới có thể soi sáng cho người khác.”
Ni sư Thích Nữ Đồng Ngân – Thiền chủ hạ trường đã thay mặt toàn thể đại chúng dâng lời tri ân sâu sắc đến chư Ni trưởng, Ni sư trong Phân ban Ni giới Trung ương. Ni sư xúc động bày tỏ: “Sự hiện diện và sách tấn từ quý Ni trưởng, Ni sư là nguồn khích lệ to lớn đối với hành giả chúng con trong mùa tu học. Cầu nguyện quý Ngài pháp thể khinh an, đạo tâm kiên cố để tiếp tục lèo lái con thuyền Ni giới trên dòng chảy Phật pháp nước nhà.” Buổi thăm viếng kết thúc trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị. Hình ảnh chư Tôn đức Ni trưởng tận tâm sách tấn, chư Ni trẻ nghiêm túc tiếp thọ đã tạo nên một dấu ấn đẹp trong mùa an cư cửu tuần tu học – nền tảng không thể thiếu trên bước đường trưởng thành của hàng hậu học Ni giới.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Vạn Lương
Phản hồi