Ninh Bình: Trường hạ chùa Phúc Long cử hành lễ sám nguyện, hồi hướng nạn nhân thiên tai tại Nepal

PGĐS – Trong không khí thanh tịnh, trang nghiêm của mùa An cư kiết hạ PL.2570 – DL.2026, ngày 23 tháng 07 năm Bính Ngọ, (nhằm ngày 04 tháng 09 năm 2026) là ngày trai giới, chư Tăng Ni hành giả Trường hạ chùa Phúc Long đã trang nghiêm cử hành khóa lễ sám nguyện, cầu quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; đồng thời thành tâm hồi hướng công đức đến các nạn nhân đã thiệt mạng, mất tích và những người đang chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai tại khu vực biên giới Nepal- Tây Tạng.

Theo thông tin được ghi nhận, ngày 26 tháng 08 năm 2026, một trận lũ quét và thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal- Tây Tạng, được cho là liên quan đến sự sụp đổ của khối băng tuyết từ khu vực đỉnh Langtang Lirung thuộc dãy Himalaya, gây tàn phá nghiêm trọng, khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích và ảnh hưởng đến đời sống của đông đảo người dân trong khu vực.

Trước những mất mát và đau thương ấy, với tâm nguyện của người con Phật, chư hành giả Trường hạ chùa Phúc Long đã nhất tâm hướng về những vùng đất đang chịu cảnh tang thương, thành kính thiết lễ sám nguyện và hồi hướng công đức tu tập đến các nạn nhân của thiên tai.

Trong không gian thanh tịnh nơi già lam, trước ngôi Tam Bảo trang nghiêm, chư hành giả đồng thanh sám nguyện, tụng kinh, nhiễu Phật tam táp, lễ bái sám hối và phát nguyện hồi hướng. Từng tiếng kinh, tiếng mõ, tiếng niệm Phật hòa quyện trong sự chí thành, như gửi theo nguyện lực từ bi đến những người đã khuất và những gia đình đang phải chịu cảnh chia lìa, mất mát.

Đối với người học Phật, trước những biến động vô thường của cuộc đời, tâm từ bi không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia hay sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tín ngưỡng. Nỗi đau của con người ở bất cứ nơi đâu cũng là lời nhắc nhở để mỗi người biết mở rộng lòng thương, biết sống yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn.

Với tâm nguyện ấy, chư hành giả thành kính hồi hướng công đức của khóa lễ đến những người đã không may thiệt mạng trong thảm họa; nguyện nhờ oai lực Tam Bảo gia hộ, các hương linh được nương nhờ Phật lực, nghiệp chướng tiêu trừ, xa lìa khổ nạn, tùy nghiệp vãng sinh về cảnh giới an lành.

Chư hành giả cũng cầu nguyện cho những người đang mất tích sớm được tìm thấy; những người bị thương, những gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai có thêm nghị lực, sự bình an và nhận được sự trợ giúp cần thiết để từng bước vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, khóa lễ hướng tâm nguyện đến quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, mưa thuận gió hòa, cầu cho nhân dân các quốc gia được sống trong hòa bình, không còn cảnh tang thương, chia lìa bởi thiên tai, dịch bệnh và chiến tranh; cầu cho con người biết quay về vun bồi thiện tâm, sống tỉnh thức, yêu thương và có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội và môi trường sống.

Trong mùa An cư kiết hạ, mỗi thời khóa công phu, mỗi thời tụng kinh, niệm Phật, mỗi giờ phút hành trì của chư hành giả đều là cơ hội để thúc liễm thân tâm, nuôi lớn từ bi và vun bồi công đức. Việc hướng tâm hồi hướng đến những người đang chịu khổ đau cũng chính là biểu hiện sinh động của tinh thần “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi” trong đạo Phật.

Khóa lễ khép lại trong sự thanh tịnh và nhất tâm. Trước ngôi Tam Bảo, chư hành giả đồng phát nguyện đem công đức tu tập hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh, cầu cho người mất được siêu sinh, người còn được bình an, người đang khổ đau được nâng đỡ, những vùng đất chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sớm được hồi phục.

Tiếng chuông chùa ngân vang giữa không gian thanh tịnh của Trường hạ chùa Phúc Long như lắng đọng những nỗi đau của nhân thế, đồng thời khơi dậy niềm tin vào năng lực chuyển hóa khổ đau bằng tình thương, sự tỉnh thức và lòng từ bi.

Qua khóa lễ, chư hành giả Trường hạ chùa Phúc Long tiếp tục thể hiện tinh thần tu học gắn liền với lòng từ bi, hành trì gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống xã hội; cùng hướng đến một thế giới hòa bình, nhân ái, nơi con người biết yêu thương và sẻ chia trước mọi khổ đau của cuộc đời.

Hải Thịnh

 

Bài viết liên quan

Phản hồi