Nam định: Khai mạc khoá tu mùa hè chủ đề: ” Thắp sáng đuốc tuệ- chắp cánh ước mơ” tại chùa An Lạc

PGĐS – Hôm nay ngày 4/7/2023. Chùa An Lạc thôn Quần Lạc xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức lễ khai mạc khoá tu mùa hè với chủ đề “ THẮP SÁNG ĐUỐC TUỆ – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”.


Về tham dự và chứng minh buổi lễ có ĐĐ.Thích Nhuận Tâm chùa Từ Xuyên Tp Thái Bình tỉnh Thái Bình. Ni sư Thích Đàm Khánh, UV BTSGHPGVN tỉnh Nam Định, Phó BTS GHPGVN huyện Nghĩa Hưng. Ni sư Thích Đàm Viễn trụ trì chùa Tường Vân thôn Giáo Dục, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định. Ni sư Thích Đàm Hoàn UV Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nam Định, trụ trì chùa Quần Lạc, trưởng BTC khoá tu. Cùng chư Tôn đức trong sơn môn chốn Tổ chùa Quần Lạc cũng về chứng minh và tham dự.


Đây là lần thứ 5 tổ chức Khoá tu mùa hè cho các bạn thanh thiếu niên và khoá tu lần này chào đón hơn 150 bạn khoá sinh trong độ tuổi từ 10 đến 20 tuổi, đa số là các bạn học sinh Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông. Hầu hết các bạn đều là con em ở xã nhà và một số xã lân cận.
Mở đầu cho buổi lễ là chương trình đồng diễn bài hát “Về đây bên nhau” của toàn thể các bạn khoá sinh để chào mừng. Sau đó là phát biểu khai mạc của Ni sư trụ trì, tiếp theo là báo cáo tổng thể khoá tu bao gồm mục đích khoá tu, chương trình khoá tu, nội dung khoá tu, thành phần BTC khoá tu và nội quy khoá tu.
Sau đó là một bạn đại diện khoá sinh dâng lời cảm tưởng cùng lời phát nguyện giữ gìn nội quy của khoá tu.


Sau lời phát nguyện là chia sẻ Pháp thoại của Đại Đức chứng minh. Đại Đức chia sẻ về thông điệp “Tình thương trong đạo Phật” qua đó các khoá sinh hiểu được rằng, tình thương đó là tình thương vô điều kiện, tình thương yêu rộng lớn bao la, không kể người thương mình hay người ghét mình, giúp các em sống lạc quan vui vẻ trong cuộc sống, không đổ thừa cho ai mà phải chịu trách nhiệm với chính hành vi của mình khi gặp hoàn cảnh khổ đau, từ đó các em thay đổi thái độ và cách đón nhận mọi thứ trong cuộc sống bằng tâm thái định tĩnh vui vẻ hơn.


Cuối cùng các bạn khoá sinh tri ân quý chư Tôn đức bằng bài múa đồng diễn “Trái tim người thầy” trong niềm tôn kính và xúc động mà lời bài hát đã gửi gắm trong đó. Đúng 17h30 sau khi kết thúc các trò chơi trí tuệ thì các bạn được ra về, kết thúc ngày đầu tiên của khoá tu và các em lại tập chung vào sáng ngày hôm sau. Khoá tu tiếp tục được diễn ra trong 2 ngày tiếp theo bắt đầu từ 7h sáng tới 17h30 với nhiều hoạt động ý nghĩa.


Một số hình ảnh ghi nhận:

  

  

 

Huệ Từ

Bài viết liên quan

Phản hồi