Ngọn Lửa

Hôm nay, cả nước tiến hành đại lễ Quốc tang hiếm có. Hiếm có bởi lòng dân là thước đo của mọi loại công trạng của những người lãnh đạo.
Lần Quốc tang này, lòng dân dành cho cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sự tôn kính, biết ơn sâu sắc như với lãnh tụ Hồ Chí Minh hay cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hôm nay, một Quốc tang đáng nhớ của đất nước. Thử hỏi có bao nhiêu người nhận lại về mình hai chữ Tổ quốc linh thiêng trước sự ra đi này?
Tận sâu bên trong mỗi chúng ta, mỗi người đều có điều cao đẹp. Từ Tổ quốc chỉ cất lên được khi tấm lòng của ta còn giữ được sự cao đẹp làm nguồn mạch, sự sống và làm căn cốt để nhận thức ra bên ngoài.
Xã hội nào, thời kì nào cũng có những người tích cực, những người còn giữ được sự cao đẹp như mắt sáng nhìn đời. Xã hội nào cũng luôn có những người tiêu cực, lạc lối trái tim, bị hoen ố mất tấm lòng mình với cuộc đời. Đó là chuyện quá đỗi bình thường.
Nhưng ngày hôm nay, Quốc tang tiễn đưa cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng như đánh thức và hiệu triệu lòng dân cả nước vững tin vào điều tử tế, vào những điều cao đẹp cho xã hội, cho dân tộc này. Không phải là lời hiệu triệu suông, không phải là những quan chức chỉ là những lời nói, hay những cái chỉ tay ko hành động, chỉ tay năm ngón và chỉ biết nhảy chồm chồm trên các diễn đàn nói về đạo đức và phải làm thế này hay thế khác, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã khóc vì sự bất lực nhất thời trước một hệ thống mắc quá nhiều cái sai, quá nhiều điều xấu mà sau đó, phải bằng sức mạnh phi thường, ông mới tập hợp được sức mạnh và thanh tẩy nó đến tận hơi thở cuối cùng.
Tất cả điều tử tế đó đã thắp lại một ngọn lửa. Ngọn lửa của niềm tin. Ngọn lửa cao đẹp. Ngọn lửa cho mắt sáng.
Có nó rồi, chúng ta chẳng ngại gì gian khó vẫn còn đầy, chẳng đòi ông phải hoàn thành mọi việc hoàn hảo như sắp bầy cho chúng ta chỉ việc hưởng thụ.
Ngọn lửa là để trao truyền.
Không phải là để làm hộ cho chúng ta tất cả mọi điều ta muốn.
Thế hệ trẻ không ngại khó, không ngại khổ, chỉ sợ trong trái tim không có lửa chính nghĩa. Ai sẽ là người thắp lửa cho trái tim thế hệ tiếp nối, đó là người kiến tạo lên thế hệ mới cho dân tộc …
  Hoàng Tuấn 

Bài viết liên quan

Phản hồi