Ninh Bình: Trang nghiêm lễ di quan, nhập bảo tháp Cố Ni sư Thích Đàm Thúy – đạo hiệu Minh Tâm

Trong niềm kính tiếc của môn đồ pháp quyến, thân quyến và Phật tử gần xa, lễ di quan, nhập bảo tháp Cố Ni sư Thích Đàm Thúy, đạo hiệu Minh Tâm, được trang nghiêm cử hành tại chùa Khánh Long, làng Chằm, thôn Liêm Thuận, xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Cố Ni sư Thích Đàm Thúy, đạo hiệu Minh Tâm, thế danh Vũ Thị Thúy, sinh năm 1968. Sau một đời tu học, hành trì và phụng sự Tam bảo, thuận theo lẽ vô thường, Ni sư đã thâu thần thị tịch vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13/9/2026 (nhằm mùng 3/8 năm Bính Ngọ) tại chùa Khánh Long.

Tang lễ Cố Ni sư được môn đồ pháp quyến và Phật tử bản tự trang nghiêm tổ chức theo nghi thức Phật giáo. Trong những ngày tang lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến, thân quyến và đông đảo Phật tử gần xa đã trở về chùa Khánh Long niêm hương tưởng niệm, tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng công đức, cầu nguyện Giác linh Cố Ni sư cao đăng Phật quốc.

Lễ di quan, nhập bảo tháp được cử hành dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thanh Viên – nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Đại đức Thích Minh Giác – Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo phường Phủ Lý; Đại đức Thích Giác Quang – Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo liên xã Thanh Liêm; cùng chư Tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến, thân quyến và đông đảo Phật tử gần xa.



Trước khi cử hành nghi thức di quan, chư Tôn đức đã niêm hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện và cử hành các nghi thức theo truyền thống Thiền môn. Trong tiếng niệm Phật trầm hùng, trang nghiêm của đại chúng, môn đồ pháp quyến thành kính cung tiễn kim quan Cố Ni sư rời nơi thiết lập tang đường, di chuyển đến khuôn viên bảo tháp.

Đoàn di quan được cử hành trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Chư Tôn đức Tăng Ni cùng môn đồ pháp quyến và Phật tử nhất tâm trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, cung tiễn Cố Ni sư về nơi an nghỉ cuối cùng. Từng hồi chuông, tiếng niệm Phật và những bước chân chậm rãi của đại chúng thể hiện niềm kính tiếc trước sự viên tịch của một bậc Ni lưu đã dành cuộc đời cho sự tu học và phụng sự Tam bảo.

Khi kim quan được cung thỉnh đến bảo tháp, chư Tôn đức tiếp tục cử hành nghi thức nhập bảo tháp (phù đồ), nhất tâm chú nguyện và hồi hướng công đức. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, môn đồ pháp quyến, thân quyến và hàng Phật tử đồng hướng tâm cầu nguyện Giác linh Cố Ni sư nương nhờ oai lực Tam bảo, Phật lực gia trì, xả báo an tường, vãng sinh Tịnh độ.

Sự viên tịch của Cố Ni sư để lại niềm kính tiếc đối với môn đồ pháp quyến và Phật tử chùa Khánh Long. Dẫu sắc thân thuận thế vô thường, hóa duyên đã mãn, nhưng đạo hạnh, công đức tu hành và những năm tháng phụng sự Tam bảo của Cố Ni sư vẫn còn lưu dấu trong lòng những người từng có nhân duyên thân cận.

Lễ di quan cũng là thời khắc để đại chúng quán niệm sâu sắc lời Phật dạy về lẽ vô thường. Sinh, trụ, dị, diệt là quy luật của các pháp hữu vi; hội ngộ rồi có lúc chia xa. Đối với người học Phật, tiễn biệt một bậc thầy không chỉ là niềm kính tiếc mà còn là lời nhắc nhở mỗi người biết trân trọng thắng duyên hiện tại, tinh tấn tu hành, giữ gìn giới pháp và tiếp nối những hạnh nguyện tốt đẹp của người đi trước.

Trước bảo tháp Cố Ni sư, môn đồ pháp quyến cùng toàn thể Phật tử chùa Khánh Long thành kính phát nguyện tiếp tục giữ gìn nếp đạo, tinh tấn tu học, phụng sự Tam bảo và làm lợi ích cho chúng sinh; lấy sự tu hành và những thiện nghiệp làm pháp cúng dàng thiết thực để hồi hướng lên Giác linh Cố Ni sư.

Lễ di quan, nhập bảo tháp Cố Ni sư Thích Đàm Thúy – Minh Tâm khép lại trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thắm tình đạo vị. Chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể môn đồ pháp quyến, thân quyến và Phật tử nhất tâm hồi hướng, nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng từ bi gia hộ, tiếp dẫn Giác linh Cố Ni sư nương ánh từ quang, nhẹ bước liên đài, hoa khai kiến Phật, an nhiên nơi miền Tịnh độ.

Thập Bát Công, Minh Huyền
Phản hồi