Không khí Tết ở Hà Nội cách đây 100 năm

100 năm trước, chợ Tết ở Hà Nội đông đúc cảnh người mua kẻ bán không thua kém so với bây giờ với hình ảnh quen thuộc như cành đào, hàng pháo, hàng tôm, hàng cá, hoa thủy tiên, hàng lá dong, ông đồ cho chữ… Cùng với đó là những phong tục hay và đẹp trong những ngày đầu năm mới.

Chợ Đồng Xuân dịp Tết thập niên 20, thế kỷ XX tấp nập cảnh người mua kẻ bán

Bán đồ mã ông Công, ông Táo

Nghệ nhân làm đồ cúng ông Táo

Chợ bán lá dong để gói bánh chưng

Bán vàng mã

Quầy bán pháo Tết

Bán bưởi

Bán chuối

Chợ cá

Bán hương

Quầy hoa cúc

Bán cam

Vàng mã

Bán hương

Bán tranh dân gian ngày Tết

Ông đồ vẽ tranh và những chậu thủy tiên

Thú chơi hoa thủy tiên của người Hà Thành đã có từ lâu đời. Theo quan niệm loài hoa này nở vào đêm 30 Tết sẽ mang lại may mắn, suôn sẻ trong cả năm

Người Hà Nội xưa với áo the, khăn xếp đi chọn mua đào trên phố Hàng Lược

Chợ đào trên khu phố cổ

Bán hoa giấy trên phố Hàng Trống

Cụ đồ viết chữ trên hè phố

Trang trí ngày Tết

Một gia đình ở Hà Nội chụp ảnh trong dịp Tết

Chúc Tết đầu năm

Theo phong tục xưa cứ vào dịp Tết mọi nhà sẽ dựng cây nêu vừa để xua đuổi tà ma, quỷ dữ vừa để soi đường cho hương linh ông bà tổ tiên về đón tết cùng con cháu. Qua đó, nói lên ý nghĩa cao quý của dân tộc Việt – đó là tinh thần hiếu đạo, tưởng nhớ ông bà tổ tiên.

Các con chúc Tết cha mẹ sáng đầu năm

Minh Châu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/khong-khi-tet-o-ha-noi-cach-day-100-nam-640642.html

Bài viết liên quan

Phản hồi