Ninh Bình: Hạ trường chùa Phúc Long trang nghiêm tổ chức đại đàn lễ mông sơn thí thực cầu nguyện “Quốc thái dân an”

PGĐS – Trong không khí thanh tịnh, trang nghiêm của những ngày cuối mùa An cư kiết hạ PL.2570 – DL.2026, Hạ trường chùa Phúc Long, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình, đã trang nghiêm tổ chức Đại đàn lễ Mông Sơn Thí thực, nhằm kết duyên pháp hội, tu tập phước lành và hồi hướng công đức đến pháp giới chúng sinh.

Đại đàn được cử hành trong không gian già lam thanh tịnh, dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức trong Ban Chức sự Hạ trường cùng sự tham dự, hành trì nhất tâm của 78 hành giả Tăng Ni đang an cư tại đạo tràng.

Mông Sơn Thí thực là một nghi lễ giàu ý nghĩa trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, thể hiện tinh thần từ bi, bình đẳng và lợi tha của đạo Phật. Qua nghi lễ, người tu học phát tâm bố thí, cúng dàng các phẩm vật thanh tịnh, tụng đọc chân ngôn, kinh văn và hồi hướng công đức đến các loài hữu tình đang chịu cảnh đói khát, cô độc, không nơi nương tựa.

Trong ánh đạo tràng trang nghiêm, từng thời khóa được cử hành theo nghi thức truyền thống. Chư hành giả nhất tâm trì tụng, xướng lễ, kết ấn, niệm Phật, trì chú và thực hiện các nghi thức thí thực với tâm niệm thanh tịnh. Từng lời kinh tiếng kệ vang lên giữa không gian tĩnh mặc, tạo nên một pháp hội vừa trang nghiêm vừa thấm đượm tinh thần từ bi cứu khổ.

Điểm cốt yếu của pháp hội không chỉ nằm ở việc dâng cúng phẩm vật, mà còn ở tâm nguyện bố thí và hồi hướng. Từ sự phát tâm thanh tịnh của người hành trì, công đức được hướng đến tất cả chúng sinh trong pháp giới, không phân biệt thân sơ, sang hèn, hiện tiền hay quá vãng; nguyện cho các loài hữu tình đều được nương nhờ Phật pháp, lìa khổ được vui, sớm kết duyên lành với Tam bảo.

Đặc biệt, Đại đàn Mông Sơn Thí thực được tổ chức trong những ngày cuối của khóa An cư càng mang thêm ý nghĩa. Sau ba tháng cấm túc, thúc liễm thân tâm, tinh tấn hành trì giới luật và tu học, chư hành giả cùng nhau thực hành hạnh bố thí, hồi hướng và lợi sinh, qua đó làm cho công phu tu tập không chỉ dừng lại ở sự tự thân nhiếp niệm mà còn mở rộng thành tâm nguyện phụng sự và sẻ chia với muôn loài.

Đây cũng là dịp để mỗi hành giả quán chiếu sâu sắc hơn về tinh thần “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”. Người tu học giữ giới, hành trì và tu tập không phải để tìm cầu lợi ích riêng mình, mà hướng đến việc chuyển hóa tham – sân – si, trưởng dưỡng lòng từ và đem ánh sáng Phật pháp soi chiếu cuộc đời.

Hạ trường chùa Phúc Long là điểm An cư được khai mở trong năm Bính Ngọ 2026, quy tụ 78 hành giả Tăng Ni cùng nương tựa một đạo tràng, đồng tu, đồng học và đồng hành trên con đường thanh tịnh hóa thân tâm. Trong suốt mùa An cư, các hành giả đã duy trì nghiêm mật các thời khóa tụng niệm, học pháp, thuyết giới, sám nguyện và hành trì theo nội quy của Hạ trường.

Sự hiện diện của Đại đàn Mông Sơn Thí thực trong chuỗi thời khóa cuối mùa An cư vì thế góp phần làm phong phú thêm đời sống tu học của đại chúng, đồng thời thể hiện nét đẹp của Phật giáo truyền thống: tu thân đi đôi với hành thiện, tự lợi gắn liền với lợi tha, công phu tu tập luôn hướng về sự an lành của tất cả chúng sinh.

Trước đàn tràng thanh tịnh, chư hành giả nhất tâm hồi hướng công đức: nguyện cho âm siêu dương thái, người còn kẻ mất đều được lợi lạc; các hương linh, cô hồn, chúng sinh không nơi nương tựa đều được nương nhờ Tam bảo, nghiệp chướng tiêu trừ, phiền não nhẹ vơi, tăng trưởng thiện căn, đồng kết pháp duyên.

Đại đàn khép lại trong sự thanh tịnh và thành kính. Nhưng dư âm của pháp hội vẫn còn lan tỏa trong tâm mỗi hành giả, nhắc nhở người tu học về một con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy: lấy từ bi làm sự nghiệp, lấy trí tuệ làm ngọn đèn, lấy bố thí làm phương tiện gieo trồng phước thiện và lấy hồi hướng làm tâm nguyện rộng lớn vì tất cả chúng sinh.

Trong hành trình khép lại mùa An cư PL.2570, Đại đàn Mông Sơn Thí thực tại Hạ trường chùa Phúc Long không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà còn là một thời khắc để đại chúng trở về với chiều sâu của tâm nguyện Bồ-tát: mở lòng thương đến muôn loài, gieo duyên lành khắp pháp giới và hồi hướng tất cả công đức về con đường giác ngộ.

Hải Thịnh

 

Bài viết liên quan

Phản hồi