Ninh Bình: Chư hành giả trở lại trường Phúc Long sau ngày Tăng Ước tiếp tục hành trì tu học

PGĐS – Ngày 31 tháng 08 năm 2026 (nhằm ngày 19/07 Bính Ngọ), sau những ngày Tăng ước để trở về các chốn trụ xứ thực hiện các công tác Phật sự, nghi lễ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của nhân dân, Phật tử trong mùa Vu Lan- Báo hiếu PL.2570-DL.2026, 76 chư vị hành giả đang an cư tại Hạ trường Phúc Long đã trở lại trường, tiếp tục chương trình An cư kiết hạ, duy trì lề lối, nghiêm mật thực hiện các thời khóa tu học.

Sau những ngày nghỉ trở về các trú xứ thực hiện Phật sự tại địa phương nhân ngày Tăng ước, chư Tăng lần lượt vân tập trở lại Hạ trường Phúc Long. Sự trở về của chư hành giả tiếp tục khẳng định tinh thần tinh tấn tu học, hòa hợp cộng trụ và giữ gìn thanh quy An cư, thiền gia quy củ, cùng nhau hoàn thành thời gian tu tập theo truyền thống Phật giáo.

Tại Hạ trường, chư hành giả tiếp tục duy trì các thời khóa hạ thủ công phu khuya, cảnh sách niệm Phật, đọc sách giảng nghĩa, thời khóa tụng kinh, niệm Phật, lễ sám và chấp tác. Các sinh hoạt được tổ chức trong tinh thần thanh tịnh, hòa hợp, lấy việc thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức và tăng trưởng đạo lực làm nền tảng.


Đặc biệt, thời điểm chư Tăng trở lại hạ trường cũng là lúc mùa Vu Lan- Báo hiếu đang diễn ra. Đây là mùa lễ hội truyền thống của Phật giáo, mang giá trị nhân văn sâu sắc, nhắc nhở mỗi người con hướng về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và các bậc tiền nhân theo tinh thần “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, “Hiếu hạnh vi tiên”.


Để đáp ứng nhu cầu tu học và tín ngưỡng của nhân dân, Phật tử trong mùa Vu Lan, chư Tăng Hạ trường Phúc Long tham gia hướng dẫn tu tập, chia sẻ giáo lý và thực hiện các nghi lễ Phật giáo tại các tự viện, đạo tràng vàtại các gia đình Phật tử. Các khóa lễ được thực hiện trang nghiêm, đúng nghi thức, hướng người Phật tử trở về với giá trị cốt lõi của mùa Vu Lan là hiếu kính, tri ân và báo ân.

Trong các thời khóa, chư Tăng tụng kinh, niệm Phật, lễ sám, cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho quốc thái dân an, nhân dân an lạc; đồng thời hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền được phúc thọ tăng long, tăng trưởng phúc lành, thân tâm an lạc; cha mẹ quá vãng, cửu huyền thất tổ và chư vị hương linh được nương nhờ oai lực Tam bảo, công đức tu tập của chư Tăng mà được sinh về cảnh giới thiện lành.
Thông qua các hoạt động Phật sự mùa Vu Lan, chư Tăng cũng hướng dẫn Phật tử nhận thức rằng báo hiếu không chỉ dừng lại ở việc tổ chức nghi lễ hay dâng cúng tịnh vật, mà cần được thể hiện bằng chính đời sống hằng ngày: biết kính trọng cha mẹ, sống thiện lành, giữ gìn gia phong, làm việc lợi người lợi mình và hồi hướng những thiện nghiệp ấy đến cha mẹ cùng người thân trong gia đình.

Việc chư hành giả trở lại Hạ trường sau ngày Tăng ước cũng là sự tiếp nối nhịp sinh hoạt của mùa An cư. Giữa những ngày Phật giáo cả nước hướng về mùa Vu Lan PL 2570- DL 2026, đời sống tu học nơi Hạ trường vẫn được duy trì ổn định, tạo nên môi trường để chư hành giả chuyên tâm hành trì, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu tu học, tín ngưỡng của đông đảo Phật tử địa phương.
Mỗi Phật sự được thực hiện trong mùa Vu Lan cũng là cơ hội để người xuất gia và người tại gia cùng trở về với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “Báo tứ trọng ân”. Từ sự tu tập của chư Tăng nơi hạ trường đến sự phát tâm hộ trì Tam bảo của hàng Phật tử, tất cả cùng hướng đến việc vun bồi đời sống đạo đức, tình thân và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Với tinh thần “An cư để tu học – tu học để hành đạo – hành đạo vì lợi ích chúng sinh”, chư hành giả Hạ trường Phúc Long tiếp tục giữ gìn thời khóa, thanh quy và tinh thần lục hòa cộng trụ; đồng thời cùng các tự viện, đạo tràng và Phật tử thực hiện các Phật sự mùa Vu Lan trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và giàu ý nghĩa.
Mùa Vu Lan là dịp để mỗi người dừng lại giữa dòng đời, trở về với cội nguồn yêu thương và nhận diện sâu sắc hơn những ân nghĩa đã làm nên cuộc đời mình. Qua đó, tinh thần hiếu đạo không chỉ được nhắc nhớ trong một mùa lễ hội mà tiếp tục được nuôi dưỡng trong từng gia đình, từng cộng đồng và trong đời sống tu học của người con Phật.
Hải Thịnh
Phản hồi