Nam Định: Chùa Hương Hải trang nghiêm tổ chức Lễ húy kỵ Cố Ni trưởng Thích Đàm Hảo

PGĐS – Sáng nay, ngày 21/8/2023, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Quý Mão, tại chùa Hương Hải, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định diễn ra lễ húy nhật lần thứ 17 của Cố Ni trưởng Thích Đàm Hảo, nguyên UV HĐTS GHPGVN khoá IV, V; nguyên UV TT BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; nguyên Trưởng BTS GHPGVN huyện Nghĩa Hưng.

Về dự lễ có ĐĐ. Thích Nhật Khánh, UV BTSGHPGVN tỉnh Nam Định, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Nghĩa Hưng; ĐĐ. Thích Thanh Việt, UV BTSGHPGVN tỉnh Nam Định, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN huyện Nghĩa Hưng; Ni sư Thích Đàm Khánh, UV BTSGHPGVN tỉnh Nam Định, Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Nghĩa Hưng; Ni trưởng Thích Đàm Lý, đại diện Pháp tử cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni trong huyện và sơn môn chốn Tổ đồng về tham dự.

Cố Ni trưởng sinh năm Kỷ Mùi, xuất thân trong gia đình họ Trần, quê ở Nghĩa Lâm. Cha là cụ Trần Công Thuần, mẹ là cụ bà Phạm Thị Dụng. Năm 11 tuổi, với tâm tính thuần lương, Người phát tâm xuất gia học đạo, bái sư trưởng đạo hiệu Từ Tâm làm thầy tại chùa Trúc Lâm – Giáo Phòng làm thầy nghiệp sư, được sư giáo dưỡng cho thụ giới, hầu Thầy, và đi lại trông nom phát triển đạo tràng. Đa số các chùa ở miền hạ Nghĩa Hưng đều do cố Ni trưởng tiên phong đóng góp rất nhiều công lao trong phong trào xây dựng Đạo pháp Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội, được Đảng và Nhà Nước truy tặng rất nhiều bằng khen và giấy khen. Cố Ni trưởng có thân hình hao hao nhỏ bé nhưng Người đã làm những việc thật lớn lao. Tuy là nữ giới nhưng Ngài ngoài lo bổn phận người xuất gia bổn phận làm đệ tử, Ngài lại còn tiếp tăng độ chúng. Đồng thời, cố Ni trưởng còn gánh vác trách nhiệm mà Giáo hội và Nhà nước giao phó. Người luôn cần kiệm khiêm cung, một đời giữ gìn trai giới thanh tịnh cho đến khi quảy gót về Tây, Người thong dong trước sự tiếc thương của bao người. Người là nữ lưu làm rạng danh con cháu họ Trần và là Thích tử Ni lưu vinh danh trong Sơn môn pháp phái Tào Động. Ngày 7 tháng 7 năm Bính Tuất, tại chùa Hương Hải, xã Nghĩa Tân, Cố Ni trưởng đã nhẹ nhàng xả bỏ thọ mạng, trụ thế 88 năm.

Đến nay, đã gần 20 năm cố Ni trưởng không còn hiện thân bên mái già lam như ngày nào. Nhân mùa Vu Lan cũng là ngày húy kỵ của Người,Tăng Ni huyện nhà, Sơn môn, con cháu cùng quý Phật tử cùng nhau chí kính chí thành một lòng tưởng niệm ân đức cao dày của Người và kỳ nguyện Giác linh Người cao đăng Phật quốc.

Tin/ảnh: Huệ Từ

Bài viết liên quan

Phản hồi