Ninh Bình: Chư Hành Giả Tại Hạ Trường Chùa Phúc Long Trang Nghiêm Cử Hành Khoá Lễ Sám Nguyện Trong Ngày Trai

PGĐS – Sáng ngày 21 tháng 07 năm 2026 (nhằm ngày 08 tháng 06 năm Bính Ngọ, Phật lịch 2570), trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh hoà hợp của mùa An cư, gần 80 chư hành giả tại hạ trường chùa Phúc Long, thôn Thượng Thọ, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình, đã trang nghiêm tổ chức khoá lễ Sám nguyện, nhiễu Phật tam tác và tuần hiến cúng Phật theo nghi lễ truyền thống Bắc tông vào ngày trai cùng tham dự khoá lễ có đông đảo thiện nam tín nữ, quý Phật tử chùa Thượng Thọ, quý Phật tử gần xa đã vân tập về đạo tràng, hộ trì tuỳ hỉ, cúng dàng hạ trường.

Mở đầu chương trình, Ban Duy na tập Tăng trang nghiêm tại Tổ đường, tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức Ban Chức sự Hạ trường quang lâm Đại hùng Bảo điện chùa Phúc Long để chính thức cử hành khóa lễ. Trong tiếng niệm Phật trang nghiêm của hàng trăm Phật tử, đoàn cung rước tiến về chính điện trong không khí thanh tịnh, thể hiện sự tôn kính Tam bảo và tinh thần hòa hợp của Tăng đoàn trong mùa An cư Kết hạ.

Tại Đại hùng Bảo điện, chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng cử hành lễ Sám nguyện, chí thành đỉnh lễ mười phương chư Phật, nhất tâm phát lồ sám hối ba nghiệp thân, khẩu, ý, nguyện đoạn trừ phiền não, thanh tịnh giới thể, tăng trưởng giới đức, đạo lực và trí tuệ. Trong tiếng chuông, tiếng mõ hòa quyện cùng lời kinh trầm hùng, đạo tràng như lắng đọng trong nguồn năng lượng thanh tịnh của chánh pháp, khơi dậy nơi mỗi hành giả tâm nguyện tinh tấn tu học, xứng đáng là người sứ giả Như Lai.

Tiếp nối khóa lễ là nghi thức tụng kinh A Di Đà đi nhiễu Phật tam tác. Chư Tôn đức Tăng Ni cùng hàng trăm Phật tử nhất tâm chắp tay, từng bước chân an nhiên nhiễu quanh chính điện Phúc Long tự. Mỗi vòng nhiễu Phật là sự biểu hiện của lòng cung kính vô hạn đối với Tam bảo, đồng thời nhắc nhở người con Phật luôn lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm bậc đạo sư, lấy chính pháp làm con đường và lấy Tăng già thanh tịnh làm nơi nương tựa.

Sau nghi thức nhiễu Phật 3 vòng, đại chúng trang nghiêm cử hành tuần hiến cúng Phật theo truyền thống thiền môn Bắc tông. Những phẩm vật thanh tịnh được dâng lên trước Tam bảo không chỉ mang ý nghĩa cúng dàng vật phẩm, mà còn biểu trưng cho sự hiến dâng tâm thanh tịnh, lòng biết ơn và chí nguyện hoằng dương chính pháp của hàng đệ tử Phật.

Ngày trai chư Tăng Ni không chỉ là một thời khóa tu học thường kỳ của hạ trường mà còn mang ý nghĩa sách tấn đại chúng thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật, trưởng dưỡng đạo tâm và tăng trưởng đời sống phạm hạnh. Đây cũng là nhân duyên thù thắng để hàng Phật tử gieo trồng thiện căn, vun bồi phúc báu thông qua việc tham dự khóa lễ, cúng dàng Tam bảo và hộ trì chư Tăng Ni an tâm tu học trong ba tháng An cư.

Khóa lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng. Âm vang tiếng chuông chùa cùng lời kinh sám nguyện vẫn còn ngân vọng, nhắc nhở mỗi người con Phật luôn tinh tấn trên con đường tu học, lấy giới luật làm nền tảng, lấy từ bi làm sự nghiệp và lấy trí tuệ làm ánh sáng soi đường. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành; nguyện cho hàng Phật tử thân tâm thường lạc, gia đình cát tường như ý; đồng cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, Phật pháp trường tồn, nhà nhà được yên vui, người người được hạnh phúc.

Một số hình ảnh ghi nhận : 

Tin/Ảnh : Hải Thịnh 

Bài viết liên quan

Phản hồi