Nghệ An: Lễ đúc đại hồng chung tại chùa Nổ – Hải Quang tự

PGĐS – Sáng nay, ngày 02/11/2023, nhằm ngày 19/9/Quý Mão, nhân Lễ Khánh đản Đức Quan Thế Âm Bồ tát, tại chùa Nổ – Hải Quang Tự, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Lễ đúc đại hồng chung.

Về chứng minh tham dự có ĐĐ. Thích Tuệ Minh – Chánh Văn phòng Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN; Đại đức Thích Minh Hải – Phó Chánh Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN, Chánh Văn phòng GHPGVN tỉnh Nghệ An; TT. Thích Minh Hương – UVTT BTS, Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Nghệ An; ĐĐ. Thích Châu Phong – Phó Chánh Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Nghệ An; ĐĐ. Thích Quảng Văn – Phó Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Pháp Tịnh – Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tâm Thể – Trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Yên Bái, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Về phía Đại biểu khách quý có ông Phạm Quốc Vinh – Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, ông Nguyễn Anh Văn – UV BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch TT UBND thị xã Hoàng Mai, cùng quý cấp lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và ban ngành đoàn thể thị xã và địa phương xã Quỳnh Lộc.

Mở đầu chương trình, Đại đức Thích Hải An – Trưởng Ban Tổ chức đã đọc diễn văn khai mạc: “Việc đúc chuông có ý nghĩa rất lớn lao. Bảo vật hồng chung này sẽ là pháp khí khuông phù xã tắc, gióng lên sớm chiều cầu đất nước phồn vinh, quốc gia hưng thịnh, mang lại sự lợi ích cho cả dương gian và âm giới. Đây là một việc làm hết sức quan trọng “Tác nhất thời, Lưu vạn đại”, nó vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa mang trọng trách truy nguyên, khôi phục lại trang sử cội nguồn của quê hương bản quán, góp phần cho nền văn hoá dân tộc, thêm niềm tự hào về tinh thần bất khuất tự lập của đất nước chúng ta. Nhận thấy được ý nghĩa to lớn đó, nay gặp thời đất nước thái bình, nhân dân hưng thịnh, nên nhà chùa cùng địa phương phát tâm, con dầu một bó con khó một nén, hằng tâm hằng sản đóng góp tài vật và trí tuệ để đúc đại hồng chung nặng 1,5 tấn nhằm lưu lại muôn đời, để thức tỉnh lòng người về chỗ chân như. Đúng là:

Từ bi cửa Phật hưng long

Lòng người, biển đảo, núi sông chan hòa

Chuông chùa hải lệ ngân nga

Nguyện cầu muôn thuở nước nhà yên vui”.

Tiếp theo sau đó, Phật tử Nguyễn Thị Hiên đã nói lên cảm tưởng chân thành của mình, khiến lòng người ai ai cũng bùi ngùi xúc động: “Nhưng về kinh tế thì quả thực muôn vàn khó khăn chồng chất. Nhớ những khi nắng núi mưa ngàn, thời tiết trở giời, nắng mưa thất thường, Thầy ốm đau cảm mạo, nhưng cố gượng dậy để khích lệ động viên mọi người tu tập và hăng say lao động, xong rồi đi đám xá, phục vụ tín ngưỡng cho bà con nhân dân. Nhặt nhặn từng đồng tiền cúng dàng, gom góp trả công thợ và vật liệu. Có khi không đủ phải khất nợ, ăn nghỉ không yên, ngày đêm chẳng quản, sáng sớm tinh mơ cho chí nửa đêm gà gáy, Thầy lại đi vay mượn Phật tử khắp nơi để trả nợ cho thợ có cái Tết đầm ấm. Song không mấy ai biết, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của Thầy đã đổ xuống nơi đây. Nhưng bằng tinh thần và nghị lực phi thường, Thầy đã vượt qua mọi chông gai thử thách để làm nên Phật sự của ngày hôm nay.”

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã phát 100 xuất quà khuyến học cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Nhà chùa cũng đã đón nhận những lẵng hoa, phần quà và tịnh tài cúng dàng ủng hộ tác phúc đúc chuông.

Xin trân trọng giới thiệu những hình ảnh được ghi lại tại Lễ đúc đại hồng chung:

Tin/ảnh: Minh Hải

Bài viết liên quan

Phản hồi