Lâm Đồng: Bế mạc khóa tu mùa Hè “Tay Phật Trong Tay Con” 2025 tại chùa Phước Minh

PGĐS- Chiều nay, ngày 27 tháng 7 năm 2025, tại chùa Phước Minh đã diễn ra lễ Bế mạc khóa tu mùa hè dành cho tuổi trẻ, chủ đề: “Tay Phật Trong Tay Con” 2025, đánh dấu sự khép lại một hành trình tu tập ý nghĩa, sâu sắc và đầy cảm xúc của gần 400 bạn trẻ.

Ngay từ sáng sớm, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của thiền môn, tiếng đại hồng chung vang vọng: Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi u tối mọi loài nghe, siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về… Khi ấy, các khóa sinh cũng nhanh chân trở về chánh điện tham dự thời Kinh khuya. Cùng đọc lại lời Phật dạy về Báo Ân Cha Mẹ: Thương con như ngọc như vàng. Ơn Cha nghĩa Mẹ sánh bằng Thái Sơn…

Tiếp đó, buổi thể dục nhẹ nhàng theo bài hát “Gọi Tên Hạnh Phúc” đã giúp các khóa sinh khỏe mạnh, sẵn sàng cho các hoạt động tiếp theo: Mỗi lần mình thức dậy là mình thấy vui. Nhận diện đôi mắt này là mình thấy vui. Nhận diện thân thể này là mình thấy vui. Bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương…

Đúng 8 giờ, các khóa sinh tham dự talkshow chủ đề “Tay Phật Trong Tay Con” do Đại Đức Thích Khải Tuấn, người con đất Bình Thuận đang tu tập tại thiền viện Trúc Lâm Phú Yên chủ trì. 

Trong buổi talkshow, dưới sự dẫn chương trình của hai Phật tử: đại chúng đã đón nhận những lời dạy sâu sắc về sự đồng hành của Đức Phật trong mỗi bước chân của mọi người trên con đường tu tập. Qua đó, mỗi khóa sinh được khích lệ nắm giữ vững “tay Phật”, không ngừng giữ gìn niềm tin và thiện tâm trong mọi hoàn cảnh.

Cụm từ “Tay Phật Trong Tay Con” không chỉ đơn thuần là hình ảnh biểu tượng mà còn là sự ẩn dụ cho sự đồng hành, che chở và hướng dẫn của Đức Phật, của Cha Mẹ đối với mỗi người. Khi ta nắm lấy bàn tay Phật, chính là khi ta trao gửi tâm mình cho sự giác ngộ, cho sự an lạc, và cho sức mạnh vượt qua những thử thách trên con đường tu.

Đại Đức Thích Khải Tuấn nhấn mạnh rằng không phải lúc nào con đường tu tập cũng dễ dàng; có lúc chúng ta cảm thấy mỏi mệt, cô đơn hay nghi ngờ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bàn tay Phật luôn bên cạnh, nâng đỡ và giúp ta vững bước. Đó là niềm tin bất biến để không rời xa chánh pháp, không đánh mất hướng đi chính mình. Ngoài ra, khi chúng ta cùng nắm tay nhau lan tỏa những điều tốt đẹp thì cái xấu sẽ dần bị tiêu diệt, và khi đó Tay Phật đang trong tay con, làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Việc nắm “Tay Phật” không chỉ là tinh thần mà còn thể hiện qua các hành động thực tiễn trong đời sống hằng ngày bằng cách luôn mở rộng lòng từ bi, biết giúp đỡ  mọi người. Khi mỗi cá nhân vững vàng với “Tay Phật trong tay mình”, không chỉ bản thân được an lạc mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến gia đình, bạn bè và xã hội. Đó chính là sức mạnh của Phật pháp trong đời sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, các khóa sinh còn được Đại đức Thích Khải Tuấn trả lời những thắc mắc về Phật pháp: Tam Quy, giới sát sanh, chữ hiếu trong thời hiện đại…

Gần 2 giờ tham dự talkshow đã giúp các khóa sinh hiểu rõ, hiểu sâu về ý nghĩa khóa tu mà mình đang tham dự và hiểu thêm về kiến thức Phật pháp được áp dụng trong đời sống hàng ngày.

Sau khi chụp hình chung với Đại đức Thích Khải Tuấn, các khóa sinh được chư Tôn đức hướng dẫn ăn cơm trong chánh niệm, với lời cảm ơn tất cả mọi nhân duyên trong đời, giúp mỗi khóa sinh ý thức được giá trị của sự nuôi dưỡng thân tâm: Con xin cảm ơn trời đất, đã nuôi dưỡng vạn vật. Con xin cảm ơn Tổ quốc đã bồi dưỡng và bảo vệ. Con xin cảm ơn cha mẹ. Đã sinh thành và nuôi dưỡng. Con xin Cảm ơn thầy cô. Đã ân cần dạy dỗ…

Đầu giờ chiều, tại giảng đường đã diễn ra lễ bế mạc đây là khoảng thời gian để tất cả cùng nhìn lại hành trình tu tập, chia sẻ cảm nhận và những bài học quý giá trong khóa tu. Không khí bế mạc ngập tràn sự xúc động, lòng biết ơn và quyết tâm duy trì con đường tu tập trong cuộc sống thường nhật.

Sư cô Thích Nữ Nguyên Minh phát biểu khai mạc cho biết: Ban đầu khóa tu được dự kiến dành cho các bạn sinh viên học sinh trong khu vực xã nhà nhưng sau đó do nhu cầu của các bạn trẻ nên Ban Tổ chức đã đón nhận tất cả các địa phương trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, với số lượng gần 400 bạn. Trong ba ngày tu tập, các bạn được tham dự vào nếp sống thiền môn, chơi các trò chơi, tham gia các hội thi với tất cả lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ hướng thượng. 

Khóa sinh Anh Thư, đại diện đại chúng, đã dâng lời cảm niệm lên chư Tôn đức: Chúng con thật may mắn khi được tham dự khóa tu, ba ngày trôi qua nhanh, chúng con học được cách cảm ơn trước khi ăn, biết cách ăn cơm trong chánh niệm, biết hòa đồng cùng các bạn mới, và được chia sẻ những lời dạy bổ ích cho cuộc sống, chúng con mong chùa mở thêm các khóa tu mùa hè để chúng con có sân chơi lành mạnh…

Đại đức Thích Nguyên Phương, Phó Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Giáo thọ khóa tu, ban đạo từ, tán thán Ban Tổ chức đã dành thời gian tâm lực, trí lực, vật lực và nhân lực cho khóa tu; đồng thời thầy cũng nhắn nhủ các khóa sinh nên áp dụng những điều đã học trong ba ngày qua, vào cuộc sống đời thường để trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân có ích cho xã hội.

Không khí hân hoan lan tỏa khắp hội trường khi Ban Tổ chức công bố và trao phần thưởng cho các hội thi Phật pháp, Văn nghệ và quà cho tất cả các khóa sinh.

Lễ bế mạc kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người, mở ra một chương mới trong hành trình hướng thiện của mỗi khóa sinh, với sự an lạc, từ bi và trí tuệ luôn hiện hữu bên cạnh — Tay Phật luôn trong tay con. Tất cả hẹn năm sau sẽ cùng nhau trở về chùa Phước Minh tham dự khóa tu mùa hè.

Trầm Hương

 

Bài viết liên quan

Phản hồi