Huyền thoại dòng nhạc mantra healing Ani Choying Drolma – mang giọng hát từ bi đến với công chúng Việt Nam

PGĐS – Rất nhiều người Việt Nam thường xuyên nghe và tìm thấy nguồn năng lượng thuần khiết, từ bi thông qua các bản nhạc thiền của Ani Choying Drolma được phổ biến trên các nền tảng khác nhau. Có nhiều người chưa từng biết ai là chủ nhân của giọng ca và giai điệu ấy, chỉ biết rằng tiếng hát ấy thật thân thuộc và đã gặp đâu đó, trong một thiền phòng, một nhà hàng chay hay một chuyến đi hành hương.

Sư cô Ani Choying Drolma sinh năm 1970 tại Boudha, Kathmandu, Nepal. Chứng kiến nhiều đau khổ và bất công trong cuộc sống, để thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã của người phụ nữ trong xã hội nam quyền – điều mà cô nhìn thấy rõ ràng trong chính gia đình và cộng đồng của mình – Choying Drolma khi mới 13 tuổi đã quyết định rời khỏi nhà để xuất gia tại tu viện Nagi Gompa trên núi Shivpuri, phía bắc thung lũng Kathmandu.

Việc học và tu hành của cô được hướng dẫn bởi bậc thiền sư danh tiếng, Đức Tulku Urgyen Rinpoche. Ani được đào tạo bài bản về thiền Phật giáo, tụng kinh, thực hành nghi lễ và các phật sự. Cô nhanh chóng được giao trọng trách là trưởng ban tụng kinh tại tu viện. Dưới sự chỉ dạy tận tâm và đầy từ bi của vị Thầy (Guru) – Đức Tulku Urgyen Rinpoche – cô không chỉ thay đổi góc nhìn về cuộc đời khi thấy được nỗi khổ của cha mẹ mình và nhiều người khác, mà còn chuyển hóa được sự tức giận và tổn thương trong đời sống thành sự cảm thông và từ bi. Cô đã phụng sự và học tập cùng Đức Thầy cho đến khi Ngài viên tịch năm 1996. Từ lối sống vị tha của Thầy – luôn sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi điều gì cho bản thân – và sự tôn trọng mà Ngài dành cho các nữ tu như đối với các tu sĩ nam, Ani Drolma đã nuôi dưỡng tâm nguyện mạnh mẽ rằng: cô sẽ dâng hiến tất cả những gì mình có để phụng sự chúng sinh, và tạo điều kiện để các nữ tu được phát triển toàn diện.

Tài năng ca hát của cô lần đầu được phát hiện bởi nghệ sĩ guitar người Mỹ – Steve Tibbetts – trong một chuyến thăm Nepal. Dù chưa từng được đào tạo âm nhạc bài bản, nhưng từ nhỏ cô đã yêu thích ca hát. Nhờ sự giúp đỡ của Steve, album đầu tay “Cho” của cô được phát hành toàn cầu vào năm 1997. Khi cất giọng hát, âm thanh của cô vang lên như tiếng vọng từ tầng sâu nhất của tâm hồn. Từ đó, cô trở thành một cái tên nổi bật trong làng nhạc thế giới. Cô đã lưu diễn tại Mỹ, châu Âu và giới thiệu âm nhạc Phật giáo Kim Cang thừa, tụng chú và nhạc truyền thống Nepal đến khắp nơi trên thế giới. Đến nay, cô đã phát hành 16 album tại Nepal và quốc tế, biểu diễn tại hàng trăm lễ hội âm nhạc và buổi hòa nhạc riêng biệt trên toàn cầu.

Người ta thường nói rằng âm nhạc của cô như một tia sáng xé tan màn đêm – chan chứa từ bi và sự thanh tịnh. Giọng hát của cô còn được gọi là “giọng hát thiên giới” với năng lượng healing mạnh mẽ.


Tuy nhiên, Ani Choying Drolma không chỉ là một “Sư cô hát nhạc Phật” nổi tiếng toàn cầu – cô còn là một nhà hoạt động nhân đạo được vinh danh trong và ngoài nước. Từ năm 2014, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Quốc gia đầu tiên của UNICEF tại Nepal trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Cô xem khả năng ca hát của mình như một “cây đũa thần” có thể hiện thực hóa nhiều dự án thành công nhằm thúc đẩy giáo dục, y tế, quyền trẻ em và trao quyền cho phụ nữ.


Được biết sư cô Ani Choying Drolma cùng cộng sự và các nghệ sĩ sẽ có hai ngày trong sự kiện Sound Healing Concert 2025, tại Võ Văn Kiệt, TP.HCM vào ngày 6 và 7 tháng 9 tới đây. Chi tiết truy cập https://soundhealingconcert.com/ để biết thông tin về sự kiện.
Tin/ảnh: Hoàng Giang, Ban Tổ chức sự kiện.
Phản hồi