Ninh Bình: 78 Chư hành giả hạ trường chùa Phúc Long trong ngày hành đạo thứ ba thể hiện “Trọn hạnh tri ân- sâu tình đền nghĩa”

PGĐS – Tiếp nối những ngày hành đạo trước, ngày hành đạo thứ ba tại Hạ trường chùa Phúc Long, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình, chư hành giả An cư tiếp tục nhiếp tâm hành trì trong không khí thanh tịnh, trang nghiêm và thành kính. Đây cũng là thời điểm chư Tăng Ni chuyên tâm thúc liễm thân tâm, tinh cần công phu, chuẩn bị viên mãn mùa An cư và hướng về ngày Tự tứ.

Trong chương trình tu học của ngày hành đạo thứ ba, chư hành giả dành trọn thời khóa cho việc tụng niệm Kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng, niệm Phật, huân tu sám hối, cùng nhau phát khởi tâm nguyện hồi hướng công đức đến hết thảy chúng sinh. Từng thời kinh vang lên trong không gian già lam Phúc Long, từng câu Phật hiệu, Bồ tát được trì niệm trong sự nhất tâm, giúp hành giả lắng sâu thân tâm, nhiếp niệm về một mối, trưởng dưỡng đời sống nội tâm và củng cố chí nguyện tu hành.

Đặc biệt, trong các thời khóa tụng niệm ngày hành đạo thứ 3, chư hành giả nhất tâm hướng về công hạnh tri ân, báo ân, thành kính tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vị cha già dân tộc, các Anh hùng Liệt sĩ, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên của nhân dân hôm nay cũng như chư vị tiền bối hữu công, chư vị Tổ sư vị pháp vong thân, hi sinh thân mình để bảo vệ chính pháp bảo vệ đạo pháp và dân tộc.

Trong những ngày cả nước tiếp tục quan tâm đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa được trở về với quê hương, gia đình, hoạt động huân tu tại Hạ trường càng mang thêm ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ nơi cửa thiền thanh tịnh, chư hành giả thành kính dâng lời cầu nguyện, nguyện đem công đức tu tập, tụng kinh, niệm Phật và sám hối hồi hướng đến các Anh linh Anh hùng Liệt sĩ; nguyện cho những người đã hy sinh vì non sông được nương nhờ Tam bảo, tiêu trừ chướng nghiệp, nhẹ nhàng siêu sinh về cảnh giới an lành.

Đó không chỉ là một thời khóa nghi lễ, mà còn là sự biểu hiện của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” đã được hun đúc qua bao thế hệ người Việt Nam. Trong tinh thần Phật giáo, lòng biết ơn không dừng lại ở sự tưởng niệm, mà được chuyển hóa thành hành động tu tập, hồi hướng và phụng sự. Mỗi thời kinh là một nén tâm hương; mỗi câu niệm Phật là một lời tri ân; mỗi thiện nghiệp được vun bồi là một cách tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã trao truyền.

Kinh A Di Đà được trì tụng trong sự thanh tịnh, tiếng chuông ngân hòa cùng lời kinh tiếng kệ, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa lắng đọng. Qua từng thời khóa, đại chúng cùng quán chiếu sâu sắc hơn về tính vô thường của kiếp người, về sự hy sinh cao cả và về trách nhiệm của người đang sống đối với những người đã khuất.

Mùa An cư vốn là thời gian chư Tăng Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, tinh tiến tu học. Những ngày hành đạo cuối mùa vì thế càng trở nên đặc biệt, khi mỗi hành giả đều nỗ lực nhiếp tâm, giữ gìn từng thời khóa, từng oai nghi, từng niệm khởi. Trong sự tinh chuyên ấy, việc tưởng niệm và cầu nguyện cho các Anh hùng Liệt sĩ cũng trở thành một phương diện thiết thực của hạnh tri ân và báo ân.

Từ Hạ trường chùa Phúc Long, lời kinh nguyện được gửi theo tâm thành đến những người đã nằm xuống vì Tổ quốc. Nguyện cho các Anh linh Liệt sĩ được nương nhờ Tam bảo, sớm lìa khổ được vui; nguyện cho những gia đình còn ngày đêm mong ngóng tin người thân được thêm niềm an ủi; nguyện cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp, để thêm nhiều người con ưu tú của đất nước được trở về trong vòng tay quê hương và gia đình.

Ngày hành đạo thứ ba khép lại trong sự thanh tịnh của đạo tràng. Nhưng dư âm của những thời kinh, câu niệm Phật và lời nguyện tri ân vẫn lắng sâu trong tâm mỗi hành giả. Đó cũng chính là nét đẹp của mùa An cư: tu cho mình mà không quên người, hành trì cho tự thân mà luôn mở rộng tâm nguyện đến cộng đồng, quê hương và những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trong dòng chảy thiêng liêng ấy, Hạ trường chùa Phúc Long tiếp tục bước vào những thời khóa cuối của mùa An cư PL.2570 – DL.2026 với tâm nguyện tinh chuyên, thanh tịnh và phụng sự; góp phần làm sáng đẹp hơn truyền thống hộ quốc, an dân, tri ân và báo ân của Phật giáo Việt Nam.

Hải Thịnh   

Bài viết liên quan

Phản hồi