Lai Châu: Quỹ học bổng Cùng em đến trường trao gửi tình thương nơi vùng lũ

PGĐS – Trận lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Mường Than vào sáng ngày 17/7, gây ra những tổn thất nặng nề về người và tài sản. Cả một vùng quê yên bình bỗng chốc rơi vào cảnh tan hoang, ngổn ngang bùn đất, cây cối do lũ quét gây ra. Theo thống kê của UBND xã Mường Than, toàn xã có tới 97 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 8 người chết, 24 hộ dân rơi vào cảnh trắng tay hoàn toàn khi nhà cửa bị lũ cuốn trôi không còn dấu vết.

Bản Chít ( đội 11), cảnh hoang tàn góc nhìn từ trên cao

Những ngày cuối tháng 7, đặt chân đến mường Than, Sư cô Thích nữ Tường Chơn đại diện Quỹ Học bổng cùng em đến trường đã có mặt tại hiện trường, chứng kiến cảnh dấu tích của trận lũ quét vẫn hiện hữu khắp nơi. Bùn đất phủ kín nhiều khu vực, những nền nhà chỉ còn trơ lại móng, cây cối ngổn ngang, còn nhiều hộ dân vẫn phải tá túc tại trường học, cơ sở công cộng hoặc nhà người thân sau khi mất nơi ở.

Người con Phật từ thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần Đạo Pháp Dân Tộc

ông Phạm Trường Giang (bản Chít, xã Mường Than) không kìm được xúc động. Đau thương quá lớn đổ dồn lên gia đình ông khi cơn lũ dữ đã cướp đi người con dâu và 2 cháu nội nhỏ dại. Con trai ông bị thương nặng, đến nay vẫn chưa thể đi lại bình thường. “Hiện tại tôi vẫn chưa thể bình tâm được. Nhận căn nhà mới an toàn do các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ, nhìn về tương lai chúng tôi thấy ấm lòng hơn. Có chỗ che mưa che nắng, gia đình mới có điểm tựa để cố gắng gây dựng lại cuộc sống” – ông Giang nghẹn ngào nói.

Sư cô Thích nữ Tường Chơn, thay mặt Quỹ học bổng Cùng em đến trường, chia sẻ động viên với gia đình ông Giang

Với gia đình chị Bàn Thị Lều, nét buồn bã, tự nhắc lại với chính mình về những gì đã mất. Từ căn nhà, tài sản dành dụm nhiều năm đến đứa con gái 10 tuổi, tất cả đều bị dòng nước lũ cuốn đi chỉ trong ít giờ. Đến sáng hôm sau, người thân tìm thấy thi thể cháu bé trong ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp tại gốc mít. Hiện chị và gia đình vẫn đang ở tạm trong trường học. Bữa ăn hằng ngày do chính quyền và các đoàn thiện nguyện hỗ trợ.

Cảnh đau buồn hộ gia đình chị Lều đang tá túc tại trong trường tiểu học Đội 11

Tại Bản Chít ( Đội 11) – nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, tiếng máy xúc vẫn vang lên giữa những đống đất đá. Lực lượng chức năng cùng người dân tranh thủ từng giờ dọn dẹp, mở đường, thu gom tài sản còn sót lại. với chuyến hành trình cấp thiết Quỹ học bổng cùng em đến trường, sư cô tường chơn kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ có cái ăn, cái mặc, chỗ trú ẩn, học sinh có sách vở đến trường, tại trụ sở tiếp nhận cứu trợ đoàn đã hỗ trợ 40 gia đình thiệt hại mỗi gia đình 1 triệu, 8 hộ dân có người mất mỗi hộ 2 triệu, 170 hộp sữa bột dành cho người lớn và trẻ em nơi đây. Tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Trao bảng tượng trưng cho UB MTTQ xã Mường Than
Sư cô Tường chơn trao tiền mặt cho bà con bị thiệt hai do lũ

Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, với tinh thần tương thân tương ái, vóc dáng người tu sĩ cứu độ chúng sanh, là sự hiện diện tinh thần Đạo Pháp Dân Tộc vẫn mãi là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam.

một số hình ảnh ghi nhận thêm:

Thực hiện: Hoàng Giang

Bài viết liên quan

Phản hồi