LÂM ĐỒNG: Điểm đến của Quỹ học bổng “Cùng em đến trường” với những Học sinh nghèo xứ làng chài

PGĐS – Sáng ngày 27/01/2026, tại Trường Tiểu học Đức Long, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), Quỹ Học Bổng “Cùng Em Đến Trường” đã tổ chức trao – cấp học bổng cho một học sinh nghèo vượt khó, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế địa điểm, chuẩn bị cho chương trình trao quà và học bổng.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động với sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Thầy Cô giáo, các tình nguyện viên và sự đón tiếp chân tình từ Ban Giám Hiệu Trường Tiểu học Đức Long, cô giáo Hiệu phó, thầy giáo chủ nhiệm cùng gia đình em Lê Thị Tuyết Vy, học sinh lớp 4K – nhân vật chính của buổi trao học bổng. Phía nhà trường có cô giáo Nguyễn Thị Mận – phó Hiệu trưởng; cô Trương Kim Diễm Yến – phụ trách Hội khuyến học của Trường. Thầy Phan Như Nhật – GVCN lớp 4K. Cô Phạm Gia Thì Hạ – Tổng phụ trách Đội.

Được biết đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi chương trình thiện nguyện vì giáo dục, hướng đến việc lan tỏa những câu chuyện tử tế, tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó trên hành trình đến trường.

Tại buổi gặp gỡ, đoàn đã trao tổng giá trị học bổng 9.000.000 đồng, bao gồm suất học bổng tiền mặt 5.000.000₫ và balo, dụng cụ học tập, sách, quà. Ðại đức Thích Giác Minh Phong (Tịnh xá Ngọc Bình) đã đồng hành học bổng tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng.


Trường Tiểu học Đức Long thuộc phường Tiến Thành, vùng ven biển, đa số các em học sinh là thuộc gia đình làm nghề thuyền chài, đánh bắt cá…. Với hoàn cảnh em Lê Thị Tuyết Vy hiện đang sống cùng bà ngoại, cậu và em trai nhỏ chưa đầy một tuổi trong một căn nhà nhỏ lụp xụp, chật hẹp. Ba mẹ em đã rời đi, để lại hai chị em cho bà ngoại và người cậu nuôi dưỡng. Hằng ngày, bà ngoại bồng cháu nhỏ đi bán vé số với thu nhập khoảng 70.000 đồng/ngày; người cậu làm bốc vác xi măng, thu nhập không ổn định. Dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Tuyết Vy vẫn chăm ngoan, hiếu học và luôn nuôi dưỡng khát vọng được tiếp tục đến trường.

Trong buổi giao lưu, đoàn đã đến thăm gia đình em, sinh hoạt cùng các em học sinh tại lớp học, hát những câu thiền ca nuôi dưỡng tâm hồn và lắng nghe những chia sẻ đầy xúc động từ thầy giáo chủ nhiệm. Thầy bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với Quỹ Học Bổng và quý mạnh thường quân đã quan tâm, kịp thời nâng đỡ một học sinh đang rất cần sự đồng hành trên con đường học tập.

Ngày ấy, em nhỏ nắm chặt món quà trong tay, đôi bàn tay run run không rõ vì hồi hộp hay vì niềm vui quá lớn. Đôi mắt ướt nhòe, em cúi đầu thật khẽ, như sợ rằng hạnh phúc đang hiện hữu trước mắt chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã để lại nhiều rung động cho những người có mặt. Không chỉ em học sinh được chạm vào yêu thương, mà chính các thành viên trong đoàn – những người mang theo tấm lòng của quý mạnh thường quân – cũng được chạm vào nghị lực sống, vào một ước mơ nhỏ bé nhưng kiên cường. Theo đại diện Quỹ Học Bổng “Cùng Em Đến Trường”, chuyến đi lần này không chỉ mang ý nghĩa trao học bổng và động viên tinh thần cho em Tuyết Vy, mà còn là chuyến khảo sát thực tế địa điểm, nắm bắt điều kiện học tập, đời sống của học sinh và cơ sở vật chất tại địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để Quỹ xây dựng chương trình trao – cấp học bổng dự kiến tổ chức vào ngày 06/02/2026, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, sát nhu cầu và mang tính đồng hành lâu dài.

“Chúng tôi mong các em có thể an tâm học tập, từng bước trưởng thành. Phía sau các em sẽ luôn có những bàn tay lặng lẽ dõi theo và đồng hành,” đại diện Quỹ chia sẻ. Những chuyến đi thiện nguyện như thế, dù diễn ra âm thầm, nhưng đang từng ngày góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nuôi dưỡng niềm tin và thắp sáng hy vọng cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Chương trình là minh chứng cho những câu chuyện tử tế giữa đời thường, nơi mỗi tấm lòng chung tay đều góp phần giữ cho con đường đến lớp của các em nhỏ không bị gián đoạn, đúng với tinh thần: “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”.
Một số hình ảnh ghi nhận thêm:





Thực hiện: Truyền thông Quỹ Học bổng “Cùng em đến Trường”
Phản hồi