Hà Tĩnh: Lung linh đêm Khánh đản tại chùa Thanh Lương – Sáng ngời tinh thần Từ bi, Đại đoàn kết dân tộc

PGĐS – Trong không khí thiêng liêng và hân hoan của mùa Phật đản đang tràn ngập khắp mọi miền đất nước, tối ngày 26/5/2026 (nhằm ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ), ngôi cổ tự Thanh Lương thuộc xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã trang nghiêm và long trọng cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026. Đêm lễ không chỉ là bài ca kính mừng ngày đản sanh của đấng Từ Phụ, mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, lan tỏa mạnh mẽ năng lượng bình an, lòng từ bi và khát vọng xây dựng một khối đại đoàn kết đạo đời hòa hợp.
Dưới ánh đèn lung linh và khói trầm quyện tỏa giữa không gian thanh tịnh của vùng đất Hồng Lam, chùa Thanh Lương đón chào hàng trăm con tim cùng chung một nhịp đập hướng về Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni – bậc vĩ nhân đã mang ánh sáng trí tuệ và tình thương vô điều kiện đến với nhân loại. Buổi lễ được cử hành trang nghiêm dưới sự chứng minh của chư Tôn giáo phẩm: Thượng tọa Thích Viên Như (UV HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Đại diện PG khu vực VI); Đại đức Thích Quảng Nguyên (UV HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trụ trì chùa Thanh Lương, Trưởng BTC Đại lễ); Thượng tọa Thích Trung Huệ (UV BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh) cùng chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện trong khu vực đồng quang lâm tham dự.
Sự gắn kết bền chặt giữa Đạo và Đời càng được khẳng định mạnh mẽ khi Đại lễ hân hạnh đón tiếp các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và nhân sĩ tri thức. Về phía chính quyền có ông Bùi Viết Hùng (Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân), ông Phan Duy Vĩnh (Phó Chủ tịch UBND xã), ông Hồ Hoàng Sỹ Vinh (Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ xã), ông Phan Xuân Tình (Phó Trưởng Công an xã), ông Nguyễn Văn Hiếu (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tiêu Điền), cùng sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hà Tĩnh). Bên cạnh đó là sự đồng hành của các doanh nghiệp phát tâm hộ trì của ông Phạm Xuân Thắng và ông Trần Quang Hùng từ Công ty CP Hoàng Hải Dầu khí Hải Dương, cùng ông Hoàng Trọng Dương từ Công ty Sao Vàng Đất Việt, tạo nên một bức tranh toàn cảnh về sự đồng lòng, chung sức của mọi tầng lớp xã hội.
Trong sự yên lặng tĩnh mịch và thành kính của đại chúng, Thượng tọa Thích Viên Như đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi đến Tăng Ni và Phật tử trong, ngoài nước. Lời thông điệp vang lên đầy hào hùng và sâu lắng, như một hồi chuông tỉnh thức nhắc nhở mỗi người con Phật về trách nhiệm bảo vệ hòa bình, hóa giải xung đột và nuôi dưỡng lòng vị tha. Ngay sau đó, Đại đức Thích Quảng Nguyên đã diễn đọc ý nghĩa Phật đản, khơi dậy tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh theo giáo lý cốt lõi của đạo Phật. Bài diễn văn lay động lòng người khi nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân, bằng những hành động từ bi nhỏ bé hàng ngày, đều có thể trở thành một sứ giả hòa bình, đem tình thương xóa bỏ hận thù và dùng trí tuệ để đẩy lùi bóng tối vô minh.
Nghi thức thiêng liêng nhất của đêm lễ chính là khoảnh khắc chư Tôn đức cùng toàn thể đại biểu, Phật tử hướng về lễ đài, thành kính niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức dâng hoa cúng dường và đồng thanh tụng thời kinh Khánh đản. Khi ngàn vạn lời kinh hòa quyện vang vọng giữa không gian, những đóa hoa tươi thắm được dâng lên tòa sen cũng là lúc lời cầu nguyện cho “quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc” thấm sâu vào tâm thức của từng người tham dự. Sự hòa hợp ấy càng thêm trọn vẹn khi đại diện chính quyền địa phương trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại lễ, thể hiện sự quan tâm, đồng hành mật thiết của Đảng và Nhà nước đối với các hoạt động tâm linh, an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.
Đại lễ Phật Đản PL.2570 tại chùa Thanh Lương khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên và đạo vị thấm đẫm. Những nụ cười an lạc và ánh mắt ngập tràn tình thân ái của dòng người ra về đã minh chứng cho sức sống mãnh liệt của Phật giáo Việt Nam. Ánh sáng từ mùa Khánh đản năm nay chắc chắn sẽ còn tiếp tục soi rọi, sưởi ấm các bản làng quê hương Hà Tĩnh, thúc giục mỗi người sống tốt đời đẹp đạo, cùng nhau chung tay thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng một xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Thật vậy, Phật giáo Việt Nam trải qua ngàn năm lịch sử chưa từng rời xa vận mệnh quốc gia; và đêm nay, tại mái chùa Thanh Lương, tinh thần ấy lại một lần nữa bừng sáng, khẳng định rằng: khi lòng từ bi hóa thành hành động và sự đoàn kết kết tinh thành sức mạnh, Đạo pháp và Dân tộc sẽ mãi là hai mạch nguồn hòa chung một dòng chảy, mang phù sa an lạc, thái bình tắm mát cho tâm hồn con người và non sông gấm vóc…
Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được:
Tin/Ảnh: Hồng Nga
























Phản hồi