Lễ An vị tôn tượng Bồ tát Quán Âm chùa Phả Am – Hà Nội

PGĐS – Tối ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ (dương lịch: 20/9/2026), tại chùa Phả Am, thôn Bài Lễ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội đã long trọng diễn ra lễ an vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm trước sân chính điện tòa Tam Bảo. Khóa lễ trang nghiêm thanh tịnh dưới sự chứng minh của sư thầy Thích Đàm Hương trụ trì chùa Phả Am cùng đại diện Hội người cao tuổi khu vực Lễ Thượng, đông đảo Phật tử thiện tín chùa Phả Am dự lễ.

Chùa Phả Am trước đây tọa lạc tại đầu làng Lễ Thượng ven đường Quốc lộ 1A. Từ ngày mùng 1/7/2026, thôn Lễ Thượng sáp nhập vào thôn Bài Lễ thuộc xã Chuyên Mỹ, Hà Nội. Chùa Phả Am bên cạnh đình tạo nên một quần thể di tích đình chùa trên diện tích khu đất hơn 4600 m2, trở thành niềm tự hào của người dân địa phương.

Ngược dòng lịch sử, làng Lễ Thượng vốn có lịch sử lâu đời. Là một làng cổ từ thời phong kiến đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945 thuộc xã Bài Nhiễm, tổng Bạch Sam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Lễ Thượng thuộc xã Châu Can, huyện Phú Xuyên cũ. Căn cứ theo bản Ngọc phả cổ truyền ghi chép về hai vị Đại vương thời vua Hùng viết bằng chữ Hán, năm Duy Tân thứ 9 (1915), đình thôn Lễ Thượng thờ hai vị Thành Hoàng làng là Tá Quốc Đại Vương và Minh Đức Đại Vương. Thôn Lễ Thượng có 5 đạo sắc phong mà các vua nhà Nguyễn đã ban cho làng để phụng thờ các vị Thành Hoàng làng: ngày 24 tháng 11 năm Thiệu Trị thứ 6 (năm 1846), ngày 26 tháng 12 năm Thiệu Trị thứ 6 (năm 1846), ngày 26 tháng 11 năm Tự Đức thứ 3 (năm 1850), ngày 24 tháng 11 năm Tự Đức thứ 33 (năm 1880), ngày mùng 1 tháng 7 năm Đồng Khánh thứ 2 (năm 1887). Thôn Lễ Thượng xưa còn có bản Tục lệ cổ truyền từ thời vua Đồng Khánh thứ 3 (1888), lập ngày 12/2; sau này được sao lại vào ngày 20/7 năm Khải Định thứ 3 (1918).

Ngôi chùa nhỏ 3 gian kiến trúc chùa Bắc Bộ truyền thống hình chữ Đinh. Chính điện chùa gồm 5 tầng lớp tượng từ cao xuống thấp là Tam thế Phật, Tây Phương Tam Thánh, Hoa Nghiêm Tam Thánh, Quan Âm Chuẩn Đề và cuối cùng là tòa Cửu Long cùng hai vị Phạm Thiên, Đế Thích chầu hai bên. Phía ngoài tiền đường, gian bên phải nhìn từ ngoài vào là ban Đức Ông và Hộ Pháp Khuyến Thiện, quả chuông chùa được treo tại gian này; gian bên trái là ban Đức Thánh Hiền, Hộ Pháp Trừng Ác và ban Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chính điện toà Tam Bảo là bức hoành phi chữ Hán: 普庵寺 – Phả Am tự với ý nghĩa là ngôi am thất mang đến lòng từ bi lan tỏa khắp muôn nơi che chở rộng lớn cho hết thảy chúng sinh. Đó là điểm tựa tâm linh, bến đỗ bình yên của người dân thôn Bài Lễ tìm về nơi bình yên tĩnh lặng trong tâm hồn giữa bộn bề lo toan của cuộc sống.

   

Hai bên chính điện nhìn từ ngoài vào có đôi câu đối chữ Hán:

Vế phải: 佛道慈悲能救度

Phiên âm Hán-Việt: Phật đạo từ bi năng cứu độ.

Dịch nghĩa: Đạo Phật lòng từ bi có thể cứu vớt và độ trì cho chúng sinh.

Dòng lạc khoản bên phải cho biết mốc thời gian tạo tác đôi câu đối: 癸酉年夏月 (Quý Dậu niên hạ nguyệt – Tháng mùa hè năm Quý Dậu là năm dương lịch 1993).

Vế trái: 人心歡喜玩名藍

Phiên âm Hán-Việt: Nhân tâm hoan hỷ ngoạn danh lam.

Dịch nghĩa: Lòng người vui mừng, hân hoan khi đi du ngoạn, chiêm bái danh lam thắng cảnh.

Phía sau tòa Tam Bảo là nhà Tổ và nhà Mẫu. Trước sân chùa là tượng Quan Âm Bồ Tát cùng một ngôi miếu nhỏ linh thiêng trong tâm thức người làng. Ngôi chùa do các vị Ni thuộc sơn môn Đa Bảo trụ trì.

Những ngày đầu tháng 8 âm lịch vừa qua, bà con Phật tử địa phương đã phát tâm tôn trí thờ tự tượng Bồ Tát Quan Âm trước sân chùa tạo nên không gian thờ tự khang trang, uy nghiêm, tố hảo góp phần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh tại ngôi chùa quê. Nay gần tiết Trung Thu, việc tu sửa đã hoàn thành, nhà chùa và nhân dân làm lễ an vị cầu nguyện quốc thái dân an, mưa hòa gió thuận, cầu nguyện hồi hướng cho đời sống nhân dân thôn Bài Lễ được ấm no, phát triển thịnh vượng.

Trước tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, đại chúng dị khẩu đồng âm tụng thời Kinh Phổ Môn – là phẩm thứ 25 trong bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa tuyên dương hạnh nguyện ứng hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm tùy theo hoàn cảnh và đối tượng để nghe tiếng kêu cầu mà đến cứu độ. Bản Kinh nói về tinh thần nhập thế độ sinh, dạy mỗi người Phật tử tu tập thực hành hạnh nguyện Bồ Tát luôn biết lắng nghe, cứu khổ.

Phả môn thị hiện cứu độ nhân sinh qua bể khổ

Am đường tĩnh lặng chở che làng xóm về quê vui.

Mùa Thu năm Bính Ngọ – Dương lịch: 2026.

Phật tử Phúc Kim thành kính cúng dàng.

 

Bài viết liên quan

Phản hồi