Nghệ An: Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm các chùa bị lũ lụt

PGĐS – Sáng ngày 03/10/2025, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An do HT. Thích Thọ Lạc – UVTT HĐTS, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, động viên và tặng quà một số chùa ngoài đê Sông Lam bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 vừa qua.
Tháp tùng có Đại đức Thích Châu Phong – Phó Chánh Thư ký Tỉnh hội, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Minh Thanh – UV BTS, Phó Chánh Văn phòng GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Tâm Duệ – UVTT Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh. Đoàn đã đến thăm Chùa Phúc Tài ở xã Hưng Lợi cũ, lắng nghe Sư cô Thích Chơn Tuệ – Trụ trì Chùa bộc bạch: “Hiện nay mặc dù đã qua 1 tuần của cơn bão số 10 nhưng mực nước Sông Lam vẫn dâng cao, các phương tiện chưa thể vào chùa được nên chúng con vẫn phải ở tá túc nơi chân đê nhà Phật tử, mong trên Hòa thượng, cùng quý đại đức đánh chữ đại xá cho chúng con chèo đò ra đây. Mấy ngày nay, chúng con và bà con vùng này chỉ có xin nước lọc và dùng mỳ tôm qua ngày thôi”. Đoàn đến Chùa Long Đồng ở xã Hưng Nhân, cách bờ đê khoảng hơn 2km gần Sông Lam vượt qua nhiều đoạn vẫn còn nước dâng cao và bùn đất lầy lội. Đại đức Thích Phúc Thuận, cùng Phật tử đang lau sàn nhà chính điện vẫn còn bùn, vội tâm sự trong nghẹn ngào: “Chúng con cảm động quá, từ hôm bão tới giờ, nơi đây vùng nước dâng cao 2m, tâm điểm xoáy lũ không ai dám đến. Ngày nay được Hòa thượng cùng Quý Thầy thương tưởng đến thăm, thật là diễm phúc cho chúng con. Có những hôm phải trèo lên nóc nhà để ở, mà đến hôm nay nơi đây vẫn còn mất điện mất sóng và không có nước sinh hoạt Hòa thượng ạ!”.
Đoàn đến thăm Chùa Phúc Thành ở xã Hưng Châu cũ, Đại đức Thích Định Tuệ – UVTT BTS, Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh, Trụ trì Chùa bộc bạch: “Chúng con may mắn hơn ở chùa ngay chân đê, mặc dù bị bão tốc nhà, đổ tượng nhưng vẫn cố gắng vượt qua khắc phục, rồi tạm gác lại để đi vận động các mạnh thường quân ủng hộ các nơi bị ngập sâu hơn. Sáng nay vừa đi bên xã Nam Cường cũ, nghe Thầy Minh Hải (Chánh Văn phòng Tỉnh hội) gọi điện có Hòa thượng Phó Thường trực và Quý Thầy trong Ban Trị sự đến thăm, con rất cảm động bùi ngùi nên phát quà xong chạy gấp về đây để đón Đoàn ạ!”.
Tiếp đến đoàn ghé thăm Chùa Long Hoa ở xã Hưng Long cũ. Mặc dù cao hơn nhưng sáng nay nước mới rút, tranh thủ chư Tăng và Phật tử quét dọn được chính điện và nhà Tổ. Gần trưa, Đoàn sang 9 Lam thăm chùa Phúc Cung ở xã Nam Phúc cũ vẫn còn nước ngập gần 1 km nữa, nên đoàn phải lội bộ vào; đây là vùng chiêm trũng và có nhiều đỉa khi nước dâng lên. Nghe Phật tử lắng lòng giãi bày tâm sự: “Mấy bữa ni ở đây lụt quá không có gì ăn uống cả, chỉ có lộc kẹo bánh cúng từ rằm tháng bảy thôi. Sáng ni nước xuống đỡ, sư cô (Thích Quảng Tịnh – Trụ trì chùa) lội ra quãng tê, có xe mô đi bên Đức Thọ qua đón lặn lội ra Diễn Châu để có Phật tử cho ít gạo và rau đem về, mà đường xá trục trặc răng giờ chưa thấy về (11h45’). Khổ lắm các Thầy ơi, chùa giữa cánh đồng mênh mông là nước gì cả, chả có ai đến. Hôm nay, các Thầy đến thăm động viên, lại cho quà chúng con cảm động quá. A Di Đà Phật”.
Tại các nơi đến được, Đoàn đều lên Chính điện dâng hương, ngắm xem quang cảnh chùa sau ngày nước lũ. Hòa thượng Trưởng Đoàn ân cần hỏi thăm, đánh giá thiệt hại tác động bởi cơn bão lũ lịch sử này; đồng thời sách tiến động viên Tăng Ni, Phật tử và bà con nhân dân sở tại nỗ lực chuyên cần, vươn lên vượt qua giai đoạn khó khăn này. Giáo hội trân trọng công đức của Quý vị hành đạo, bám trụ tại vùng rốn lũ này, Tỉnh hội sẻ chia và luôn luôn sát cánh đồng hành cùng quý vị. Thay mặt Ban Trị sự, Hòa thượng đã trao tịnh tài và quà của tập thể và cá nhân Hòa thượng đến Quý Tăng Ni, Phật tử các Chùa. Qua đây, Hòa thượng mong rằng Tăng Ni, Phật tử các cấp Giáo hội và xã hội quan tâm nhiều hơn nữa đến các Chùa và bà con nhân dân nơi đây. Tiếp tục, đến động viên tặng quà, cứu trợ nhân đạo khẩn cấp các chùa và nhân dân vùng rốn lũ để sớm ổn định cuộc sống.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:
BTT tỉnh
Phản hồi