Ninh Bình: Trang nghiêm lễ Vu Lan báo hiếu, cài hoa hồng và dâng phẩm vật tại Trường hạ chùa Phượng Ban

Ngày 6/9/2026, nhằm ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ, trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu, tại Trường hạ chùa Phượng Ban, tỉnh Ninh Bình đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu, nghi thức cài hoa hồng và dâng phẩm vật cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư.
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Tuệ Cuông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Thượng tọa Thích Tuệ Quang, Nguyên Phó BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Viện chủ chùa Phượng Ban; cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni đang an cư tại Trường hạ và chư Tôn đức các tự viện trong khu vực.

Về phía chính quyền địa phương có bà Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Mô; ông Vũ Văn Cung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Mô; cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các phòng, ban, đoàn thể địa phương và đông đảo nam nữ Phật tử, nhân dân xa gần đồng tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, đại chúng đã cùng ôn lại ý nghĩa sâu sắc của mùa Vu Lan báo hiếu – mùa của lòng hiếu kính, của sự tri ân và báo ân. Đây là dịp để mỗi người con Phật hướng lòng tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời, đồng thời tưởng niệm tổ tiên, cửu huyền thất tổ và những người đã quá vãng.
Một trong những nghi thức để lại nhiều xúc động trong buổi lễ là nghi thức cài hoa hồng. Những đóa hoa được trang trọng cài lên ngực áo mỗi người như một lời nhắc nhở về ân đức sâu nặng của hai đấng sinh thành.

Với những người còn cha, còn mẹ, đóa hoa là niềm hạnh phúc và cũng là lời nhắc phải biết trân trọng từng ngày còn được phụng dưỡng, chăm sóc và báo hiếu. Với những người cha mẹ đã khuất, đóa hoa trở thành biểu tượng của lòng tưởng nhớ, của niềm tri ân không bao giờ phai nhạt đối với công ơn sinh thành, dưỡng dục.



Trong giây phút lắng đọng của nghi thức cài hoa hồng, nhiều Phật tử đã không giấu được niềm xúc động khi nghĩ về cha mẹ. Những lời cảm niệm Vu Lan được cất lên giữa không gian thanh tịnh của Trường hạ càng làm sâu sắc hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” vốn đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, đại diện chính quyền địa phương, quý Phật tử và các gia đình tín chủ đã thành kính dâng hoa, phẩm vật, tịnh tài, tịnh vật cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni đang an cư tại Trường hạ chùa Phượng Ban.

Theo truyền thống Phật giáo, mùa An cư Kiết hạ là thời gian chư Tăng Ni tập trung tu học, trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm và vun bồi đạo nghiệp. Việc phát tâm cúng dường chư Tăng trong mùa Vu Lan không chỉ thể hiện lòng kính trọng Tam bảo mà còn là một phương pháp tạo phúc, hồi hướng công đức đến cha mẹ hiện tiền được tăng trưởng phúc thọ, thân tâm an lạc; cha mẹ nhiều đời cùng cửu huyền thất tổ đã quá vãng được nương nhờ công đức mà siêu sinh về cảnh giới an lành.

Những phẩm vật được dâng lên trong mùa báo hiếu tuy mang hình thức vật chất nhưng chứa đựng trong đó là tâm thành kính, lòng biết ơn và ước nguyện báo đáp thâm ân. Chính từ tâm hiếu kính và tinh thần cúng dường ấy, mỗi người Phật tử được nhắc nhở phải sống thiện lành hơn, biết sẻ chia hơn và biết chuyển hóa lòng tri ân thành những hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày.
Tại buổi lễ, chư Tôn đức cũng có những lời pháp nhũ sách tiến hàng Phật tử thực hành hiếu đạo không chỉ riêng trong tháng Bảy mà phải được thể hiện trong từng ngày của cuộc sống. Báo hiếu chân chính trước hết là biết kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi còn hiện tiền; đồng thời biết tu nhân, tích đức, làm các việc thiện lành, tránh xa điều bất thiện để cha mẹ được an lòng.

Đối với cha mẹ và thân quyến đã quá vãng, người con Phật cần thành tâm làm các công đức lành, cúng dường Tam bảo, giúp đỡ người khó khăn, tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng công đức, lấy đó làm phương thức báo đáp thâm ân.
Lễ Vu Lan báo hiếu, cài hoa hồng và dâng phẩm vật tại Trường hạ chùa Phượng Ban đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và thấm đượm nghĩa tình. Buổi lễ không chỉ là một sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo hiếu trong đời sống xã hội, nhắc nhở mỗi người luôn biết trân trọng nguồn cội, biết ơn cha mẹ, tổ tiên và sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.

Mùa Vu Lan lại về, tiếng chuông chùa ngân lên cũng là lời nhắc mỗi người quay về với cội nguồn yêu thương. Dù cha mẹ còn hiện tiền hay đã khuất bóng, lòng hiếu kính vẫn luôn là nền tảng của đạo làm người; cũng là một trong những phẩm hạnh căn bản mà người học Phật cần gìn giữ và thực hành trong suốt cuộc đời.











Tin, ảnh: Thanh Sự, Thập Bát Công
Phản hồi