Lâm Đồng: Chùa Phước Minh trao gần 1200 phần quà Thương Về Miền Trung

PGĐS- Từ ngày 14 đến ngày 18/11/2025, SC. Thích Nữ Nguyên Minh, Phó Ban TTXH Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, trụ trì chùa Phước Minh (thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm) cùng hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái đã trao hơn 1190 phần quà cứu trợ đồng bào bị mưa lũ tại TP.Huế và miền Phú Yên- tỉnh Đăk Lăk.

Người con Phật đi vào đời, giúp đời vơi khổ thêm vui, sẵn sàng dấn thân vào những nơi khó khăn để an ủi và dựng niềm tin cuộc sống cho mọi người. Trước tình trạng ngập lụt kéo dài ở miền Trung Trung bộ, chùa Phước Minh đã thực hiện chuyến từ thiện Thương Về Miền Trung.

Trong ba ngày 14, 15 và 16 đoàn đã đến cúng dường các tự viện cùng thăm hỏi và trao 520 phần quà đến đồng bào bị ngập nặng do mưa lũ và bão số 13 (Kalaemegi) tại miền Phú Yên (tỉnh Đăk Lak), miền Bình Định (tỉnh Gia Lai) và miền Đại Lộc-Quảng Nam (TP.Đà Nẵng).

Tiếp nối hành trình, ngày 17/11/2025, đoàn đến cố đô Huế, nơi đây tình trạng ngập lụt lại đang tái diễn, gây rất nhiều khó khăn cho việc di chuyển đến các điểm trao quà. Được sự nhiệt tình hướng dẫn của SC. Thuần Tâm, trụ trì chùa Hà Lạc – thôn Quảng Lợi, đoàn đã tận dụng mảnh đất trống cao nơi đầu thôn, để trao 100 phần quà đến đại diện các gia đình.

Sau đó, tại chùa Lương Vân, xã Quảng Điền đoàn đã trao 150 phần quà cho đồng bào. Tại chùa Hoằng Quang, phường Thuận Hóa đoàn trao 100 phần quà và sau cùng tại phường Hóa Châu đoàn trao 220 phần quà cho đại diện các hộ dân.

Rời cố đô trong cơn mưa nặng hạt, nước dâng, đoàn trở về miền Phú Yên- Đăk Lăk. Ngày 18/11/2025, tại chùa An Ninh, xã Tây An Tây, đoàn đã trao 100 phần quà.

Mỗi phần quà Từ Bi trao đến các hộ gia đình, bao gồm: Gạo, mì, áo phao, cá, nước mắm, xì dầu, thuốc xương khớp, kem đánh răng, thuốc cảm sốt, đường, bột ngọt, mắm ruốc… là tấm lòng của đạo tràng chùa Phước Minh, hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái, các nhà hảo tâm gởi đến đồng bào với lời cầu chúc sớm vượt qua khó khăn.

Chuyến đi thiện nguyện Thương Về Miền Trung trao hơn 1000 phần quà Từ Bi đã tạm khép lại, nước khắp miền Trung lại đang dâng cao, người dân vẫn còn đầy khó khăn trước đợt lụt mới.

Trong năm ngày của hành trình các thành viên trong đoàn đã tận mắt chứng kiến những cảnh tang hoang, nước dâng, mưa dầm, và cũng tự thân trải nghiệm cái đói, cái lạnh trong hoàn cảnh khắc nghiệt về thời tiết… những điều này càng làm tâm thiện nguyện thêm vững mạnh và có được niềm vui khi đã sống trọn vẹn theo lời Phật dạy: Sống ngay thẳng, bố thí. Giúp quyến thuộc, thân bằng. Hành xử không tỳ vết.Là phước đức lớn nhất.

Minh Nguyên

Bài viết liên quan

Phản hồi