Nghệ An: Bế mạc khóa tu mùa hè “Ươm Mầm Hoa Sen” lần thứ III – Gieo hạt lành, vun bồi hiếu hạnh

PGĐS – Sáng ngày 20/6, tại Chùa Chí Linh đã trang nghiêm diễn ra lễ bế mạc khóa tu mùa hè “Ươm Mầm Hoa Sen” lần thứ III, khép lại hành trình tu học đầy ý nghĩa của gần 400 khóa sinh trên 14 tuổi cùng 100 tình nguyện viên sau nhiều ngày học tập, trải nghiệm và trưởng thành dưới mái chùa thân thương.

Trong suốt thời gian tham gia khóa tu, các khóa sinh đã được lắng nghe những bài giảng về đạo đức, luật nhân quả, lòng hiếu thảo, lý tưởng sống và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thực tập thiền định, sinh hoạt tập thể, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm văn hóa truyền thống và các chương trình hướng về gia đình.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại đức Thích Tuệ Minh – Trưởng Ban Tổ chức khóa tu mùa hè “Ươm Mầm Hoa Sen” lần thứ III đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể khóa sinh đã hoàn thành khóa tu với nhiều trải nghiệm quý báu và sự trưởng thành đáng ghi nhận. Đại đức hoan hỷ trước tinh thần học tập, ý thức kỷ luật và sự nỗ lực rèn luyện của các em trong suốt thời gian tu học.

Đại đức cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới quý phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em tham gia khóa tu, đồng hành cùng nhà chùa trong công tác giáo dục thế hệ trẻ. Sự quan tâm và tin yêu của các bậc cha mẹ chính là nguồn động viên để Chùa Chí Linh tiếp tục tổ chức những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên mỗi dịp hè về.

Gửi lời nhắn nhủ đến các khóa sinh trước giờ chia tay, Đại đức mong rằng những bài học về đạo đức, lòng biết ơn, tình yêu thương, luật nhân quả và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội sẽ tiếp tục được các em gìn giữ và thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi người hãy biết sống tử tế hơn, yêu thương nhiều hơn, trân trọng cha mẹ khi còn có thể và nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những người trẻ có lý tưởng, có trách nhiệm và sống có ích cho cộng đồng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa tu và tuyên dương những khóa sinh có tinh thần tu học tốt, tích cực tham gia các hoạt động, thực hành thiền định nghiêm túc và có nhiều tiến bộ trong quá trình sinh hoạt tập thể.

Đặc biệt, chương trình rửa tay, rửa chân tri ân cha mẹ đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng người tham dự. Trong không gian trang nghiêm và đầy xúc động, các khóa sinh đã tự tay lau rửa đôi bàn tay, bàn chân của cha mẹ – những đôi bàn tay đã tần tảo nuôi con khôn lớn, những bước chân đã lặng lẽ đi qua bao vất vả, nhọc nhằn vì tương lai của con.

Những cái cúi đầu thành kính, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cha mẹ và con cái đã tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng, chạm đến trái tim của tất cả những người hiện diện. Không ít phụ huynh xúc động khi lần đầu tiên được nghe con nói lời cảm ơn, lời xin lỗi và bày tỏ tình yêu thương sau nhiều năm cất giữ trong lòng.

Đó không chỉ là một nghi thức mang đậm ý nghĩa nhân văn, mà còn là bài học sống động về đạo hiếu, giúp các em hiểu sâu sắc hơn về công ơn sinh thành dưỡng dục, từ đó biết trân trọng gia đình và sống có trách nhiệm hơn với những người thân yêu của mình.

Lễ bế mạc khép lại trong niềm lưu luyến và những cảm xúc khó quên. Những ngày tu học dưới mái chùa Chí Linh đã gieo vào tâm hồn các em những hạt giống của lòng biết ơn, tình yêu thương và khát vọng sống đẹp. Dù khóa tu đã khép lại, nhưng những bài học về đạo đức, hiếu hạnh và nhân cách sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành, để từ những mầm sen hôm nay sẽ vươn lên những đóa sen tỏa hương giữa cuộc đời.

Hình ảnh khoá tu:

  

 

 

Ban TTTT PG Nghệ An

Bài viết liên quan

Phản hồi