Lễ Hoa đăng kính mừng vía Thành Đạo tại tịnh xá Ngọc Khánh- huyện Hồng Ngự

PGĐS- Buổi tối ngày 18/1/2024 (08 tháng Chạp năm Quý Mão) Sư cô Thích Nữ Hải Minh, trụ trì tịnh xá Ngọc Khánh ( cù lao Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã trang nghiêm tổ chức lễ Kỷ niệm ngày đức Bồ tát Tất Đạt Đa viên thành Chánh đẳng Chánh giác hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngược dòng thời gian hơn 26 thế kỷ, khi xã hội Ấn Độ chìm trong đêm dài của thần quyền, thái tử Tất Đạt Đa từ giã cung điện cùng vợ đẹp con ngoan, quyết chí vượt thành xuất gia tầm đạo giải thoát.

Trải qua sáu năm ép xác khổ hạnh, Đức Bồ tát từ bỏ nếp sống của các tu sĩ đương thời, Ngài quyết định chọn con đường Trung đạo để thành tựu đạo quả.

Sau khi tắm gội nơi dòng Ni liên thiền, Ngài đón nhận bát cháo sữa từ nàng Sujata dâng cúng. Rồi trải qua 49 ngày chuyên tâm thiền quán, khi sao mai vừa mọc Ngài đã chứng Tam minh và Lục thông và khẳng định: Sự giải thoát của Ta không bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng của Ta, không còn sự tái sanh nữa” (Trung Bộ 26- Kinh Thánh Cầu).

Tại buổi lễ, Sư cô trụ trì đã niêm hương bạch Phật, trùng tuyên lại cuộc đời của Ngài với niềm tôn kính vô biên. 

Trong không khí thanh tịnh của đại chúng hòa cùng tiết trời thanh mát của cù lao, từng ánh nến trí tuệ và từ bi được Sư cô trụ trì thỉnh từ tôn tượng đức Bổn Sư và truyền trao đến hàng thiện tín đạo tràng.

Ánh sáng lan tỏa đến đâu thì bóng tối tự biến mất, tâm thành kính dâng trào, với tâm nguyện suốt đời sống theo lời Phật dạy để chuyển hóa khổ đau của tự thân, để thân tâm an lạc, đại chúng tay cầm hoa đăng, cùng kinh hành và niệm danh hiệu: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trong niềm hoan hỷ của pháp hội, để giúp Phật tử, hiểu rõ hơn về lễ Thành Đạo , Ban Tổ chức đã cung thỉnh Đại đức Thích Thiện Duyên, Giáo thọ của Đạo tràng, chia sẻ pháp thoại về “Ý nghĩa Thành Đạo”: Nếu không có ngày Thành Đạo của đức Bồ tát Tất Đạt Đa thì sẽ không có đạo Phật hiện diện trên thế gian. Ngày nay tuy Phật đã Niết Bàn nhưng lời dạy của Ngài vẫn còn nguyên giá trị khuyến tấn mọi người cùng tu tập, cùng tìm đến bến bờ giác ngộ: ” Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”

Đêm cù lao tĩnh mịch, được về tịnh xá Ngọc Khánh nghe lời kinh tiếng kệ, pháp thoại, dâng hoa đăng… kính mừng ngày lễ Thành Đạo, đã để lại trong tâm những Phật tử hữu duyên niềm an lạc vô biên: ” Biết kiên trì, phục thiện. Thân cận giới xuất gia. Dự pháp đàm học hỏi. Là phước đức lớn nhất” (Kinh Phước Đức).

Phù Sa

 

Bài viết liên quan

Phản hồi