Nam Định: Lễ cầu siêu nhân tuần lâm chung thất cố hương linh Phật tử Phạm Thực Tế

PGĐS-Sáng nay, ngày 01/09/2024 gia đình dòng tộc họ Phạm tại xã Nghĩa Trung đoàn kết một lòng hướng về Hạ trường chùa Liêu Hải xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định nhất tâm cung thỉnh chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng-ni trong mùa hậu an cư vân tập về hạ trường để cầu nguyện cho chân linh Phật tử Phạm Thực Tế – Pháp danh Phúc Bái nhân tuần lâm chung thất được siêu sinh Tịnh Độ.

Về chứng minh gia trì cho buổi lễ có sự quang lâm của HT. Thích Quảng Hà – Phó chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; HT. Thích Tâm Vượng -Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định, Trưởng BTS GHPGVN huyện Trực Ninh; TT. Thích Thanh Minh – Nguyên trưởng BTS GHPGVN huyện Vụ Bản; TT. Thích Giác Vũ- Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Nam Định, Trưởng BTS GHPGVN Tp Nam Định; cùng chư Tôn đức Tăng, Ni hạ trường Trúc Lâm Thiên Trường, hạ trường chùa Cổ Lễ, hạ trường chùa Tiên Hương, hạ trường chùa Liêu Hải và chư Tôn đức Tăng, Ni trong các hạ trường cũng về chứng minh gia trì.

Lễ cầu siêu còn có sự tham dự của các vị đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể lãnh đạo tỉnh, huyện xã nhà và đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử cũng về cầu nguyện.

Sinh thời, chân linh cụ Phạm Thực Tế sinh năm 1930 là người công dân mẫu mực, là bộ đội cụ Hồ, cụ sinh hạ được 9 người con và nối tử truyền tôn gần 100 cháu chắt. Gia đình cụ đều là người thành đạt và là những người Phật tử thuần thành, cụ sinh hạ được một người con gái đầu Phật xuất gia từ rất sớm tới nay đã được TW GHPGVN tấn phong Ni Sư đồng thời được Tăng Ni và GHPGVN huyện Nghĩa Hưng suy tôn giữ nhiệm vụ UV BTS GHPGVN tỉnh Nam Định, Phó BTS GHPGVN huyện Nghĩa Hưng, Trưởng ban đặc trách Ni giới của huyện, đương vi trụ trì tùng lâm Liêu Hải là nơi an cư kết hạ hằng năm cho chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn huyện, đó chính là Ni sư Thích Đàm Khánh.

Mùa Vu Lan năm nay, gia đình con cháu của cụ thật vô cùng xót xa khi dòng tộc mất đi một người chồng, người cha, người ông vô cùng kính yêu, khi các con cháu đã trưởng thành muốn quây quần gần gũi phụng dưỡng cha mà cha không còn nữa, thật bùi ngùi xúc động không kìm được nước mắt. May sao trên đời còn có ánh sáng Phật Pháp soi rọi trong đời. Dưới mái Già Lam là nơi con cháu lại được tay chung tay, lòng chung lòng hướng về Tam Bảo để nhất tâm cầu nguyện chân linh được vãng sinh cảnh giới an lành cũng là phước phần an ủi cho con cháu được sống bình an trước nỗi buồn mất cha hiền yêu dấu. Nếu như không đủ phúc duyên gặp Phật hiểu đạo thì có lẽ không thể có một đại lễ cầu siêu đầy đủ ý nghĩa như vậy, nơi mà chư Tăng sau ba tháng an cư tăng trưởng phúc điền đã từ bi nhận lời thỉnh cầu của gia đình hiếu quyến mà vân tập về gia trì chú nguyện cho chân linh cửu huyền thất tổ không những của gia đình cụ chân vong linh nói riêng mà cả cho thân bằng quyến thuộc thất tổ cửu huyền bách gia trăm họ nói chung. Với những ai có tâm hướng về đều được lợi lạc, giống như trận mưa rào buổi trưa hè mát mẻ dịu lại cái nóng oi bức của mùa hè. Với những ai mong chờ cơn mưa ấy thì đều thấy giá trị của nó. Cũng vậy người đời biết báo ân cha mẹ tổ tiên, biết thiết lập trai đàn cầu siêu bạt độ, tự mình hiếu hạnh lại lan tỏa năng lượng hiếu hạnh ấy cho mọi người thì ai nấy cũng đều được lợi ích khi đến với đạo tràng này.

Buổi lễ thập phần viên mãn trong nghi lễ cũng như lòng người hoan hỉ, nhân thiên giao hoà trong tiết trời đầy đủ nắng mưa và dịu nhẹ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Huệ Từ

Bài viết liên quan

Phản hồi