Nên Chấn Chỉnh Đạo Sự Phóng Sanh & Cổ Phật Khất Thực Trong Phật Giáo

PGĐS – Những năm gần đây, đến mùa Vu Lan & Phật đản ngoại đạo lại tìm bôi nhọ Phật giáo bằng mọi hình thức trên phương diện thông tin đại chúng. Cho nên, Phật giáo từ một tôn giáo hộ quốc an dân, bỗng nhiên tai tiếng quá nhiều. Điều đáng trách ở đây là những việc làm khinh suất thiếu cân nhắc của bài vị xuất gia được đưa lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín Tăng đoàn. Tuy nhiên, cần phải điểm qua các hiện tượng nổi cộm hiện nay, gây bức xúc cho dư luận mà Phật giáo phải kịp thời chấn chỉnh.

Trước hết, phóng sanh một hoạt động trưởng dưỡng lòng từ bi nhà Phật mang tính thiết thực bảo vệ môi trường, nhằm tái tạo sự cân bằng hệ sinh thái. Tuy nhiên những hoạt động biến tướng trục lợi từ việc nuôi cá bán phóng sanh, tái bắt nhốt chim phóng sanh hay thả các con vật có hại ra môi trường đều không phải chủ trương của Phật giáo. Vì phóng sanh theo Phật giáo là cứu các con vật có nguy cơ giết hại, thả về đúng môi trường tự nhiên của loài vật ấy để duy trì sự sống cũng như tránh làm tổn hại loài vật khác. Cho nên, những hành động đặt mua chim cá ở các cơ sở nuôi nhốt phục vụ cho nhu cầu phóng sanh, thay vì ra chợ mua về thả, hoặc trái với lý tưởng từ bi của đạo Phật đều không có công đức. Do đó, cũng không phải hạnh phóng sanh như pháp.

Việc cộng đồng mạng phản đối quý sư thả cá Hải Tượng Long bị liên lụy là đúng, vì thiếu kiến thức nên đã tham dự vào buổi lễ thả cá của một gia đình chăn nuôi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sự kiện này đã diễn ra mấy tháng trước rồi, tại sao lại trở thành tâm điểm lên án truyền thông của cộng đồng mạng ngay dịp lễ Vu Lan? Nhất là phục vụ cho âm mưu mượn gió bẻ măng xuyên tạc những đóng góp vốn dĩ hữu ích cho cộng đồng thông qua thiện hạnh phóng sanh của Phật giáo.

Bên cạnh đó, Bộ Tài Nguyên Môi Trường cần kết hợp với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tuyên truyền những danh mục các loài vật nào gây tác hại cho môi trường và sinh vật khác cần được cấm phóng sanh để tránh xảy ra điều đáng tiếc tương tự. GHPGVN cần ra công văn phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương cấm buôn bán các loài chim cá… phục vụ cho lễ phóng sanh trong và ngoài khuôn viên chùa. Cũng như tuyên truyền cho các Phật tử thực hiện nghi lễ phóng sanh đúng pháp, để tránh sự lên án bàng quang của quần chúng.

Ngoài ra, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cần ra công văn cụ thể về hoạt động cổ Phật khất thực đang được các Tăng sĩ Phật giáo Bắc Tông cố gắng khôi phục trong ngày lễ Vu Lan sao cho đúng với tinh thần giới luật Phật chế, để tránh làm mất sự uy nghiêm của Tăng đoàn cũng như tổn thương tín tâm người Phật tử. Bởi gần đây đã xuất hiện chương trình khất thực của chư Tăng vào ban đêm, chủ yếu để nhận tịnh tài bằng bình bát. Phản cảm hơn có chùa dùng thau, rỗ để khi khất thực thay vì bình bát. Đây là những hoạt động bất thường không có trong Tăng đoàn. Vì chư Tăng đi khất thực chỉ được nhận thực phẩm trước giờ Ngọ. Cho nên, bất kỳ chư Tăng hệ phái nào muốn tổ chức khất thực cần phải tôn trọng đúng giới luật Phật chế, không nhận tiền và khất thực phi thời. Nếu cần phải đăng ký với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại địa phương. Tuyệt đối không thể tuỳ tiện.

Tất nhiên, trước dư luận phiến diện còn tìm mọi thủ đoạn truyền thông để xuyên tạc Phật giáo mà có vài trường hợp chư tôn đức Tăng Ni thiếu cẩn trọng, tạo điều kiện cho ngoại đạo tấn công Phật giáo thì quả thật quá đau lòng. Nhưng đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh để chúng ta tìm mọi cách chấn hưng Phật giáo. Bởi âm mưu bành trướng của ngoại đạo đã bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lý Diện Bích

Bài viết liên quan

Phản hồi