Niềm vui phụng sự trong Đại lễ Phật đản Vesak 2025

PGĐS – Trong ba ngày 3,4,5/5/2025, tại khu vực chiêm bái Xá Lợi Phật (chùa Thanh Tâm), hàng trăm nghìn lượt Phật tử và du khách thập phương đã trang nghiêm trở về chiêm bái, cầu nguyện nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2025. Giữa không khí linh thiêng và dòng người đông đúc, hình ảnh những tình nguyện viên áo xanh tận tâm phục vụ âm thầm trở thành điểm sáng đẹp đẽ giữa lòng lễ hội.
Từ sáng sớm, từng đoàn người không ngừng đổ về khu vực Xá Lợi Phật – một trong những điểm tâm linh trọng yếu của Đại lễ Phật đản năm nay. Giữa cái nắng gay gắt của đầu tháng 5, những bước chân vẫn kiên trì hướng về nơi linh thiêng với lòng thành kính. Hòa trong dòng người ấy, hình ảnh các bạn tình nguyện viên trẻ tuổi, khoác áo xanh, nở nụ cười hiền hòa, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hàng ngàn lượt khách.
Không chỉ hướng dẫn đường đi, phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, các tình nguyện viên còn tận tình hỗ trợ người lớn tuổi, trẻ nhỏ, người khuyết tật cũng như du khách quốc tế. Những chai nước mát, lời chỉ dẫn nhẹ nhàng, hay đơn giản là chiếc quạt giấy… đều xuất phát từ tâm nguyện phụng sự không mỏi mệt.

Trong khung cảnh trang nghiêm, đông đúc nhưng trật tự và an hòa, sự hiện diện âm thầm của các tình nguyện viên đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của Đại lễ. Dù là đang phát nước, dọn rác, phiên dịch, hay dìu một cụ già lên bậc tam cấp, tất cả đều thể hiện tinh thần từ bi – hỷ xả trong hành động từ tâm.
Đại lễ Vesak không chỉ là dịp kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật, mà còn là cơ hội để mỗi người con Phật thực hành lời dạy của Ngài qua những việc làm nhỏ nhất. Với hàng trăm tình nguyện viên không quản nắng gió, niềm vui không nằm ở những điều to tát, mà chính là “được làm”, “được cống hiến”, và “được sống trong tinh thần phụng sự”.
Tin: BBT/ Ảnh: Vesak 2025
Phản hồi